SAO » Chuyện làng sao

Hoàng Mèo: 'Tôi và vợ cứ nộp đơn ly hôn, ổn thì rút lại, không ổn thì để đó'

Thứ bảy, 03/09/2022 07:30

Hoàng Mèo đã tiết lộ nhiều điều thú vị về sân khấu kịch lừng lẫy một thời là Nụ Cười Mới. Anh cũng lần đầu chia sẻ nhiều về cuộc sống gia đình và bà xã của mình.

"Nhiều phim họp báo mời TikToker chứ không mời nghệ sĩ. Tại sao lại nghề nghiệp của chúng tôi bị đối xử như vậy?"

Chào Hoàng Mèo, có một thời gian dài anh rất trầy trật với nghề để có ngày hôm nay. Anh đã trải qua thế nào?

Làm nhiều nhưng chưa có cái gì để mọi người chấp nhận mình là một diễn viên tốt, cho mọi người biết mình không bị rập khuôn, đóng khung với những vai diễn nào. Nhìn vào tôi chỉ đóng được vai hài những vai tâm lý bên trong sẽ không đóng được.

Tôi chưa bao giờ thiếu vai để đóng. Tôi chỉ muốn người ta công nhận mình. Người ta đã mặc định trong đầu như bây giờ mời tôi, Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên, Tân Trề, Lê Nam lúc nào cũng chỉ diễn hài, không có cái sâu bên trong. Chúng tôi đau đớn lắm, thậm chí có những vai chúng tôi sẵn sàng đi casting. Sau đó không đậu. Casting không đậu là chuyện bình thường nhưng sau khi biết được người cũng cast vai đó cùng với mình họ ra mắt phim, mình đi coi cảm thấy chỉ diễn như vậy, không hơn mình.

Anh cũng là người thầy đào tạo ra nhiều thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng phải không?

Tiền không quyết định trong cuộc sống tôi nhiều nhưng tôi muốn công chúng công nhận, được anh em trong nghề công nhận. Tôi cũng có máu đào tạo. Lứa học trò đầu tiên của tôi sau này thành danh Tiến Luật, Lê Nam... Các bạn ra làm đạo diễn các event. Sân khấu có anh Long Đẹp Trai dạy về kỹ thuật diễn. Tôi dạy các bạn từ lúc còn sinh viên đến bây giờ thành danh. Sau lứa đó, tôi không dạy nữa. Bây giờ mới bắt đầu lứa thứ hai, chăm chút cho các bạn nhiều hơn một chút. Các bạn bây giờ sướng hơn, được học võ, kèm về diễn xuất.

Ngày hôm nay, tôi có thể dạy các bạn nhưng sau này, các bạn dạy ngược lại thì sao? Có thể ngày hôm nay tôi cao hơn một bậc, biết đâu ba tháng sau các bạn lại cao hơn tôi một bậc, phải biết tôn trọng. Tôi khẳng định xưa giờ chưa phật lòng ai.

Lớp học trò của anh vượt bậc, lương cao hơn anh, anh có chạnh lòng không?

Không sao cả. Tiến Luật giờ ngất ngưởng. Tôi bây giờ là anh trai, anh thầy. Vào ngày 20/11, Tiến Luật nhắn tin tôi đầu tiên: "Anh thầy ngày nhà giáo vui vẻ nha anh thầy". Lúc tôi đang dạy các bạn vào nói: "Anh thầy ơi, bạn em đánh lộn bị bắt lên phường, anh thầy ra giải quyết giúp em". Lúc đó, tôi dạy ở trung tâm thanh thiếu niên Tân Bình. Các bạn tới đăng ký học đội công tác xã hội, tôi dạy sân khấu bên đây. Đi ngang nhìn vào cửa sổ cảm thấy hoạt động hay, xin cho tham gia. Từ từ qua đội câu lạc bộ sân khấu đến giờ. Đối với tôi vậy là vui, từ công việc, bên ngoài ngay cả nghề nghiệp.

Vì anh Tiến Luật thân với anh nên anh sẽ ưu tiên các dự án của anh ấy phải không?

Cái tình cái nghĩa lúc nào cũng hơn nhưng vì cái tình cái nghĩa. Bước ra làm không đúng Tiến Luật vẫn nói tôi bình thường. Đối với tôi đúng là được, không đúng tôi sẽ nói lại. Tôi không có quan niệm bây giờ tôi là ngôi sao những gì tôi nói điều đúng.

Hiện tại nhiều Tiktoker nổi tiếng, nhiều follow nên nghĩ họ là nghệ sĩ. Anh cảm thấy điều đó như thế nào?

Tôi bị tủi thân cực kì vì những Tiktoker nổi tiếng bây giờ có một số người là bạn của tôi. Họ lên ngôi sao được mọi người biết đến. Nếu các bạn đó không biết cách để quản lý mình, chỉ là vậy. Tôi chỉ tin vào nội lực bên trong, nghề nghiệp đạo đức con người sẽ đẩy mình lên. Có một số người lợi dụng điều đó để đẩy sản phẩm mình lên. Có những phim, tôi đi không thấy bóng dáng của một người nghệ sĩ, toàn là Tiktoker. Tại sao nghề nghiệp mình lại bị đối xử như vậy.

Họ không mời nghệ sĩ đi dự nhưng lại mời Tiktoker phải không?

Nguyên một dàn Tiktoker làm khùng, làm điên, làm tất cả các thứ. Phim có thật sự giá trị như vậy không? Nếu thực sự giá trị, phải có những anh chị nghệ sĩ người ta sẽ nhận xét một cách thấu đáo chính xác. Nói ra sẽ làm ảnh hưởng đến cơm áo gạo tiền của họ nhưng thực sự như vậy. Các bạn phải cứng, chắc, nội lực bên trong. Bây giờ tôi không có TikTok, chỉ chơi vui nhưng cũng không làm nữa. Sắp tới cũng phải lấn sân chơi chút xíu. Tôi không nói nó xấu nhưng người ta làm không đúng với nó.

Sân khấu kịch hiện nay được cho đang chết dần. Những cây đa cây đề mọi người trụ, xây dựng đến bây giờ dần kiệt sức. Cá nhân anh có lo lắng sân khấu không còn sáng đèn nhiều như trước không?

Tôi thích người ta gọi tôi là diễn viên sân khấu hơn diễn viên điện ảnh hoặc diễn viên kịch truyền hình. Tôi xuất thân từ sân khấu, tôi mê sân khấu. Có một khoảng thời gian tôi chỉ biết đến sân khấu, lúc đó làm ở Nụ Cười Mới. Tôi mê sân khấu cực kỳ, khi thấy sân khấu như vậy lỗi một phần do tôi, lo cơm áo gạo tiền nên bán rẻ kịch bản, chất xám, tinh túy nhất để có thể làm cho sân khấu ngày càng lớn mạnh. Bây giờ thấy sân khấu của tôi không còn như xưa. Khi thấy được các anh chị còn được làm sân khấu rất thèm, mê được đứng diễn trên sân khấu. Bây giờ mong một ngày nào đó sân khấu được sáng đèn lại, mạnh mẽ giống như thj trường phim bây giờ. Họ đến xem phim, coi kịch, coi được cái gì của kịch, điện ảnh. Có những phân định rõ ràng như vây khán giả sẽ có sự kích thích.

Trên mạng có nhiều ý kiến cho rằng sân khấu Nụ Cười Mới lúc còn anh Hoài Linh, Chí Tài rất ổn, từ sau khi hai anh ấy rút người ta cho rằng lớp sau không đủ năng lực để trụ vững lại sân khấu. Anh có ý kiến gì không?

Mọi người cứ nghĩ trong đầu Nụ Cười Mới là coi được anh Hoài Linh, Chí Tài. Khi hai anh ấy rời đi, người ta không đến nữa. Mấy ai chịu ngồi xuống coi sự tinh tế của diễn vên trẻ, các bạn có nội lực riêng của các bạn, các anh chị lớn có nội lực của họ. Có những vở diễn lớn như anh Hoài Linh, anh Chí tài chỉ làm dàn bao, các em là chính, khán giả không chịu. Vô tình tôi làm bị như vậy, thực sự không phải các em không có nội lực, nội lực cao là khác. Thời gian đó là Huỳnh Phương, Kiều Ngân diễn kịch rất tốt. Bây giờ Huỳnh Phương trụ vững bên FapTV, làm kịch bản, ý tưởng. Không trách khán giả được, nghề mình làm ra là chiều chồng, nghe lời, sống, chết nhờ khán giả nên mình làm những gì tốt nhất trong cái mình làm được.

"Tôi và vợ cứ nộp đơn ly hôn, ổn thì rút lại, không ổn thì để đó"

Anh là diễn viên kỳ cựu, có một thời gian anh chia sẻ phải đi bán đồ ăn để sinh sống phải không?

Năm đó là năm 2013, lúc đó mê sân khấu, muốn cải thiện cuộc sống hơn. Sáng sớm hai vợ chồng làm sẵn đồ ăn, chiều 5 - 6 giờ khách đặt đồ ăn. Lúc đó, vợ tôi đang có bầu ngồi xào đồ ăn, tôi đi diễn về phụ đi ship đồ ăn. Ngày nào cũng vậy đến khoảng 5 giờ sáng là hết, công việc kéo dài suốt hai tháng. Thời gian đó là bán lời nhất, hai tháng mỗi tháng lời hai mươi triệu sau tất cả chi phí.

Tại sao thời đó sân khấu Nụ Cười Mới có nhiều khán giả, anh lại buôn bán vậy?

Chỉ để kiếm thêm. Tôi không muốn nhắc về Nụ Cười Mới, đó là một quá khứ đối với tôi rất đẹp, tôi không muốn nó bị gì hết.

Giai đoạn đó anh cứ bán hàng như vậy có khi nào ảnh hưởng đến cảm xúc của mình trên sân khấu không?

Tôi được cái gì ra cái đó. Tôi chiến thắng được cái đó.

Vợ anh đang bầu rất lớn, trách nhiệm anh mang rất lớn. Có ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, có lúc nào anh kiệt sức không?

Tôi không cho phép mình làm điều đó, tôi không thích làm điều đó. Tôi đang học hỏi người em đang thành công. Trong một ngày chỉ được quyền buồn 15 phút, sau 15 phút phải lo công việc khác. Tôi chưa học được điều đó, tôi có buồn nhưng ít khi nào bộc lộ ra. Tôi không muốn người ta quan tầm trừ khi nào là bạn thân. Nó sẽ ảnh hưởng đến công việc, sân khấu, khán giả.

Thời gian đó vợ anh có nói với anh kinh doanh bỏ nghề diễn không?

Cô ấy cũng là diễn viên nên mê lắm. Cô ấy không được may mắn như tôi và các bạn bè trong lớp. Bây giờ cô ấy đang học làm đạo diễn, sắp có phim tốt nghiệp. Cô ấy không đi học cô ấy sẽ nghĩ lung tung. Một người nghệ sĩ khi không được làm nghệ thuật. Họ chỉ ở nhà chăm con, dọn nhà cửa, nghĩ đến chồng, vấn đề khác họ bị stress. Chẳng thà cho họ đi học bất cứ gì cũng được để cho họ đừng suy nghĩ.

Khi chị đi học, hai vợ chồng có san sẻ việc nhà với nhau không?

Một mình cô ấy làm, tôi không làm gì. Tôi rất dở trong công việc gia đình, kể cả đối với phụ nữ cũng vậy nên tôi dễ bị mất cảm tình với người phụ nữ. Đôi lúc tôi rất lạnh, mất sự quan tâm, tôi đam mê công ivệc, bạn bè nhiều hơn. Cô ấy chịu đựng tôi rất giỏi.

Năm ngoái thời điểm dịch nhà anh có người mất phải không?

Ba ruột tôi mất sang năm dịch đến ba vợ tôi mất. Gia đình tôi nhiễm hết. Thời gian đó là lúc sợ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi nghĩ lại rất kinh khủng, ngày phát hiện ra con gái, bà ngoại, ông ngoại bị Covid-19. Hai người đi cách ly, vợ tôi chấp nhận đi theo để giữ con, tôi ở nhà giữ con trai. Tôi nhớ hoài hình ảnh đó, lúc đó con gái tôi mới 5 tuổi, cầm con gấu bông đi cách ly. Hai người đi xa dần, đó là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy ba vợ tôi. Ba vợ tôi đi không về.

Anh có chia sẻ vợ anh là người cá tính, mạnh mẽ. Nếu có diễn ra xung đột sẽ giả quyết như thế nào?

Tôi im lặng đi ra ngoài, không nói gì. Cách suy nghĩ vợ tôi như người con gái bình thường nên nhiều khi sơ sẩy một tí là bắt đầu sẽ bị đặt vào thế người đàn ông vô tâm, không trách nhiệm, tôi nhận ra điều đó. Bản thân tôi là người y chang như vậy, rất vô tâm, đam mê công việc, bạn bè đi về làm mệt như chơi với con tôi không chơi, về là ngủ. Ngay cả lúc tôi chưa có vợ con, tôi đều quan niệm một điều khi khó khăn về nhà cứ ngủ trước. Ngủ cho đầu mình nó tỉnh, sáng mai tự nhiên sẽ làm được. Không lẽ mình buồn nguyên một ngày, về nhà buồn nữa, tối buồn nữa, cứ buồn hoài. Tôi biết đang buồn tôi sẽ đi ngủ, tôi không chia sẻ gì. Sáng mai dậy tôi sẽ giải quyết được. Tôi mới nói tôi có thể làm được khi tôi buồn bước lên sân khấu tôi không buồn để ảnh hưởng đến vở diễn. Về nhà cũng vậy, vợ tôi buồn tôi cho buồn, tôi nằm ngủ để sáng mai tôi có thể giải quyết được câu chuyện của gia đình mình. Bây giờ để tôi giải quyết là không được, tôi đang mệt. Tôi bị vậy nên nhiều lúc xảy ra câu chuyện gia đình hai vợ chồng căng lắm.

Đỉnh điểm có lần chị vợ nộp đơn ly dị phải không?

Cứ nộp đơn nếu từ đây đến đó cảm thấy ổn rút lại, không ổn cứ để đó. Bây giờ đã rút lại, không biết có nộp lén nữa hay không.

Chuyện gì khiến chị ấy phải nộp đơn?

Rất nhiều, cuộc sống, tình yêu, cơm áo gạo tiền, tình cảm, tình yêu, tình dục, đồng chí, tình bạn. Đối với mình là đầy đủ nhưng đối với họ không, thương nhau, yêu nhau nhiều có 2 - 3 mặt con nhưng không hiểu sẽ không đến được với nhau. Lúc đó mình sẽ trở thành hết tình còn nghĩa vợ chồng, con cái, mình giữ cái đó để sống, cho những mầm non đừng suy nghĩ gì khó khăn quá.

Vợ anh có ghen không? Nếu học trò là nữ vợ anh như thế nào?

Ghen. Tôi rất rạch ròi học trò là học trò đi làm là đi làm, không có chuyện học trò phải có gì đó với thầy, thầy mới nâng đỡ. Có 1 - 3 lần được nhưng lần thứ tư không có năng lực coi như xong. Tôi nói với các bạn nội lực bên trong quan trọng. Bạn có thể sống scandal 1 - 3 lần để người ta nhớ đến bạn sau đó người ta chỉ nhớ đến bạn với scandal nhưng không có gì hấp dẫn. Sau scandal người ta thấy bạn hay, hấp dẫn người ta sẽ thích. Lứa sau này sướng hơn Tiến Luật, Lê Nam và tôi rất nhiều. Bây giờ được đi học võ, một kèm một, nhận đề tài tôi chỉ tận tay. Ngày xưa không ai chỉ những cái đó, bây giờ sướng lắm.

Cảm ơn Hoàng Mèo về buổi trò chuyện này!

Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới