SAO » Chuyện làng sao

Hoàng Ku tiết lộ việc Châu Bùi từng bị khủng hoảng tâm lý, khóc nức nở khi anti-fan công kích

Thứ tư, 16/10/2019 20:48

Ít người biết rằng trước khi trở thành fashionista có tiếng và thành công như hiện tại, Châu Bùi cũng từng phải đối mặt với rất nhiều lời công kích từ những người không thích mình.

Sau cái chết của Sulli, người ta càng có cái nhìn rõ hơn về những áp lực mà người nghệ sĩ phải chịu khủng khiếp như thế nào. Không riêng trong showbiz Hàn, mà nhiều sao Việt cũng phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm do bị anti-fan công kích, chỉ trích trong một khoảng thời gian dài.

Mới đây, Hoàng Ku cũng đăng một status khá dài nói về sự trầm cảm của người em thân thiết Châu Bùi trước khi nổi tiếng như hiện tại.

Hoàng Ku kể về những áp lực mà Châu Bùi phải đối mặt trước khi thành công như hiện tại.

Bức tâm thư của Hoàng Ku kể về người em Châu Bùi của mình như sau:

"Những ngày hôm nay mọi người chia sẻ nhiều về sự trầm cảm. Còn tôi thì lo lắng cho cô gái này.

Tôi gặp bạn ấy năm 18 tuổi, vẫn còn đang chuẩn bị thi đại học. Bạn ấy là một cô bé thông minh và giàu năng lượng. Tất nhiên là kèm theo một vẻ đẹp tươi sáng khiến tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cả buổi chụp hình đầu tiên.

Khi bạn ấy đề cập đến việc tấn công vào showbiz, tôi là người ngăn cản bạn ấy. Tôi nói là "vừa vất vả, vừa thị phi, nếu có kiếm được nhiều tiền, thì có đáng để trả giá nhiều như vậy không?" và bắt bạn ấy tiếp tục đi học đại học.

Tất nhiên... chả là gì để bắt được bạn ấy cả. Và với 1 người cá tính như bạn ấy, thì cũng chả ai bắt bạn ấy phải làm gì.

19 tuổi, bạn ấy bắt đầu thể hiện cá tính khùng điên nổi loạn.

Tôi thích con gái tóc dài, bạn ấy cắt tóc ngắn.

Tôi thích con gái mặc váy điệu đà, bạn ấy đóng bộ quần túi hộp.

Tôi thích con gái chuốt mi tô son đỏ, bạn ấy kẻ mắt đen lẹm đánh son bầm.

Tôi thích con gái đi giầy cao gót, bạn ấy đi giầy thể thao.

Tôi hết nói được.

Tôi bảo lũ trẻ bây giờ "lạ lùng style"

20 tuổi, bạn ấy bắt đầu thể hiện sự nghiêm túc của mình với chặng đua showbiz, và nhanh chóng trở thành IT girl thế hệ mới với lượng followers tăng chóng mặt. Cũng 20 tuổi, lần đầu tiên bạn ý phải đọc được những dòng chữ nhật xét tiêu cực từ cộng đồng mạng, từ những group lập ra để chuyên bàn chuyện người khác, lần đầu tiên bị réo tên trong 1 topic, bị những người không quen không biết không ảnh hưởng tới cuộc sống của nhau nói xấu, chê bai, đánh giá, chửi rủa... chỉ vì bạn ấy là người nổi tiếng. Bạn ấy bật khóc nức nở... nhắn tin cho tôi. Kèm theo hình minh hoạ bên dưới muốn chứng minh là mình khóc thật. Và cũng phải căn hình khóc thật xinh. Cũng tự viết "biết ồi... mạnh mẽ lên"...

Châu Bùi bật khóc nức nở, nhắn tin cho đàn anh thân thiết

Kể cả khi lúc bạn ấy cảm thấy buồn nhất, thì bạn ấy cũng phải dặn lòng "nói ra Ku lại chửi mình đấy". Suốt quãng thời gian biết nhau, bạn ấy lúc nào cũng càm ràm "Sao anh không khen em bao giờ? Sao anh suốt ngày chửi em thế?". Có lẽ tôi đã quá nghiêm khắc với bạn ấy...

Ở thời điểm đó, chỉ đơn giản là bạn ấy cần 1 lời động viên, 1 sự hướng dẫn thoát khỏi cơn khủng hoảng của đám đông. Và tôi thấy mình may mắn, là người được nhận tin nhắn từ bạn ấy.

... Một đứa con gái mạnh mẽ như bạn ấy, cũng đã bị tổn thương bởi "cyberbullying", nhưng không phải ai cũng có nguồn năng lượng tích cực như bạn ấy đâu. Cũng không phải ai cũng dám mở lòng mình, không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ, và không phải ai cũng sẵn có người để chia sẻ đâu. Nếu không phải bạn ấy mạnh mẽ, bạn ấy tích cực, bạn ấy có người để sẻ chia, thì bạn ấy sẽ như thế nào?

Giờ bạn ấy 22 tuổi, thành công hơn cả sự mong đợi. Là 1 người tích cực, có lối sống lành mạnh và làm việc chuyên nghiệp, nhưng vẫn đâu đó có lời nói khó nghe công kích cho bạn ấy. Chẳng biết dạo này có còn hay khóc nữa không, có còn khủng hoảng tâm lý như thế không... nhưng tôi biết chắc 1 điều, bây giờ khác nhiều rồi, bạn ấy lớn và mạnh mẽ hơn rất rất nhiều. Và một điều quan trọng, là bạn ấy quá bận, bận đến mức chả có thời gian vô tình nhìn những dòng chữ tiêu cực về mình nữa. Bạn ấy bận chìm đắm trong tình yêu của những người xung quanh, của gia đình, của người bạn trai hâm số 1, của cô quản lý đồng cam cộng khổ, của 2 chú cún dễ thương chờ ở nhà mỗi ngày, của những người xung quanh yêu mến bạn ấy, và của 1 người anh từ xa này nữa.

Lựa chọn trở thành người nổi tiếng, là lựa chọn đánh đổi nhiều thứ để có được ánh hào quang, là lựa chọn cám dỗ nhiều người muốn đánh đổi, và cũng là lựa chọn mà có những người sẵn sàng đánh đổi cũng không có được. Chúng tôi có may mắn vì được sự quan tâm của nhiều người, có yêu thì cũng có ghét, có khen thì có chê, đó là quy luật là tự chúng tôi phải chấp nhận, đó cũng luôn là những trải nghiệm tuyệt vời mà không phải ai cũng có trong cuộc sống. Chúng tôi cũng may mắn là những người được trải nghiệm đủ cung bậc cảm xúc đó, hạnh phúc thì không ai bằng, thành công không ai hơn, nhưng buồn bã cũng không ai thấu, khổ cực không ai sẻ chia.

Các cụ có câu:

"Lời nói không mất tiền mua.

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"

Nhưng đâu ai hiểu được: "Giàu sang sinh lễ nghĩa". Người ta no ấm dư giả rồi thì người ta mới nghĩ đến chuyện cư xử phải phép, lễ nghĩa với nhau.

Cũng như tôi có đọc về nguyên do của sự ác khẩu, là do con người bị áp bức o ép trong cuộc sống của chính mình, và cố gắng tự giải thoát xiềng xích đó bằng ngôn ngữ châm biếm hạ nhục người khác để họ tự tôn mình lên, cảm nhận huyễn hoặc đó là sự tồn tại của công bằng trong cuộc sống.

Nếu hôm nay bạn vô tình "chê bai" một điều gì hoặc một ai đó, không phải điều đó chưa đủ tốt, ai kia chưa đủ đẹp, mà ở trong tâm hồn bạn đang gặp vấn đề. Cuộc sống của bạn vẫn còn có bế tắc, vẫn còn những uẩn khúc, tâm bạn chưa đủ tĩnh, tim bạn chưa đủ yên, trong lòng bạn vẫn còn ham muốn, chưa để bạn cảm nhận được mọi giá trị trong cuộc sống này là trọn vẹn.

... Giá như ai cũng được ấm no, giá như trong lòng ai cũng thấy đủ. Thì đâu phải tiếc nuối vì một điều đã mất".

Theo chia sẻ của nam stylist Hoàng Ku thì cô nàng Châu Bùi tưởng gai góc, mạnh mẽ những cũng có lúc bật khóc nức nở phải tìm đến sự vỗ về của gia đình, bạn bè. Châu Bùi cũng từng là nạn nhân của những bình luận ác ý trên mạng. Thế nhưng, cô nàng đã dần vượt qua được khoảng thời gian chông chênh đó, để tìm lại chính mình và tiếp tục theo đuổi đam mê.

Còn khá trẻ nhưng Châu Bùi đã là fashionista có tiếng, được làm việc với những thương hiệu danh tiếng, cô nàng còn có cơ hội góp mặt tại các Tuần lễ Thời trang lớn.

Thủy Chi (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới