SAO » Chuyện làng sao

Hoa hậu Trần Pháp Dung: 5 lần bị bỏ rơi trong nước mắt, bị bạn diễn tát dằn mặt ngay tại phim trường

Thứ bảy, 23/12/2017 20:35

Sở hữu tài sắc vẹn toàn nhưng Hoa hậu nổi tiếng một thời của màn ảnh TVB Trần Pháp Dung lại gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình yêu, đến nay đã quá lứa lỡ thì.

Hoa hậu vụt sáng thành Hoa đán đình đám TVB thập niên 90

Xuất thân trong một gia đình bình thường, Trần Pháp Dung chưa từng nghĩ đến việc gia nhập làng giải trí và trở thành một Hoa đán nổi tiếng. Cô đăng ký đi thi Hoa hậu cũng là một dịp tình cờ. Thời điểm đó Trần Pháp Dung phát hiện mình có khối u lạ khiến cô lo sợ mình sẽ giống mẹ, qua đời vì bệnh ung thư quái ác. Vì không muốn ra đi như "một đốm lửa tàn", cô nghe lời động viên của bố và bạn bè, đăng kí tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong.

Hoa hậu Trần Pháp Dung: 5 lần bị bỏ rơi trong nước mắt, bị bạn diễn tát dằn mặt ngay tại phim trường

Khí chất thanh tao và sự đoan trang của người có học thức đã giúp Trần Pháp Dung chiến thắng cuộc thi sắc đẹp năm 1989. Danh hiệu Hoa hậu giúp Trần Pháp Dung được đài TVB chú ý và mời ký hợp đồng. Người đẹp nhanh chóng tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình đình đám như Thần bài 2, Lệnh truy nã... Cô được cộng tác với nhiều nam tài tử đình đám xứ Cảng thơm như Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa...

Có sắc, có tài với khả năng diễn xuất đa dạng, nhưng Trần Pháp Dung chịu khá nhiều thiệt thòi do cô hiếm khi được "một mình một sân", làm nữ chính thứ nhất hoặc xuất hiện trong những tác phẩm lớn. TVB cũng không có 1 chiến dịch lăng xê cụ thể dành cho nàng Hoa hậu năm 1989 như đã áp dụng với những Thái Thiếu PHân, Xa Thi Mạn, Quách Thiện Ni… Sau hơn 10 năm tại TVB, Trần Pháp Dung không phải là "con ruột", cũng chẳng phải là "con rơi", trở thành diễn viên tuyến 2. Nếu yên phận, Trần Pháp Dung sẽ tiếp tục một sự nghiệp như vậy, bình an nhưng không đột phá. Nhận thấy không thể tiếp tục một nghiệp diễn luôn ở trạng thái dang dở như thế, Trần Pháp Dung quyết tâm dứt áo ra đi khỏi TVB vào năm 1999.

Không có TVB che chở, Trần Pháp Dung vấp phải rất nhiều tin tức tiêu cực. Từ việc đóng phim cấp 3, hành xử thói ngôi sao cho đến việc bị bạn diễn là nữ diễn viên Lý Lệ Trân chửi mắng tát thẳng vào mặt ở phim trường. "Thân cô thế cô", cô chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng.

Áp lực và đủ loại gièm pha của Hong Kong khiến Trần Pháp Dung hoảng sợ và quyết định chuyển sang thị trường Đại lục. Vào vai Doãn Thiên Tuyết yêu ghét rõ ràng trong Thủy Nguyệt Đổng Thiên 2003, Trần Pháp Dung nhanh chóng nổi tiếng khắp Trung Quốc. Không ai ngờ được một lần nữa, Trần Pháp Dung lại lựa chọn rời khỏi ngành giải trí. Không còn tác phẩm mới, danh tiếng của cô cũng trượt nhanh chóng và dần dần xa lạ với khán giả hơn.

Một vài bộ phim mà cô tham gia sau này, như Tân Sở Lưu Hương, Tiểu Bảo và Khang Hy đã gây được tiếng vang tại thị trường châu Á, nên dù không phải là vai chính, tên tuổi của Trần Pháp Dung cũng ít nhiều cũng được biết đến hơn. Tuy nhiên, từ đó đến nay, người đẹp vẫn tiếp tục di chuyển từ đoàn phim này sang đoàn phim khác tại Trung Quốc Đại lục với những vai thứ, vai phụ. Khán giả vẫn nhớ mặt Trần Pháp Dung, nhưng nếu cô có không đóng phim, có thể cũng chẳng có ai nuối tiếc.

Đường tình đẫm nước mắt: 6 lần yêu, 5 lần bị bỏ rơi

Cũng như sự nghiệp, đường tình duyên của Trần Pháp Dung rất lận đận. Cô từng thừa nhận mình là mẫu người vì yêu mà hết lý trí. Những lần cô biến mất khỏi làng giải trí đều không thoát khỏi một chữ "tình".

Vào năm 27 tuổi, Trần Pháp Dung mới gặp được ý trung nhân phù hợp, đó chính là nhà văn Nghê Chấn - con trai của tác giả tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nổi tiếng Nghê Khuông. Cặp đôi quen biết nhau qua lời giới thiệu của bạn bè. Ở thời điểm đó, Nghê Chấn cũng vừa chia tay "ngọc nữ" Châu Huệ Mẫn không lâu, chàng trai đa tình này nhanh chóng rung động trước một Trần Pháp Dung như hoa như ngọc. Còn người đẹp lại bị chinh phục bởi tính cách nhẹ nhàng và khí chất lãng tử nho nhã của Nghê Chấn.

Yêu nhau không bao lâu, bản tính lăng nhăng của Nghê Chấn lại trỗi dậy. Dù đang mặn nồng với Trần Pháp Dung, Nghê Chấn vẫn qua lại với tình cũ. Nhiều nguồn tin hành lang lúc ấy đồn rằng, Nghê Chấn chỉ mượn Trần Pháp Dung làm "bến đậu" tạm thời để không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Châu Huệ Mẫn.

Sau 2 năm, Nghê Chấn bất ngờ nói lời chia tay Trần Pháp Dung và quay về với tính cũ Châu Huệ Mẫn. Cú sốc tình cảm này khiến Trần Pháp Dung rơi vào trầm cảm. Một khoảng thời gian dài người ta không thấy Trần Pháp Dung qua lại với bất kỳ chàng trai nào. Chính Hoa hậu thừa nhận bản thân bị tổn thương nặng nề và không cách nào buông bỏ tình cảm đã trao. Mãi đến 5 năm sau, cô gặp được Hứa Tấn Hanh - giám đốc kinh doanh một công ty xây dựng trứ danh ở Hong Kong, trái tim lúc này mới yêu thêm lần nữa. Thế nhưng, nhiều người ác miệng cho rằng, Trần Pháp Dung đến với doanh nhân này chỉ vì tiền bởi giá trị tài sản của anh lúc đó ước tính lên đến 20 tỷ đô la Hong Kong. Người đẹp chỉ cười nhẹ cho qua mà không một lần biện minh.

Cũng như lần yêu đầu, Trần Pháp Dung thể hiện tình cảm chân thật của mình bằng những cảnh ngọt ngào. Những tưởng người đẹp đã tìm được bến đỗ hạnh phúc nhưng nửa năm sau, Trần Pháp Dung chính thức đường ai nấy đi với Hứa Tấn Hanh. Nguyên nhân lớn nhất một phần ở Hứa Tấn Hanh, anh vốn giàu có nên cho mình nhiều cơ hội lựa chọn bạn đời. Sau khi chia tay bà xã là con gái của trùm casino Macau Hà Hồng Sân, anh gặp gỡ nhiều người đẹp. Cuối cùng, Hứa Tấn Hanh chọn kết thành phu thê với Lý Gia Hân - Hoa hậu Hong Kong năm 1988.

Vào năm 2003, khi Trần Pháp Dung 36 tuổi, cô quay trở lại làng giải trí và nhận đóng cặp với Dương Tuấn Nghị trong tác phẩm Thủy Nguyệt Động Thiên. Từ những tiếp xúc thân thiết trong công việc, cô và bạn diễn kém 7 tuổi đã trở thành 1 đôi phim giả tình thật. Thế nhưng, mối tình chị em của họ cũng đặt dấu chấm hết sau 4 năm dài. Và nàng Hoa hậu tài sắc Trần Pháp Dung một lần nữa bị bỏ rơi. Không im lặng nhẫn nhẫn nhịn như hai mối tình trước, Trần Pháp Dung lên mạng tố cáo Dương Tuấn Nghị, lấp lửng chuyện có một "nam tử hán đại trượng phu" ở Đại lục đã trêu đùa mình suốt 4 năm, hứa hẹn đủ điều với nhưng lại trèo lên giường phụ nữ khác. Sự việc gây xôn xao một thời gian dài.

Ba lần đau đớn, Trần Pháp Dung vẫn tiếp tục rơi vào vòng xoát tình yêu ở tuổi 41. Cô gặp được doanh nhân Chu Minh - người được cho là có tài sản cá nhân vượt hơn 1 tỷ đô la Hong Kong. Nhưng người này không những không phải là "bạch mã hoàng tử" mà còn là kẻ đẩy Trần Pháp Dung vào những cuộc khốn đốn nợ nần, dập tắt giấc mộng gả vào "hào môn" của cô. Chu Minh tự xưng là "vua dầu", ngày ngày thổi phồng chuyện giàu có của bản thân, rót mật vào tai Trần Pháp Dung về những hứa hẹn hôn sự. Cô hoàn toàn tin tưởng và giao phó cuộc đời cho vị thương gia này. Đến khi vỡ lẽ anh chỉ là con nợ, là một kẻ hết thời đã phá sản từ lâu, cô mới thực sự tỉnh ngộ vì mình bị lừa tiền lừa sắc. Trần Pháp Dung trở thành cái tên nổi bật trên báo chí vì là một trong số những nạn nhân bị đại gia "cho vào tròng". Cô suy sụp đến mức phải sang Nhật Bản điều trị tâm lý.

Vòng xoáy tình yêu vẫn chưa chịu buông tha cho Trần Pháp Dung sau những mối tình đau khổ, đầy tổn thương. Nàng hậu một lần nữa hứng chịu thị phi và tủi nhục khi bị coi là "kẻ chen chân" vào hôn nhân của bạn diễn Tiền Tiểu Hào. Thực chất, Trần Pháp Dung và Tiền Tiểu Hào là bạn bè lâu năm vì cả hai thường xuyên đóng cặp với nhau trong nhiều bộ phim. Đến khi Tiền Tiểu Hào đổ vỡ, Trần Pháp Dung vô cùng bất ngờ khi bị cho là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình của nam diễn viên. Cô bị giới truyền thông và khán giả chỉ trích nặng nề.

Hong Kong có nhiều nàng Hoa hậu nhưng đường tình xui xẻo đau đớn nhất chắc chỉ có Trần Pháp Dung. Cô chưa bao giờ tìm được hạnh phúc thực sự cho bản thân trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ của người con gái. Tình sử của cô chỉ toàn bị bỏ rơi và lừa gạt. Sau đó, mối tình với bạn trai là người thường sống cùng khu vực nhà mình cũng "nửa đường đứt gánh".

Hiện tại, ở tuổi 51, Trần Pháp Dung vẫn đi sớm về khuya một mình. Cô dành toàn bộ thời gian cho gia đình và sự nghiệp. Dù sống đời độc thân, song mỹ nhân họ Trần chia sẻ cô vẫn đang chờ đợi tình yêu đích thực và không hề cảm thấy áp lực về chuyện kết hôn. "Tôi đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ, có sức khỏe, có người thân và bạn bè bên cạnh. Phụ nữ ngày nay khác với thời xưa. Họ không cần dựa vào đàn ông mà có thể tự chăm sóc bản thân. Tôi có thể tự lo cho bản thân và chăm sóc gia đình".

>> Những Hoa hậu Hong Kong có tình duyên lận đận

Thanh Lam (Theo Giadinhvietnam.com)