SAO » Chuyện làng sao

Hoa hậu Thu Hoài: 'Các con là người động viên, thuyết phục tôi sớm làm đám cưới'

Thứ hai, 05/07/2021 09:01

Hoa hậu Thu Hoài đã có những chia sẻ về chuyện dời hôn lễ vì dịch, về khoảng thời gian vượt qua khó khăn để có được hạnh phúc như hôm nay.

Chào Hoa hậu Thu Hoài, vừa qua chị công bố thông tin đã kết hôn nhưng vì dịch nên hôn lễ bị hoãn, chị có tiếc nuối không vì mọi người rất mong chờ hôn lễ của chị?

- Lúc ban đầu, đúng là tôi có chút tiếc nuối, bởi cả tôi và anh Trí đã rất háo hức lên kế hoạch cho đám cưới. Mọi thứ nhỏ nhất cũng đã được chúng tôi suy nghĩ tới, những người thân thiết mà 2 vợ chồng muốn họ có mặt trong hôn lễ cũng đã được lên danh sách.

Nhưng cuối cùng thì mọi thứ đều hoàn toàn khác biệt so với dự định, chỉ có hạnh phúc là vẫn còn nguyên vẹn. Tới giờ phút này, tôi hài lòng với hôn lễ của mình, vì tôi hoàn toàn hạnh phúc. Theo dự tính của chị, chị dự tính sau dịch bao lâu sẽ tổ chức hôn lễ hay như những cặp đôi khác cũng vì dịch nên không tổ chức hôn lễ sau và đó đã có cuộc sống viên mãn và vui vẻ rồi nên không tổ chức hôn lễ nữa? - Chuyện đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng, tôi nghĩ đó là câu chuyện của 2 người. Còn tiệc chia vui - tôi thích dùng từ đó hơn - thì chắc chắn sẽ có, bởi mọi người và cả tôi đều chờ mong nó. Tôi hi vọng đó sẽ là một buổi tiệc cực kì đáng nhớ cho tất cả những ai tham dự.

Với một người phụ nữ từng trải, văn minh, sắc sảo như chị, chị nhìn nhận hôn lễ và hôn nhân có khác với trước đây không?

- Tôi nghĩ rằng, dù có là ai, ở vị trí nào, thì khi đứng trước thềm đám cưới cùng người đàn ông mình yêu thương, họ cũng đều hồi hộp và hạnh phúc thôi. Với tôi, đây là một ngày trọng đại và cực kì ý nghĩa. Nó làm tôi hạnh phúc, từng khoảnh khắc một. Để có khoảng thời gian hạnh phúc như hôm nay, chồng chị đã trải qua thời gian rất dài đấu tranh với gia đình vì không được ủng hộ kết hôn với phụ nữ lớn tuổi hơn. Chị có từng nản chí không và đã vượt qua khoảng thời gian đó thế nào?

- Có chứ. Tôi cũng là phụ nữ, cũng có cảm xúc và đặc biệt là hơi nhạy cảm. Tôi hiểu lý do của mọi chuyện, tôi cũng có bị tổn thương một đôi khi, nhưng bảo tôi bỏ cuộc vì những điều đó thì không bao giờ cả.

Tại sao phải bỏ cuộc khi mình không sai, mình đang tìm kiếm hạnh phúc và quan trọng nhất, mình có thể thay đổi mọi thứ bằng nỗ lực cơ mà? Giống như cách anh Trí và tôi nhận được sự ủng hộ của gia đình anh chẳng hạn.

Chị là người phụ nữ có tất cả mọi thứ, xinh đẹp, sắc sảo, thông minh không thiếu người đàn ông theo đuổi. Một người đàn ông nhỏ tuổi hơn chị, lại mang những phiền não vì gia đình không đồng ý nhưng người này đã cho chị niềm tin và động lực thế nào để chị tiếp tục bên cạnh anh ấy?

- Tôi nghĩ rằng cũng giống như chiều cao của đàn ông được tính từ đầu lên tới trời, bản lĩnh của người đàn ông không phải được tính bằng năng lực, tâm hồn, chứ không phải là tuổi tác. Anh Trí nhỏ tuổi hơn, nhưng anh lại là chỗ dựa vững chắc nhất cho tôi. Ở bên cạnh anh, tôi trẻ hơn rất nhiều, bởi người đàn ông bên cạnh đã lo cho tôi tất cả rồi.

Tôi đã có 7 năm yêu và tìm hiểu anh trước khi quyết định kết hôn. Chừng đó thời gian đủ mang lại cho tôi niềm tin và động lực rồi. Điều tuyệt vời nhất ở anh Trí là sự tử tế. Hầu hết mọi người gặp anh đều ấn tượng bởi điều đó và tôi luôn rất tự hào mỗi khi giới thiệu anh cùng bè bạn. Mọi người, kể cả gia đình anh ấy nghĩ khoảng cách tuổi tác chính là định kiến khiến mà cả hai không nên đến với nhau. Điều gì khiến cả hai vượt qua, quyết định gắng kết cuộc đời với nhau?

- Đó là sự phù hợp. Chúng tôi hiểu rằng mình chính là mảnh ghép hoàn hảo của người kia và cuộc sống chung khiến cả 2 hạnh phúc. Đó là lý do chúng tôi quyết định kết hôn, bởi chúng tôi tin vào điều mình cảm nhận.

Thời điểm quen anh Trí Tống, các con của chị phản ứng thế nào và anh ấy đã thuyết phục các con thế nào để các con yêu thương, kính trọng anh ấy như hiện tại?

- Anh Trí là mẫu người dễ gây thiện cảm cùng bất cứ ai. Anh có cách nhìn tích cực về mọi việc, rất thẳng thắn, lịch sự và tâm lý. Anh không gặp khó khăn gì nhiều khi tiếp cận cùng các con tôi, bởi các con tôi cũng rất tinh tế. Chúng cảm nhận được sự đáng tin ở người đàn ông này và nhanh chóng chấp nhận anh trở thành thành viên trong gia đình. Chị hỗ trợ bạn trai thế nào trong việc thuyết phục và làm công tác tư tưởng với các con không? - Ngược lại, chính các con lại là người động viên, thuyết phục tôi sớm làm đám cưới (cười). Anh Trí đã cùng sống với gia đình tôi nhiều năm, anh là người đàn ông trụ cột trong nhà rồi và tụi trẻ đã rất quen với điều đó. Nếu để tâm sự và trò chuyện cùng các con tôi, thú thật là Trí dành nhiều thời gian hơn tôi gấp bội.

Những người phụ nữ sau vấp ngã thường có những định nghĩa về hạnh phúc riêng, riêng chị, sau những vấp ngã lại tìm được bến đỗ mới và được mọi người chúc phúc, chị định nghĩa hạnh phúc hiện tại thế nào?

- Định nghĩa của tôi đơn giản lắm: Hạnh phúc là hài lòng với những gì mình có. Bộ ảnh cưới của chị rất dễ thương vì có các con chụp cùng. Lời chúc nào của các con khiến chị xúc động nhất?

- Lời chúc xúc động nhất chính là nụ cười và ánh mắt của các con tôi trong ngày cưới của mẹ. Chúng chứa đầy niềm vui, hạnh phúc và tôi rất dễ dàng cảm nhận được. Có lẽ cũng vì vậy nên trong hôn lễ chỉ có 2 vợ chồng và mấy đứa nhỏ, nhưng tôi thật sự hạnh phúc và viên mãn. Chị đã có những đứa con rất xinh xắn, anh cũng đối xử với con rất tốt nhưng chắc chắn bố mẹ chồng cũng muốn chồng chị và chị có con riêng với nhau, hai vợ chồng chị có áp lực điều đó không?

- Chúng tôi đã có thoả thuận riêng cùng nhau về vấn đề này và tôi xin phép không chia sẻ kĩ lúc này.

Ở hiện tại, mối quan hệ của chị và bố mẹ chồng thế nào?

- Quan hệ giữa tôi và gia đình chồng hiện tại rất tốt đẹp. Vợ chồng chị gái của anh Trí rất dễ thương và yêu quý tôi, tới mức nhiều khi anh Trí còn chọc tôi rằng: "Em giống em ruột chị ấy còn hơn anh nữa" (cười). Chị nghĩ điều gì kéo gần khoảng cách yêu thương nhau hơn hơn giữa bố mẹ chồng và một người con dâu?

- Là sự chân thành và tử tế. Không chỉ trong mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu, mà mọi khoảng cách giữa con người đều có thể được kéo gần nhờ sự chân thành, tử tế. Hãy cứ sống đúng với cảm xúc của mình, cư xử một cách tử tế cùng người khác, vậy là đủ để chúng ta sát lại gần nhau. Cảm ơn Hoa hậu Thu Hoài về cuộc trò chuyện này.

Lam Khánh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)