SAO » Chuyện làng sao

Hoàng Thu Yến - người bị Lý Liên Kiệt bỏ rơi khi mang bầu, cuộc sống hiện tại của cô ấy ra sao?

Chủ nhật, 08/09/2024 16:38

Hoàng Thu Yến đánh đổi tất cả để ở bên Lý Liên Kiệt, cuối cùng vẫn bị nam diễn viên bỏ rơi. Hiện tại cuộc sống của cô viên mãn và hạnh phúc.

Lý Liên Kiệt, ngôi sao võ thuật đình đám, là cái tên được biết đến khắp thế giới. Sở hữu sự nghiệp rực rỡ, danh tiếng lừng lẫy, thậm chí khi thời kỳ đỉnh cao, Lý Liên Kiệt còn nổi tiếng hơn cả những tên tuổi gạo cội như Thành Long hay Chân Tử Đan.

Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau ánh hào quang ấy, là một câu chuyện tình đầy nước mắt của người phụ nữ đã từng sát cánh bên anh, đó là "bóng hồng" Hoàng Thu Yến - người vợ đã bị Lý Liên Kiệt bỏ rơi khi mang bầu.

Hoàng Thu Yến và Lý Liên Kiệt đã từng là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Thời trẻ, Hoàng Thu Yến được biết đến với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn võ thuật cũng là một nữ diễn viên phim hành động. Bà được biết đến qua các tác phẩm như "Tiểu tử Thiếu Lâm", "Nam Bắc Thiếu Lâm"... Bà là sư tỷ của Lý Liên Kiệt và sau này là vợ ông.

Hoàng Thu Yến - người bị Lý Liên Kiệt bỏ rơi khi mang bầu, cuộc sống hiện tại của cô ấy ra sao?

Khi gặp nhau tại Trường Thể thao Shichahai ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Hoàng Thu Yến đã chăm sóc Lý Liên Kiệt trong một thời gian dài, từ chị gái trở thành bạn thân, rồi đến người yêu vị tha. Hoàng Thu Yến chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để trở thành người vợ tào khang. Hết mình chăm sóc cho gia đình, chồng và con. Tuy nhiên, tình yêu của họ chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 năm rồi tan vỡ. Lý Liên Kiệt đã rời bỏ Hoàng Thu Yến để đến với Lợi Trí - một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ.

Chuyện tình dang dở của Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến khi đó từng khiến dư luận xôn xao. Người ta thương cảm cho Hoàng Thu Yến khi cô phải gánh chịu nỗi đau bị người chồng bỏ rơi. Vẫn rằng Lý Liên Kiệt cũng đã hết sức sống tốt với Hoàng Thu Yến trong những năm tháng bên nhau, nhưng tình cảm Lý Liên Kiệt dành cho Hoàng Thu Yến chỉ là sự biết ơn, chứ không phải tình yêu.

Khi kết hôn với Lý Liên Kiệt, Hoàng Thu Yến đã dành trọn thời gian và tâm huyết để chăm sóc cho tài tử võ thuật. Cô luôn ở bên cạnh động viên anh vượt qua những khó khăn trong sự nghiệp, thậm chí còn chăm sóc anh khi anh bị thương trong lúc đóng phim. Lý Liên Kiệt cũng từng tâm sự rằng anh vô cùng cảm động trước sự hy sinh của Hoàng Thu Yến.

Tuy nhiên, đến một ngày sự nghiệp của Lý Liên Kiệt gặp bế tắt, lúc đó anh đã quyết định quay về Trung Quốc để phát triện sự nghiệp với bộ phim “Quyết chiến giang hồ”, và đây cũng là lúc anh gặp được Lợi Trí. Cái nhìn đầu tiên Lợi Trí đã khiến Lý Liên Kiệt say đắm, anh cảm thấy mình đã tìm được tình yêu đích thực.

Không ngần ngại, một cách phũ phàng Lý Liên Kiệt đã gọi điện cho Hoàng Thu Yến lúc đó vẫn đang là vợ anh và lạnh lùng nói: "Chúng ta ly hôn đi! Anh đã tìm được tình yêu đích thực rồi!". Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Hoàng Thu Yến, khiến cô đau đớn và tuyệt vọng.

Sau khi ly hôn, Hoàng Thu Yến một mình nuôi hai con gái và bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ. Cô dành dụm từng đồng mà mở một thẩm mỹ viện. Nhưng, vì hoàn cảnh khó khăn, bà phải bán nhà và cùng các con lưu lạc khắp nơi đầu đường xó chợ. Hoàng Thu Yến dù rất hận Lý Liên Kiệt nhưng cuối cùng cũng cầu cứu ông.

Khi biết được tình cảnh của vợ cũ, Lý Liên Kiệt vội bay tới Los Angeles đón hai con về Bắc Kinh. Ông nhờ mẹ ruột chăm sóc bọn trẻ. Năm 2000, mẹ Lý Liên Kiệt qua đời ở Bắc Kinh. Sau khi chịu tang mẹ, ông muốn đưa hai con gái đến Los Angeles để Hoàng Thu Yến nuôi dưỡng nhưng thấy thu nhập của bà không ổn định lại có cuộc sống riêng nên ông thuyết phục anh chị nuôi dưỡng các cháu. Mỗi tháng phí sinh hoạt và học hành của các con đều do ông chi trả.

Sau 10 năm, Hoàng Thu Yến đã tìm được hạnh phúc mới bên người đàn ông tên Vương - chủ một nhà hàng. Ông Vương được Hoàng Thu Yến miêu tả là người hiền lành, thật thà và đáng tin cậy, là người đàn ông mang đến cho Hoàng Thu Yến sự bình yên và hạnh phúc. Họ đã kết hôn và cùng nhau điều hành kinh doanh, được biết cuộc sống của họ bây giờ rất viên mãn và hạnh phúc.

Nhiều năm sau ly hôn, Lý Liên Kiệt và vợ cũ Hoàng Thu Yến bất ngờ gặp nhu trong một sự kiện. Trong ảnh, có thể nhận ra người quàng khăn vàng chính là vợ cũ Hoàng Thu Yến. Ở tuổi ngoài 60, Hoàng Thu Yến trông vẫn rất khí chất. Dù diện mạo không còn như trước nhưng không thể phủ nhận nụ cười rạng rỡ của Hoàng Thu Yến phần nào chứng tỏ bà đang sống rất yên ổn.

Câu chuyện của Hoàng Thu Yến là minh chứng cho sức mạnh của người phụ nữ. Sau những đổ vỡ trong tình yêu, cô vẫn đứng dậy và tự mình xây dựng cuộc sống mới. Cô đã chứng minh rằng, hạnh phúc không phải là điều mà ai đó mang đến cho bạn, mà là điều bạn tự tạo dựng bằng chính đôi tay của mình.

Ngày nay, Hoàng Thu Yến đã là một người phụ nữ tự tin, hạnh phúc và viên mãn. Cô đã vượt qua được những tổn thương trong quá khứ và tìm thấy bến bờ bình yên trong cuộc sống hiện tại. Câu chuyện của cô là lời khích lệ cho những người phụ nữ đang phải đối mặt với những thử thách trong cuộc sống.

Thu Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới