SAO » Chuyện làng sao

Hoàng Châu: 'Tôi được khen đẹp đôi với Đan Trường'

Thứ sáu, 04/11/2011 08:14

"Khi MC giới thiệu tôi và Lý Hải là khán giả vỗ tay ủng hộ nhiệt tình trước. Còn với anh Đan Trường, mọi người nhận xét chúng tôi là một cặp đôi đẹp trên sân khấu, ca sĩ "Con lật đật" cho biết.

  Hoàng Châu khoe vẻ đẹp thướt tha trong tà áo dài truyền thống.

- Vì sao thời gian qua Hoàng Châu có vẻ "im thin thít lặng mất tăm"?

- Nếu khán giả có theo dõi các hoạt động âm nhạc của tôi, các bạn sẽ thấy Hoàng Châu vẫn đi diễn đều đều đấy. Do tính rụt rè, sống nội tâm nên tôi thường chọn cách tự mình biết và giải quyết. Tôi ít khi chia sẻ với ai lắm! Sau này có gia đình, tôi thường tâm sự với ông xã. Công việc thường xuyên đi diễn ở tỉnh nên có khi đi là cả tháng mới về nhà. Và mỗi lần về, tôi chỉ dành toàn thời gian chăm sóc cho em bé. Cu cậu mới ba tuổi nhưng hiếu động lắm. Cháu quấn mẹ, nhất định không chịu rời.

Tôi ít xuất hiện trên báo chí, truyền thông thôi. Điều quan trọng nhất là tôi muốn mình tĩnh lặng để nhìn lại những gì đã qua và hiện tại, tôi đã chuẩn bị đủ "nội lực" để đi tiếp con đường hoạt động nghệ thuật.

- Thời gian tĩnh lặng hơi dài, chị có đủ tự tin để bắt kịp sự phát triển của showbiz mỗi ngày một thay đổi?

- Tôi không dám tự tin khẳng định mình có thể chinh phục được tất cả, nhưng có được như ngày hôm nay, tôi phải trải qua rất nhiều khó khăn. Từ khi mới bước vào showbiz, tôi chỉ là một ca sĩ hát lót, không ai biết tôi là ai, sau đó, tôi được lên hát chính. Kết quả đó là sự phấn đấu không ngừng của tôi trong nghề nghiệp. Nhiều lúc tôi nghĩ mình không đủ lực để đi tiếp nhưng sự ủng hộ của gia đình, bạn bè đã giúp tôi tiếp tục. Tôi chỉ biết cố gắng để hoàn thành tốt công việc và tôi có bắt kịp hay không hãy để khán giả nhận xét, như vậy sẽ khách quan hơn.

Một Hoàng Châu trẻ trung, gợi cảm với dòng nhạc trẻ.

- Với lần trở lại này, khán giả sẽ bắt gặp một Hoàng Châu như thế nào?

- Thời gian qua khán giả qua quen thuộc với tôi qua những ca khúc nhạc trẻ như Người đàn ông tham lam, Chỉ cần mình có nhau, Cơn đau cuối cùng… Sắp tới, tôi quyết định chọn hướng đi mới ở dòng nhạc dân ca trữ tình và dòng nhạc phòng trà sang trọng, sẽ là một cô gái quê mộc mạc trong những ca khúc dân ca trữ tình song hành cùng một Hoàng Châu sang trọng khi biểu diễn trên sân khấu phòng trà.

Tôi chọn hai thể loại nhạc này vì chúng là sở trường của tôi. Những ngày đầu đi hát, khi tôi thể hiện những ca khúc nhạc dân ca trữ tình thì khán giả rất ủng hộ. Nhưng lúc đó tôi thấy mình chưa đủ tự tin để chọn hẳn dòng nhạc này. Còn bây giờ, tôi định hình cho mình dòng nhạc dân ca nhưng mang màu sắc mới mẻ, trẻ trung để phù hợp hơn với giới trẻ. Khán giả sẽ thấy được điều đó qua ca khúc Gà trống, Thương chồng… trong album sắp tới.

- Chị muốn chia sẻ thêm điều gì về album mới?

- Đây là album CD dân ca đầu tiên của tôi được phát hành. Nếu như khán giả thấy một Hoàng Châu trẻ trung, gợi cảm trong DVD Cơn đau cuối cùng vừa phát hành thì với album này, tôi sẽ là một cô gái miền Tây thướt tha trong tà áo dài, áo bà bà. Trong album Con gà trống còn có những ca khúc khác như: Thương chồng, Chim phướng chung tình… và đi kèm là MV Gà trống được thực hiện với những ý tưởng mới lạ.

- "Con gà trống" đã để lại cho chị ấn tượng gì ?

- Tôi rất ấn tượng với ca khúc chủ đề của album. Gà trống là ca khúc mượn hình ảnh chú gà để nói về nỗi buồn của chàng trai bị người tình phụ bạc, chạy theo cám dỗ vật chất. Người chồng sống trong cảnh gà trống nuôi con. Buồn con gà mái phụ nghĩa quên tình chỉ sống cho mình là thông điệp mà ca khúc muốn gởi đến người nghe. Tôi rất thích ca khúc mượn hình ảnh con gà, ca từ ngọt ngào, phần hòa âm, phối khí lại trẻ trung mang màu sắc mới cho dòng nhạc dân ca trữ tình. Với sự phá cách này hy vọng khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thú vị nhất.

- Là ca sĩ thành công với các hit nhạc trẻ như "Người đàn ông tham lam", "Con lật đật"… nhưng chị được khán giả dành cho danh hiệu “Nữ hoàng nhạc sến miền Tây”...

- Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được khán giả quan tâm. Và sau đó, tôi cảm thấy hơi thẹn lòng vì nhiều anh chị đồng nghiệp đi trước thể hiện rất thành công dòng nhạc này, tên tuổi họ đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Tôi là lính mới nên phải học hỏi thêm rất nhiều.

Tôi nhớ những khi đứng trên sân khấu mặc đầm để hát nhạc trẻ mà khán giả yêu cầu hát dân ca trữ tình, dù không phù hợp nhưng khán giả hào hứng làm tôi rất vui. Với tôi những kỷ niệm đó khắc sâu trong ký ức nghề nghiệp.

- Chị nghĩ sao về sự cạnh tranh trong nghề nghiệp?

- Với tôi, nghề nghiệp không có hai từ cạnh tranh. Thế hệ ca sĩ cùng lứa với tôi là những người rất thân thiết với nhau, chúng tôi xem nhau như anh em thì làm sao có sự đấu đá hay cạnh tranh. Còn ca sĩ trẻ là đàn em nên tôi thấy mừng khi các em tiến bộ hơn thế hệ trước.

- Chị từng song ca với nhiều nam ca sĩ, nhưng người nào làm chị có cảm giác "phiêu" khi đứng trên sân khấu nhất?

- Khi MC giới thiệu Hoàng Châu và Lý Hải là khán giả vỗ tay ủng hộ nhiệt tình trước, không biết đêm đó chúng tôi thể hiện như thế nào. Còn với anh Đan Trường, mọi người nhận xét chúng tôi là một cặp đôi đẹp trên sân khấu. Tôi thấy khi hát song ca rất khó, ca sĩ phải biết nhường và "đỡ" nhau trên sân khấu. Vì vậy, khi kết hợp với mỗi ca sĩ sẽ có một cái hay riêng không thể so sánh đuợc.

- Là một trong những ca sĩ có tần suất đi diễn ở tỉnh khiến nhiều người phải ghen tỵ. Vậy chị dành thời gian nào để chăm sóc tổ ấm?

- May mắn là ông xã cũng hiểu và thông cảm cho công việc của tôi. Vì vậy, những lúc rảnh, tôi nấu ăn cho gia đình và tôi rất quan trọng mân cơm trong nhà. Khi đó cả nhà quây quần bên nhau, trò chuyện và chia sẻ công việc. Đây là cách để giữ lữa hạnh phúc hiệu quả nhất. Hay có khi cả nhà cùng đi qua nhà ông bà, đi chơi một nơi nào đó. Tôi nghĩ quan trọng là mình biết thu xếp công việc sao cho hợp lý để các thành viên trong gia đình đều có cảm giác được quan tâm.

 

- Nhiều người cho rằng Hoàng Châu rất chảnh, đi diễn xong là quay về nhà ngay, vào hậu trường thì chẳng thèm nói chuyện với ai. Chị nghĩ sao?

- Ai nhận xét như vậy chắc chưa hiểu gì về tôi hoặc chưa tiếp xúc với tôi lần nào. Tôi vốn là người trầm tĩnh và không thích bon chen. Tôi rất ngại bắt chuyện với người khác vì không biết mình phải nói gì và sợ làm người khác phải khó chịu. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, sau khi diễn xong về liền sẽ có nhiều thời gian dành cho gia đình. Thật tình tôi cũng không muốn phải lên tiếng để người ta hiểu mình vì tôi như thế nào thì gia đình, bạn bè, khán giả cũng đã hiểu rồi.

Một số ảnh đẹp của Hoàng Châu:

 

BĐVN