SAO » Chuyện làng sao

Hoàng Thu Yến bị Lý Liên Kiệt ruồng bỏ để cưới Hoa hậu, sau nhiều năm vẫn vui vẻ khi chụp ảnh cùng chồng cũ mà không chút hận thù

Thứ bảy, 20/04/2024 17:30

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ bức hình chụp chung của Hoàng Thu Yến và Lý Liên Kiệt sau nhiều năm ly hôn.

Trong giới giải trí Hoa ngữ không ai là không biết Hoàng Thu Yến chính là vợ đầu của Lý Liên Kiệt. Câu chuyện về tình yêu hôn nhân của bà và ngôi sao võ thuật nổi danh Cbiz từng nhiều lần được báo chí đề cập đến.

Sau nhiều năm ly hôn, Lý Liên Kiệt và vợ cũ Hoàng Thu Yến bất ngờ gặp nhu trong một sự kiện. Trong ảnh, có thể nhận ra người quàng khăn vàng chính là Hoàng Thu Yến vừa là vợ cũ vừa là sư tử của Lý Liên Kiệt. Ở tuổi ngoài 60, Hoàng Thu Yến trông vẫn rất khí chất. Dù diện mạo không còn như trước nhưng không thể phủ nhận nụ cười rạng rỡ của Hoàng Thu Yến phần nào chứng tỏ bà đang sống rất yên ổn.

Từng có thông tin Hoàng Thu Yến sau khi ly hôn với Lý Liên Kiệt đã mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Bà tới Mỹ sống. Dù có nhiều người để ý đến nhưng ban đầu bà từng từ chối. Sau một thời gian dài, cuối cùng Hoàng Thu Yến quyết định trao gửi cuộc đời mình một lần nữa cho một ông chủ hàng cơm họ Vương. Hoàng Thu Yến cảm động vì sự chân tình của ông Vương nên đồng ý để cả hai "góp gạo thổi cơm chung".

Được biết, hiện tại, vợ chồng Hoàng Thu Yến sống rất đơn giản và thoải mái tại một ngôi nhà thuê ở Mỹ. Chia sẻ với báo chí truyền thông, vợ cũ của Lý Liên Kiệt cho biết: "Hôn nhân không phải vì danh tiếng hay danh lợi. Quan trọng tìm được người có phẩm hạnh, yêu thương tôi là đủ lắm rồi".

Hoàng Thu Yến và Lý Liên Kiệt lúc trẻ.

Thời trẻ, Hoàng Thu Yến được biết đến với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn võ thuật cũng là một nữ diễn viên phim hành động. Bà được biết đến qua các tác phẩm như "Tiểu tử Thiếu Lâm", "Nam Bắc Thiếu Lâm"... Bà là sư tỷ của Lý Liên Kiệt và sau này là vợ ông. Đáng tiếc hôn nhân của họ không có cái kết đẹp khi ngôi sao võ thuật họ Lý chọn bỏ rơi bà đến với Hoa hậu Lợi Trí.

Hoàng Thu Yến và Lý Liên Kiệt một người xuất thân đặc quyền, còn người kia có cuộc sống khó khăn. Họ bất ngờ gặp nhau ở thành phố nhộn nhịp và khơi dậy một tình yêu của tuổi trẻ.

Khi còn nhỏ, Hoàng Thu Yến đã "nhảy múa" với giấc mơ khiêu vũ của mình, trong khi Lý Liên Kiệt phải vật lộn dưới cái bóng của gia đình nghèo khó. Hai người gặp nhau không phải tình cờ mà là định mệnh.

Họ gặp nhau tại Trường Thể thao Shichahai ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Hoàng Thu Yến đã chăm sóc Lý Liên Kiệt trong một thời gian dài, từ chị gái trở thành bạn thân, rồi đến người yêu vị tha.

Câu chuyện của họ diễn ra giống như cốt truyện của một bộ phim. Tuy nhiên, sự trớ trêu của số phận đã trở thành bước ngoặt của Lý Liên Kiệt, và sự việc đã phủ bóng đen lên tương lai của cả hai.

Hoàng Thu Yến chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để trở thành người vợ tào khang. Hết mình chăm sóc cho gia đình, chồng và con. Thế nhưng, việc phải xa vợ con để đi đóng phim đã khiến Lý Liên Kiệt phải đối mặt với những cám dỗ và thử thách mới, trái tim anh bắt đầu dao động trước vẻ đẹp gợi cảm của Hoa hậu Lợi Trí.

Trong khi vợ con ở nước ngoài, tình yêu giữa anh và Lợi Trí ngày càng lơn. Đối với Hoàng Thu Yến, đây là một hiện thực tàn khốc không thể cưỡng lại được, và tình yêu của cô giống như một giấc mơ tan vỡ.

Sau khi chia tay, cuộc sống của Hoàng Thu Yến gặp nhiều khó khăn nhưng cô không bị số phận đánh gục. Với sự hỗ trợ của bạn bè, cô bắt đầu một cuộc hành trình mới và tìm thấy tình yêu mới ở một thành phố xa lạ.

Tuy nhiên, trò đùa của số phận vẫn chưa kết thúc, món quà của Lý Liên Kiệt trở thành điểm giao nhau cuối cùng giữa họ. Hai con chung trở thành mối liên kết duy nhất, trong khi Hoàng Thu Yến và Lý Liên Kiệt mỗi người hướng tới cuộc sống của riêng mình.

Được biết, sau khi ly hôn, Hoàng Thu Yến một mình nuôi con. Nhưng, vì hoàn cảnh khó khăn, bà phải bán nhà và cùng các con lưu lạc khắp nơi đầu đường xó chợ. Hoàng Thu Yến dù rất hận Lý Liên Kiệt nhưng cuối cùng cũng cầu cứu ông: "Anh có thể tạm thời giúp em nuôi hai đứa nhỏ được không?".

Khi biết được tình cảnh của vợ cũ, Lý Liên Kiệt vội bay tới Los Angeles đón hai con về Bắc Kinh. Ông nhờ mẹ ruột chăm sóc bọn trẻ. Năm 2000, mẹ Lý Liên Kiệt qua đời ở Bắc Kinh. Sau khi chịu tang mẹ, ông muốn đưa hai con gái đến Los Angeles để Hoàng Thu Yến nuôi dưỡng nhưng thấy thu nhập của bà không ổn định lại có cuộc sống riêng nên ông thuyết phục anh chị nuôi dưỡng các cháu. Mỗi tháng phí sinh hoạt và học hành của các con đều do ông chi trả.

Cuộc gặp gỡ của họ là sự tình cờ của số phận; tình yêu của họ là tia sáng của cảm xúc. Dù trải qua nhiều khó khăn, đau khổ nhưng họ vẫn giữ vững niềm tin và sự kiên trì trong tình yêu.

Được biết, sau khi Hoàng Thu Yến quyết định tái hôn, Lý Liên Kiệt đã lấy danh nghĩa của các con dùng 50.000 USD (1,2 tỷ đồng) mua cho vợ cũ một chiếc xe để làm quà cưới. Hơn thế, Lý Liên Kiệt còn gọi điện thoại và gửi lời chúc phúc chân thành đến bà. Khi nhận được quà cưới của chồng cũ, Hoàng Thu Yến nước mắt lưng tròn. Lúc này, mọi oán hận của bà khi bị Lý Liên Kiệt bỏ rơi năm xưa cũng được xóa bỏ.

Thực tế, Lý Liên Kiệt từng thẳng thắn nói rằng vợ cũ yêu ông 80 - 90% nhưng tình cảm ông dành cho bà chỉ có 20%. Vì vậy mà hôn nhân của 2 người sớm kết thúc. Đó là điều tiếc nuối nhất đối với ông. Vì vậy, Lý Liên Kiệt luôn cố bù đắp cho Hoàng Thu Yến và mong bà có cuộc sống thoải mái, hạnh phúc nhất có thể.

Cuộc chia tay của họ không phải là kết thúc mà là một khởi đầu mới. Dù họ đi những con đường khác nhau trong cuộc đời nhưng tình yêu của họ vẫn đọng lại trong tim và trở thành dấu ấn không thể phai mờ trong cuộc đời nhau.

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới