SAO » Chuyện làng sao

Hoa hậu Trung Quốc dám giật bồ 'báo đen' Naomi Cambell nhận cái kết như thế nào?

Thứ bảy, 31/10/2020 11:49

Từ một Hoa hậu, người mẫu, gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu nổi tiếng, La Tử Lâm đã tự tay huỷ đi sự nghiệp đang huy hoàng của chính mình.

Hoa hậu tài sắc vẹn toàn nức tiếng Trung Quốc

Trong showbiz thế giới không hiếm những câu chuyện lừa thầy phản bạn khiến khán giả phải sốc. Và một trong số những học trò dám giật bồ của chính "ân sư" của mình chính là Hoa hậu La Tử Lâm. Người đẹp này đã "ăn cháo đá bát" với siêu mẫu Naomi Campell khiến cả showbiz thế giới chấn động một thời gian.

La Tử Lâm sinh năm 1987, sở hữu chiều cao 1m83 cùng gương mặt thanh tú, vóc dáng hoàn hảo. Ngay từ những năm học cấp 3, La Tử Lâm đã giành ngôi vị Á quân cuộc thi Người mẫu thời trang Quốc tế Thượng Hải. Cô tiếp tục chiến thắng ngôi vị Quán quân cuộc thi người mẫu khu vực Hợp Phì do CCTV tổ chức, giành vị trí thứ 4 trong cuộc thi cấp quốc gia.

Nhờ nhan sắc và chiều cao hơn người cùng những giải thưởng danh giá, La Tử lâm mang về cho mình vô số hợp đồng quảng cáo, vụt sáng thành ngôi sao hạng A của showbiz xứ Trung. Tham vọng vẫn chưa dừng ở đó, La Tử Lâm quyết đăng kí dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc và giành được vương miện cao quý. Từ bước đệm này, cô tiến vào cuộc thi Miss Universe 2011 và đoạt luôn danh hiệu Á hậu 4. Ở thời điểm đó, La Tử Lâm chính là niềm tự hào của Trung Quốc.

Cũng trong Miss Universe, cuộc đời của La Tử Lâm lật sang trang mới khi cô được "báo đen làng mẫu" Naomi Campell để mắt đến. Dưới sự khuyến khích của Naomi Campell, nàng Hậu Trung Quốc quyết định Mỹ tiến bằng cuộc thi "The Face". Nhờ Naomi bồi dưỡng, bảo ban, La Tử Lâm nghiễm nhiên trở thành Á quân của cuộc thi này. Vì được "ân sư" nâng đỡ và giới thiệu, La Tử Lâm ngày có nhiều mối quan hệ công việc và thành công hơn trên thị trường Châu Âu. Phải khẳng định, thành công và danh tiếng mà La Tử Lâm có được là nhờ nhiều vào sự ưu ái, yêu thương và dẫn dắt của Naomi Campell. Quá nhiều câu hỏi thắc mắc khi đó về nguyên nhân "báo đen" sừng sỏ lại quá đỗi cưng chiều và giúp đỡ cho cô học trò người Trung Quốc của mình? Để rồi cuối cùng, chính học trò lại đâm sau lưng cô giáo một cách hèn hạ và đau đớn.

Giật bồ "ân sư", trở thành "tiểu tam" nức tiếng nhất Trung Quốc

Dù thọ ơn của Naomi Campell, La Tử Lâm vẫn sẵn sàng đâm "ân sư" chỉ vì một tỉ phú. Vào năm 2013, hàng loạt tờ báo hàng đầu thế giới chia sẻ hình ảnh La Tử Lâm mặc bikini, ôm hôn thắm thiết bên tỷ phú người Nga - Vladimir Doronin. Người đàn ông này cũng chính là người tình 5 năm của "báo đen". Naomi trở thành người phụ nữ đau khổ nhất thời điểm đó bởi sự phản bội của người tình và học trò. Cô viết trên Instagram dòng tin nhắn dằn mặt học trò vong ân bội nghĩa: "Khoảnh khắc một người đánh mất sự trân trọng với những điều tốt đẹp người khác làm cho mình cũng chính là lúc họ chuẩn bị đón nhận hậu quả". Siêu mẫu lừng danh thế giới cũng khẳng định với báo chí quốc tế, cô không thể nào hợp tác làm việc với La Tử Lâm được nữa.

Ngay sau đó, La Tử Lâm bị công ty người mẫu MIX sa thải vì "hành vi phi đạo đức và sự thiếu chuyên nghiệp không thể chấp nhận được". Tiếp đó, trong giới thời trang New York, La Tử Lâm càng không thể trụ vững. Các hợp đồng quảng cáo và chụp ảnh đều bị huỷ hàng loạt. Đau hơn là chuyện tình của cô và tỷ phú người Nga cũng phải đường ai nấy đi trước sức ép từ dư luận. Thông tin bên lề tiết lộ, với quyền lực trong tay, Naomi đã đứng ra "dàn xếp" mọi chuyện, "phong sát" bằng được cô học trò bạc bẽo.

Cùng đường, La Tử Lâm quay về Trung Quốc. Sự nghiệp tuột dốc không phanh, nàng Hậu bị khán giả Trung Quốc quay lưng. Giờ đây, cô không thể nào nhận được các hợp đồng quảng cáo lẫn đóng phim giữa showbiz toàn tường thành nhan sắc và các ngôi sao mới nhiều hơn "nấm mọc sau mưa". Nhắc đến cái tên của cô, trên mạng xã hội chỉ toàn lời chửi rủa như: "Tiểu tam đẳng cấp thế giới", "Còn nhớ cô giáo Naomi không La Tử Lâm"...

Theo báo Sina, Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2011 La Tử Lâm hiện chỉ là tên tuổi hạng C ở quê nhà. Cô không phải gương mặt yêu thích của các nhãn hàng thời trang lớn. La Tử Lâm thừa nhận ít người còn nhớ cô là Hoa hậu một cuộc thi sắc đẹp danh tiếng.

Gần nhất, cô được góp mặt trong một phim truyền hình đóng cùng Vương Khải, Trần Kiều Ân và tham gia show truyền hình thực tế. La Tử Lâm than thở: “Tôi tự thấy mình như người mới vào ngành showbiz, phải cố gắng lại từ con số không”. Với những khán giả yêu quý La Tử Lâm, họ tiếc vì nhan sắc và tài năng của nàng Hậu đã bị giết chết vì sự xấu tính của bản thân.

Lam Khánh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới