SAO » Chuyện làng sao

Hoàng Yến Chibi lần đầu kể về tai nạn của mẹ khi làm thợ may, khẳng định không bao giờ dám cãi mẹ

Thứ tư, 01/09/2021 14:26

Hoàng Yến Chibi thổ lộ những tâm tư thầm kín nhất về người mẹ không chỉ sinh ra mình mà còn gắn bó với thanh xuân và đồng cam cộng khổ cùng xây dựng sự nghiệp với cô.

Hoàng Yến Chibi được khán giả biết đến và yêu thích bởi nét đẹp ngây thơ, trong trẻo. Bên cạnh vai trò ca sĩ, Hoàng Yến Chibi tham gia nhiều vai diễn phim điện ảnh ăn khách. Không chỉ vậy, ở tuổi 26, cô đã sở hữu khối tài sản không nhỏ với nhiều căn nhà trị giá tiền tỷ, xe sang, đồ hiệu đắt tiền…

Tuy không có ê-kíp đình đám, nhưng Hoàng Yến Chibi đã có những thành công vượt trội trong sự nghiệp chỉ với sự quản lý và hỗ trợ của mẹ. Trong suốt 26 năm cuộc đời và 10 năm sự nghiệp, mẹ Hoàng Yến Chibi - chị Hồ Hương Giang luôn gắn bó và đồng hành với con gái.

Tôi chẳng bao giờ dám cãi mẹ

Bạn thấy việc mẹ làm quản lý có ưu điểm, hạn chế là gì?

- Ưu điểm là mẹ luôn hỏi công việc mà tôi muốn làm, việc không muốn sẽ không nhận. Hạn chế có lẽ do mẹ làm cho tôi nên không được nhiều mối quan hệ như những quản lý khác. Tôi vẫn thấy mẹ đang làm việc rất tốt (cười).

Việc mẹ Hoàng Yến Chibi trở thành quản lý do hoàn cảnh hay sở thích của bà?

- Do từ nhỏ mẹ đã đi theo tôi nên sẽ hiểu tôi nhất trong công việc tôi làm. Mẹ làm quản lý cho tôi từ khi bắt đầu đi hát ở nhà văn hóa (Cung Văn hóa Thiếu nhi quận Ba Đình, Hà Nội-PV). Mỗi ngày mẹ đưa đi đón về, sau mẹ đi theo luôn, ai cần book show hay công việc gì thì gọi qua mẹ nên mẹ trở thành quản lý cho tôi luôn đến giờ.

Bạn có cảm thấy thoải mái không?

- Từ những ngày đầu cho đến hiện tại, tôi vẫn cảm thấy thoải mái khi có mẹ làm quản lý. Hiện mẹ có thêm một người để giúp đỡ chứ không chỉ làm một mình như trước. Đến lúc này mẹ vẫn làm tốt công việc vừa quản lý, vừa chăm sóc cho con gái.

Lúc làm việc sẽ không giống như ở nhà, việc mẹ kiêm cả chức quản lí có khiến bạn gặp khó khăn không?

- Thỉnh thoảng cũng có, đó là những lúc tôi có tâm trạng "không bình ổn" lắm nên những chương trình mẹ nhận tôi không muốn làm. Nhưng mẹ đã nhận rồi nên tôi phải cố gắng hết sức để hoàn thành công việc đó.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành tôi lại thấy: "Ồ, mẹ nhận cái này cho mình đúng rồi, tại sao lúc đầu mình luôn cảm thấy không nên, không tốt". Ban đầu tôi làm vì mẹ nhận nhưng kết quả tôi nhận lại lúc nào cũng hơn sự mong đợi của tôi rất nhiều.

Có bao giờ bạn cảm thấy tiếc nuối hay lo nghĩ vì mẹ đã "dành cả thanh xuân" để làm quản lý cho mình, không thể làm công việc khác mà mẹ bạn yêu thích?

- Tôi không thấy tiếc nuối, cũng chẳng lo nghĩ gì luôn. Riêng bản thân tôi cảm nhận đây là khoảng thời gian mẹ cảm thấy thoải mái và vui nhất. Mẹ thích như thế!

Đến tận bây giờ mẹ vẫn thích lái xe đưa tôi đi làm, mẹ thích đi xem con quay chương trình gameshow, xem con gái diễn, mẹ thích nhìn con gái trên sân khấu… Nên tôi không có tiếc nuối gì, tôi nghĩ mẹ cũng sẽ cảm thấy những năm vừa qua sống rất có ý nghĩa (cười lớn).

Hai mẹ con có bao giờ cãi nhau trong công việc không?

- Cãi nhau trong công việc thì không, tôi chẳng bao giờ dám cãi mẹ (cười). Chỉ là tranh luận trong để tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho công việc thôi.

Hai mẹ con có giận nhau không? Nếu giận nhau thì có ảnh hưởng gì đến công việc của bạn không?

- Mẹ con tôi cũng có giận nhau, nhưng chưa bao giờ quá một ngày. Giận thế thôi, tối về hai mẹ con nhìn nhau cười cười. Bật cười là xong, hết giận.

Tôi cũng chưa bao giờ để tâm lý, tình cảm hay vấn đề riêng tư cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Dù có chuyện gì ở ngoài nhưng công việc tôi vẫn sẽ hoàn thành. Sau lần thấy mẹ bị tai nạn khi may, tôi quyết tâm kiếm thật nhiều tiền.

Có bao giờ Hoàng Yến nghĩ, áp lực công việc của mình sẽ đè nặng trên vai mẹ không? Bạn san sẻ điều đó cho mẹ bằng cách nào?

- Tôi nghĩ áp lực công việc của mình không bao giờ đè nặng trên vai mẹ. Bởi thực ra việc quản lý hợp đồng hay trao đổi công việc với khách hàng, bầu show… tôi thấy mẹ làm rất giỏi. Tôi thấy mẹ thoải mái khi được làm việc đó, tôi không thấy việc đó áp lực cho mẹ.

Việc của tôi là áp lực làm thế nào để cho bản thân là chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Đấy là điều giúp tôi có thể thành công được như ngày hôm nay. Đây cũng là áp lực riêng của bản thân tôi, tôi không bao giờ tạo ra áp lực để mẹ bị áp lực.

"Hình ảnh tôi nhớ nhất là khi mẹ bị tai nạn khi làm thợ may"

Không phải mẹ con nào cũng có thể thoải mái thể hiện tình cảm, nói lời yêu thương dành cho nhau, bạn và mẹ thì như thế nào?

- Hai mẹ con luôn rất thoải mái thể hiện tình cảm dành cho nhau, ví dụ trước khi đi ngủ, khi mẹ đưa tôi đến chỗ làm thì hai mẹ con phải "thơm má nhau" một cái rồi mẹ mới về.

Tôi và mẹ rất tình cảm nên tôi mong mọi người, những ai đang ngại thể hiện tình cảm với người thân trong gia đình thì đừng ngại nữa. Tôi nghĩ rằng, mình cần cho người thân biết mình yêu thương họ như thế nào, không chỉ bằng hành động mà còn bằng lời nói nữa.

Thật sự là tôi cũng sợ nhỡ có chuyện gì đó xảy ra mà mình chưa kịp nói gì đó với những người thân… Tôi sợ mình sẽ bỏ lỡ nên mỗi ngày được sống, được thở tôi sẽ luôn nói những lời yêu thương với người thân xung quanh mình.

Hình ảnh nào của mẹ khiến bạn thấy thương nhất, xúc động nhất?

- Hình ảnh tôi nhớ nhất là khi mẹ bị tai nạn khi làm thợ may. Trước mẹ tôi hay may đồ biểu diễn bán lại cho người cho thuê. Đêm đấy, tôi thức cùng và phụ soạn vải cho mẹ.

Đang ngồi may mẹ bị kim đâm xuyên ngón tay. Cảm giác khi nhìn thấy mẹ phải lao động mà lại xảy ra điều đấy khiến tôi đau lòng lẫn sợ hãi. Cũng từ sau lần đó, tôi tự nhủ sau này có như thế nào tôi cũng phải cố gắng để có được một cuộc sống sung túc cho ba mẹ.

Chứ cứ như thế này hoài, tôi thấy mẹ khổ quá. Đây cũng là một trong những động lực để tôi trở thành con người như ngày hôm nay.

Điều Hoàng Yến Chibi luôn muốn nói với mẹ là gì?

- Tôi luôn muốn nói với mẹ là "mẹ phải luôn khỏe mạnh, thật vui và luôn sống bên cạnh con". Bởi nếu không có mẹ tôi không thể nào thoải mái để tiếp tục con đường sự nghiệp, theo đuổi ước mơ của mình.

Trong những tháng ngày giãn cách vì dịch, cuộc sống của gia đình bạn ra sao?

- Những ngày giãn cách tôi giúp được mẹ nhiều, như dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, tưới cây, rửa xe, quét sân… những điều thường ngày đi làm tôi không có thời gian thì bây giờ tôi có thể làm được.

Thời điểm này để tôi nghỉ ngơi, cảm nhận không khí gia đình với không gian sống mà tôi có được sau nhiều năm cật lực đi làm, bây giờ tôi được tận hưởng. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Xin cảm ơn Hoàng Yến Chibi đã chia sẻ!

Trịnh Trang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới