SAO » Chuyện làng sao

Hồng Quế là người đầu tiên xông vào túm tóc, đánh nạn nhân?

Chủ nhật, 06/05/2012 09:18

Trong khi chân dài Hồng Quế một mực phủ nhận hành vi đánh người gây thương tích thì nạn nhân tố cáo Hồng Quế lại cho biết: Chính Hồng Quế là người xông vào đầu tiên túm tóc, đánh túi bụi nạn nhân!

Trả lời chúng tôi, chị Tạ Hoàng Tâm, sinh năm 1986, thường trú tại số 5 phố Hàng Khay (quận Hoàn Kiếm –Hà Nội) cho biết: Trong đêm tổ chức đánh hội đồng chị Tâm, Hồng Quế và Quế Vân đều ăn vận quần bò, áo phông, đi giầy bệt và cột tóc rất gọn gàng.

PV: - Trong đơn thư phản ánh gửi báo chí, chị nói rằng người mẫu Hồng Quế bất ngờ đánh chị tại một quán bar. Tuy nhiên, Hồng Quế lại phủ nhận tất cả và cho rằng chị đang vu khống cô ấy. Vậy chính xác là ai đã gây nên những vết thương bầm tím trên mặt và trên tay chị? Tạ Hoàng Tâm: - Tôi không có vu khống ai cả. Tôi chỉ phản ánh đúng nội dung sự việc mà thôi. Tối 27/4, tôi và một số bạn thân rủ nhau đi bar. Đến khoảng hơn 12 giờ đêm, tôi có điện thoại, ở trong bar thì ồn ào nên tôi chạy ra ngoài để nghe. Khi đang nghe điện thoại, tôi bất ngờ bị hai người con gái, cao to hơn tôi rất nhiều xông vào đánh tôi tới tấp. Tôi thật sự bị xốc và đầu óc bị choáng váng, không thể kêu cứu được. Tôi chỉ biết dùng hai tay ôm mặt để tự vệ.

Chị Tạ Hoàng Tâm với vết bầm do bị đánh hội đồng

Thấy sự việc xô xát xảy ra, một người bảo vệ của quán bar đã chạy đến can ngăn hai người kia nhưng họ vẫn lăn xả vào đánh tôi. Rồi sau đó, xuất hiện thêm 2 người phụ nữ khác lạ mặt từ đâu ập đến cũng đánh tôi túi bụi. Đến cả một người em tôi ở quán bar chạy ra “lãnh đòn” cho tôi còn bị người ta dùng cả mũ cối để phang vào đầu nó. Người đầu tiên xông vào túm tóc tôi, giúi đầu tôi xuống rồi nã đòn liên tục chính là người mẫu Trịnh Hồng Quế. Tiếp theo là ca sĩ Quế Vân, họ xúm vào đánh tôi, cả những người thân của họ ở đâu đó cũng ập đến. PV: - Bị đánh ở bên ngoài bar, làm sao mà em chị và bạn bè của chị biết chị đang bị đánh để chạy ra “cứu chị”? Tạ Hoàng Tâm: - Khi bắt đầu bị đánh, điện thoại của tôi rơi xuống đất và ở đầu dây bên kia, bạn tôi đã nghe thấy những lời hăm dọa và tiếng đánh đập. Bạn tôi liền gọi cho mấy người đang ngồi ở trong bar chạy ra ngoài xem tôi đang gặp phải chuyện gì. Vậy là họ chạy ra nhìn thấy tôi đang bị một đám đông xúm vào đánh. Đồng thời, khi đó họ cũng trực tiếp nhìn thấy người mẫu Hồng Quế đang đánh tôi. PV: - Chị có thể giải thích rõ về chiếc mũ bảo hiểm mà em chị bị phang vào đầu không? Bởi vì, đã vào bar, tất cả phải bỏ mũ bảo hiểm ở bên ngoài bãi gửi xe, làm gì có ai được phép mang vào đâu? Tạ Hoàng Tâm: - Đúng vậy, khi tôi ra khỏi cửa bar, họ túm và đánh tôi, kéo tôi ra sát mép nhà để xe. Cậu em tôi ở trong bar chạy ra thấy tôi bị đánh, liền xông vào ôm lấy tôi để “lãnh đòn” hộ tôi, rồi một người khác trong nhóm của Hồng Quế, Quế Vân đã lấy mũ bảo hiểm từ bãi xe để phang em tôi. PV: - Trong lúc bị đánh, chị có nhận được lời đe dọa nào không? Tạ Hoàng Tâm: - Có chứ! Trong lúc đánh tôi, Hồng Quế thì hăm dọa: “Mày động vào Quế Vân, tao sẽ cho mày ăn đòn”. Còn Quế Vân thì nói rằng: “Đây là tao đánh cảnh cáo mày!”

Hồng Quế và ca sĩ Quế Vân cùng tham gia đánh chị Tâm?

PV: - Mỗi lần đi vent hay đi đâu đó, Hồng Quế thường xuất hiện trước công chúng với giầy cao gót và váy áo thướt tha. Vậy khi đánh chị, trang phục cô ấy mặc như thế nào? Tạ Hoàng Tâm: - Tôi nghĩ rằng, họ đã có chủ đích đánh tôi từ trước nên hôm đó cả Hồng Quế và Quế Vân đều mặc áo phông và quần bò, đồng thời cũng đi giầy bệt chứ hoàn toàn không phải là giầy cao gót như đi tiệc. Đầu tóc họ hôm đó cũng rất gọn gang, cả hai đều cột tóc. PV: - Tuy nhiên, một người thân của Hồng Quế là nhà thiết kế Hoàng Hải khẳng định trên báo chí rằng Hồng Quế hoàn toàn bị oan và Hoàng Hải cũng hiểu rõ diễn biến của sự việc này. Tất cả chỉ có mâu thuẫn giữa Quế Vân và bạn, Hồng Quế không có liên quan. Trong vụ ẩu đả này, nhà thiết kế Hoàng Hải có trực tiếp chứng kiến hay không? Tạ Hoàng Tâm: - Nhà thiết kế Hoàng Hải nói như vậy là hoàn toàn sai sự thật. Khi ngồi trong bar, tôi và các bạn không thấy Hoàng Hải trong quán. Đồng thời, tại khu vực xảy ra vụ ẩu đả hoàn toàn không có mặt Hoàng Hải. Nếu Hoàng Hải nói Hồng Quế bị oan thì anh ấy đã đứng ở góc nào quan sát? PV: - Sau khi chị trình báo sự việc lên cơ quan công an và phản ánh với báo chí, Hồng Quế và Quế Vân có liên lạc gì với chị không? Tạ Hoàng Tâm: - Không! PV: - Hồng Quế trả lời báo chí rằng, sau vụ ẩu đả xảy ra, có rất nhiều giang hồ xuất hiện xung quanh nhà Hồng Quế. Những “người này” có liên quan gì đến chị không? Họ có phải là “người” của chị không? Tạ Hoàng Tâm: - Tôi không liên quan gì đến những người xuất hiện ở nhà Hồng Quế. Nếu tôi có liên quan đến họ thì làm gì có chuyện tôi phải viết đơn trình báo công an hoặc phản ánh lên báo chí.

"Tôi nghĩ rằng, họ đã có chủ đích đánh tôi từ trước nên hôm đó cả Hồng Quế và Quế Vân đều mặc áo phông và quần bò, đồng thời cũng đi giầy bệt chứ hoàn toàn không phải là giầy cao gót như đi tiệc."

PV: - Chị có biết nguyên nhân nào dẫn đến việc chị bị đánh hội đồng này không? Tạ Hoàng Tâm: - Ngày 25/4, tôi có nghe bạn bè của tôi nói rằng chị Quế Vân nói xấu tôi về chuyện cá nhân, đồng thời chị Vân đang có ý định giới thiệu cho chồng tôi một “cô gái”. Là một người vợ, khi nghe được tin này, tôi liền nhắn tin hỏi trực tiếp chị Quế Vân. Chị Vân phủ nhận không có chuyện này và tôi cũng nhắn lại cho chị Vân: Nếu không có liên quan gì thì đừng ai đụng chạm đến cuộc sống của ai. Sau đó, chị Vân nhắn lại hẹn gặp tôi nói chuyện trực tiếp nhưng tôi từ chối và không nhắn lại. Tôi cứ nghĩ, mọi việc như vậy là xong nhưng thật không ngờ chị Vân lại tổ chức đánh hội đồng tôi. Chị Quế Vân là ca sĩ, người của công chúng sao lại có lối hành xử như vậy. Đối với người mẫu Trịnh Hồng Quế, thực tế, tôi không hề quen biết cô ấy, tôi chỉ thường xuyên đọc báo và biết được thông tin về người mẫu này. Vậy cớ gì mà Hồng Quế lại đánh tôi? Giữa tôi và Quế không thù, không oán, không liên quan, bỗng dưng Quế nhảy vào đánh tôi rồi lại lên báo trả lời là tôi cố tình vu khống. Đấy là những lời bịa đặt. PV: - Giữa chị và Hồng Quế không quen biết nhau, còn quan hệ giữa chị và Quế Vân thì sao? Tạ Hoàng Tâm: - Tôi và chị Quế Vân chỉ là quan hệ xã giao. Trước đây chồng tôi có chơi với chồng của chị Quế Vân, nhưng hiện tại thì vợ chồng chị ấy đã ly hôn.

Lá đơn trình báo của chị Tâm với cơ quan công an

PV: - Vì sao Quế Vân lại biết được đêm 27/4 chị và bạn bè sẽ lên Taboo? Tạ Hoàng Tâm: - Thông qua một người bạn thân của tôi, cô ấy cũng có quen biết chị Quế Vân. Cô ấy chính là người gọi điện thoại cho tôi và tôi ra ngoài nghe thì bị đánh bất ngờ. Hiện giờ, cô ấy đang đi du lịch. Khi trở về, cô ấy sẽ sẵn sàng làm chứng về cuộc gọi với tôi. Đồng thời, cô ấy là người gọi bạn tôi trong bar chạy ra ngoài can ngăn giúp tôi! PV: - Khi biết vợ bị Quế Vân đánh hội đồng, chồng chị có ra mặt bảo vệ chị không? Tạ Hoàng Tâm: - Khi chồng tôi biết tôi bị đánh và người đánh tôi lại là phụ nữ nữa nên anh ấy cũng chỉ gọi điện hỏi chị Quế Vân tại sao lại xử sự với tôi như vậy? PV: - Hiện tại, tình cảm vợ chồng chị như thế nào? Chị có trực tiếp check lại thông tin với chồng về việc Quế Vân định giới thiệu một “cô gái” cho chồng chị hay không? Tạ Hoàng Tâm: - Chồng tôi luôn hiểu và bảo vệ , ủng hộ tôi. Hiện tình cảm vợ chồng tôi rất tốt. Tôi cũng trực tiếp hỏi chồng về chuyện tế nhị liên quan đến chị Quế Vân nhưng chồng tôi khẳng định không có chuyện đó! Chúng tôi vẫn vui vẻ, hạnh phúc. PV: - Vì sao chị lại quyết định báo cáo sự việc mình bị đánh hội đồng ra công an mặc dù thương tích từ trận ẩu đả cũng không nặng lắm? Tạ Hoàng Tâm: - Tôi muốn được làm sáng tỏ nguyên nhân vì sao tôi bị đánh. Đặc biệt là Hồng Quế, tôi muốn tìm câu trả lời, vì sao tôi không quen biết, không hận thù gì cô ấy mà cô ấy lại đánh tôi! Một người mẫu nổi tiếng như Hồng Quế, hàng ngày lên báo nói nhiều lời hay ý đẹp, được nhiều người ca tụng, tại sao lại có hành vi côn đồ như thế với một người không có hiềm khích gì với cô ấy.

Phunutoday