SAO » Chuyện làng sao

Hoàng Thiên Long: Không PR, khán giả sẽ "lơ" mình

Thứ bảy, 12/03/2011 09:59

"Long không phủ nhận chuyện mình đi lên bằng công nghệ lăng xê là chủ yếu, bởi bất kể dù anh có tài năng mà không có công nghệ lăng xê thì khán giả sẽ "lơ" mình."

 chàng ca sĩ một thời hình ảnh phủ ngập các trang bìa báo, tạp chí Hoàng Thiên Long khẳng định khi anh trở lại con đường nghệ thuật sau hơn 2 năm “vắng bóng”.

- Sau thời gian “mất tăm, biệt tích”, anh trở lại với khán giả bằng một vai diễn trong phim truyền hình “Tình như tia nắng” chứ không phải là một Album nhạc mới hay một ca khúc hot, có lí do nào không?

Khoảng “mất tâm” đó là vì gia đình cũng muốn Long có thêm nghề khác ổn định hơn nên Long học thêm về Dược. Sau này, do thời gian khắt khe quá, thi vô thì dễ nhưng để dành thời gian học lại rất khó nên Long quyết định dồn sức trở lại với nghệ thuật mà mình đã chọn ban đầu. Việc Long trở lại bằng một vai diễn chứ không phải Ablum nhạc cũng có nhiều người xung quanh hỏi vì lâu nay mọi người chỉ biết Long đi hát chứ chưa bao giờ nghe Long “đá sân” đóng phim.

Ca sĩ, diễn viên Hoàng Thiên Long

Có người nói Long đóng phim để hâm nóng tên tuổi, đi đóng phim vì hết “thời” ca hát… nhưng thật ra, sở thích đóng phim của Long đã lâu lắm rồi, chỉ có quyết định đóng ngay lúc này là “đột xuất” thôi (cười). Vai diễn Nam Quang trong phim “Tình như tia nắng” vai diễn “Vũ công tử” trong phim “Tiểu thư đi học” đều là những vai diễn cá tính, lạ và rất hợp vai nên Long muốn khẳng định mình thêm ở điện ảnh, xem như làm mới tên mình.

- Người ta nói việc anh rẽ hướng sang phim ảnh chỉ là bàn đạp để anh vượt qua con đường âm nhạc đang gặp khó khăn như hiện tại. Anh nghĩ sao?

Cũng không hẳn vậy, Long thấy cái duyên với điện ảnh của mình đến thì Long đón nhận và tận dụng thôi. Trước đây long chưa có duyên. Đóng phim hay ca hát đều cần phải có cái duyên, nhưng ở chừng mực nào đó, đóng phim cần cái duyên rất nhiều. Duyên với đạo diễn, với nhà sản xuất, với vai diễn…

- Ca sĩ đóng phim thường dễ bị công chúng đánh đồng “cá mè một lứa” và đánh giá không tốt, anh có sợ áp lực từ điều này?

Nếu Long sợ những áp lực đó thì Long đã không nhận phim rồi.

- Vậy, anh có thấy quyết định bây giờ mới đóng phim là đã muộn so với đồng nghiệp của mình không? Và thậm chí anh còn dễ bị thất thế so với những gương mặt trẻ, đẹp là những chân dài, hot boy, hot girl hiện tại?

Cuộc đời không có gì là muộn cả. Nhìn ra showbiz, bạn cũng biết khi đến năm 30 tuổi, anh Đàm Vĩnh Hưng mới được người ta biết đến, sau bao năm cũng lăn lộn, bươn chải anh ấy mới nổi tiếng và thành công. Long cũng có quyền hy vọng vì điều đó. Cơ hội có thể bị hạn chết bởi tuổi tác, nhưng thành công thì không bao giờ bị hạn chế bởi tuổi tác. Với lại, Long nghĩ đối tượng mình muốn phục vụ và chinh phục qua diễn xuất là đông đảo khán giả chứ không phải là đồng nghiệp của Long. Long có bao giờ nghĩ, đóng phim là để cạnh tranh, hơn thua, ai hơn ai với đồng nghiệp đâu nên cũng không quan tâm lắm.

- Nhưng anh thừa biết nhiều khán giả vẫn có sở thích “ngắm” diễn viên hơn là xem diễn viên diễn thế nào?

Có, nhưng không phải tất cả. Nếu khán giả cứ “ngắm” hoài cũng chán, rồi họ lại chú tâm xem diễn viên diễn gì, làm gì với vai diễn thôi.

- Trở lại thị trường showbiz vốn nhộn nhịp nhưng cũng lắm phức tạp sau sau một thời gian dài tạm xa sân khấu khá lâu, anh có gặp khó khăn nào không?

Long nghĩ không, vì làm nghệ thuật là Long làm từ niềm đam mê của mình.

- Tại sao anh không thử trở lại bằng một scandal, câu chuyện, phát ngôn gây sốc để chú ý dư luận như cách mà không ít nghệ sĩ vẫn hay áp dụng?

Vì Long không thích. Tính Long xưa nay rất dị ứng với những scandal không đáng có trước mặt mọi người.

- Dư luận xã hội thường có hai khía cạnh khen và chê, bản thân anh thích được khen nhiều hay chê ít?

Nếu chê Long hoài thì Long cũng buồn, nhưng nếu cứ khen hoài thì chắc chắn sẽ không thật vì Long đâu phải là nghệ sĩ có tài sắc toàn diện. Long thích được khen và kèm theo đó là lời chê đúng.

- Vậy nếu có người nói, trước đây Hoàng Thiên Long đi lên bằng “công nghệ lăng xê” hơn là thực lực thì anh sẽ nói gì?

Long nghĩ, trong thời buổi âm nhạc hiện tại, tôi nghĩ ca sĩ nào cũng vậy. Quan trọng là tài năng, sức lực của mình thế nào và có chịu được sức áp lực và sự đào thải của nghề đến mức nào mới đáng nói. Long không phủ nhận chuyện mình đi lên bằng công nghệ lăng xê là chủ yếu, bởi bất kể dù anh có tài năng mà không có công nghệ lăng xê thì khán giả sẽ “lơ” mình. Nhìn lại, Long thấy công nghệ lăng xê chỉ giúp mình có bước khởi đầu thuận lợi, còn sau đó, Long phải hát bằng sức lực của mình mới tồn tại tới nay.

- “Trong thời buổi âm nhạc hiện tại, tôi nghĩ ca sĩ nào cũng vậy thôi”, nói thế về công nghệ lăng xê, anh có sợ đồng nghiệp của mình phản ứng không?

Tính Long xưa nay vốn hay nói thật, nói thẳng. Nếu có, Long nghĩ chắc không đến nỗi phải mất lòng hay giận, ghét gì vì đó là sự thật.

- Về vai diễn diễn đầu tay trong phim “Tình như tia nắng” đang phát sóng, anh nghĩ sao nếu tôi nói đây là vai diễn “không lớn” và sự xuất hiện của anh khá “nhạt”?

Vai diễn không lớn vì Nam Quang là vai thứ chính mà (cười). Thật ra, do Nam Quang là ca sĩ nên Long thấy hợp vai, dễ nắm tâm lí nhân vật hơn. Tuy vai không lớn nhưng Long thấy sự xuất hiện của Nam Quang khá quan trọng. Nam Quang vừa là diễn viên kịch nói, vừa là ca sĩ. Bề ngoài anh ta có vẻ yếu đuối, hơi nữ tính hóa vì đã quen với cách ăn mặc màu mè, chải chuốt, điệu đà trong giới nghệ thuật. Nhưng tâm lí, suy nghĩ bên trong rất sâu sắc, tình cảm và thẳng tính. Nam Quang luôn phản ứng mạnh mẽ, gay gắt trước sự lố lăng của người xung quanh. Anh hết sức tôn thờ cái đẹp. Đây là nhân vật có cá tính hai chiều, có biến cố trong cuộc sống, tâm lý phức tạp. Yêu một người nhưng lại rụt rè để rồi tình đó chỉ là đơn phương thôi.

- Nam Quang trong phim rất tôn thờ cái đẹp. Vậy còn anh thì sao?

Cái đẹp mà Nam Quang tôn thời là sự ngây thơ, trong sáng, dịu dàng, e ấp của người phụ nữ. Long nghĩ, là đàn ông thì ai cũng yêu cái đẹp.

- Vậy trong mắt anh, thế nào là người phụ nữ đẹp?

Một người phụ nữ hiền diệu. Đẹp từ suy nghĩ cho tới ngoại hình. Có thể lấy Lê Phương làm ví dụ điển hình cũng được, vì khi đóng chung phim “Tình như tia nắng”, Lê Phương để lại cho Long rất nhiều ấn tượng.

- Xin cảm ơn Hoàng Thiên Long, chúc anh thành công!

Theo VNMedia