SAO » Chuyện làng sao

Hot girl Andrea: ‘Yêu ca sĩ như Yanbi thì phải khác’

Thứ sáu, 19/07/2013 13:51

Nhiều người bất ngờ khi biết chân dài Tây Ban Nha tự hát chứ không “xài ké” giọng ai trong bộ phim của đạo diễn Ngô Quang Hải. Và cô không hề giấu diếm chuyện nhờ có Yanbi mà mình đã thay đổi.

Andrea và Yanbi mới công khai tình cảm cách đây không lâu dù họ chính thức quen nhau từ khi bộ phim Hit: Hoàng tử & Lọ lem được bấm máy. Cuộc tình của họ cũng gây xôn xao dư luận bởi người cũ của Andrea là Baggio từng úp mở Yanbi là người thứ ba. Hai anh chàng này cũng từng có cuộc "khẩu chiến" trên mạng xã hội về vấn đề này.

- Chị đánh giá như thế nào về vai diễn của mình trong bộ phim "Hit: Hoàng tử & Lọ lem"?

- Vai Nga Anna của tôi không phải vai diễn quá dài hay thuộc tuyến nhân vật chính của Hit: Hoàng tử & Lọ lem nhưng tôi tin là khá dễ nhớ đối với khán giả. Tôi thấy hài lòng và tự hào về những gì mình đã làm được. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi không phạm phải sai lầm nào. Có điều tôi nghĩ dù sao đi nữa, đây cũng là vai diễn điện ảnh đầu tiên của tôi nên nếu tôi có mắc lỗi, chắc khán giả cũng sẵn sàng tha thứ cho tôi mà thôi.

Nhân vật Nga Anna so với các bạn trẻ đương đại thì hơi phóng khoáng hơn một chút. Tôi hy vọng khán giả xem phim sẽ có một góc nhìn nhẹ nhàng hơn đối với nhân vật của tôi.

- Vậy điều gì khiến chị tiếc nhất qua vai Nga Anna?

- Đó là các phân cảnh của tôi không nhiều. Thiếu đất diễn nên tôi chưa thực sự lột tả được những gì nhân vật muốn gửi gắm.

- Trong phim “Hit: Hoàng tử & Lọ lem” có trường đoạn Nga Anna hát và nhảy rất sôi động. Đó là giọng thật của chị hay phải lồng tiếng của một người khác?

- Vừa là giọng thật mà cũng vừa là lồng tiếng đấy (cười). Tôi đã hát trong phòng thu và sau khi được mix kỹ lưỡng, ê-kíp hậu kỳ ghép vào chứ đó không phải cảnh quay được thu âm trực tiếp.

- Thú thật, tôi thấy chị hát tiến bộ hơn trước khá nhiều…

- (Cười) Có người yêu ca sĩ thì phải khác chứ.

Andrea và Yanbi có khá nhiều sở thích chung như chuyện tụ tập cùng bạn bè hay quây quần bên người thân và dành nhiều đam mê cho âm nhạc.

- Nhắc tới Yanbi, chị có thể tiết lộ về câu chuyện tình đang rất được người hâm mộ quan tâm?

- Thật ra thì bây giờ tôi không muốn nói nhiều về chuyện tình cảm của mình. Tôi mong mọi người hãy tập trung nhìn vào công việc tôi đang làm nhiều hơn.

- Nếu tình cờ gặp hai anh chàng giống như Bình Bino và Khanh trên đường đời, chị sẽ lựa chọn ai?

- Tất nhiên là Bino rồi! Tiền thì mình có thể làm ra được và không phải lúc nào nó cũng mang lại hạnh phúc cho mình.

- So sánh bạn trai với nhân vật anh ấy đảm nhận là Bình Bino, chị thấy giống và khác như thế nào?

- Người ngoài nhìn vào thì cứ tưởngYanbi kiêu lắm. Nhưng thật ra anh ấy giống tôi. Chúng tôi đều thích những thứ đơn giản, bình thường. Như hàng ngày, có đi ăn uống, chúng tôi cũng hay ghé những quán vỉa hè chứ không thích nhà hàng cao sang. Chúng tôi thích ở bên vài bạn bè thân thiết hoặc quây quần cùng gia đình hơn chuyện đi chơi bời.

- Điểm chung lớn nhất của chị và Yanbi là gì?

- Âm nhạc! Chúng tôi đều thích nghe nhạc và có thể nói đủ thứ chuyện xoay quanh chủ đề này. Có khi, tôi nghe đi nghe lại một ca khúc suốt cả đêm chỉ vì thích quá, không muốn rời tai nghe bất cứ phút giây nào. Và trong lúc làm việc, tôi cũng thường xuyên nghe nhạc để lấy cảm hứng.

- Có người yêu là ca sĩ, chị đã bao giờ nghĩ tới chuyện đi hát?

- Tôi cũng đang học hát đấy. Dạo này, Yanbi thường xuyên dạy tôi hát rap, hip-hop… Biết đâu rồi tôi sẽ ra album nhạc rap thì sao (cười)?

- Chị từng nói trong nhân vật Nga Anna có một phần con người thực củaAndrea. Vậy nhân vật này giống chị khoảng bao nhiêu %?

- Từ khi đọc kịch bản tới khi xem phim ngày hôm nay, tôi thấy mọi chuyện khác nhau khá nhiều. Để đặt lên bàn cân tính toán cụ thể, tôi nghĩ chắc giống chừng 20% chứ không nhiều như tôi từng tưởng.

Andrea ngoài đời khá giản dị và thân thiện (cười) – tôi nghĩ mình không thuộc type người cầu kỳ hay có đòi hỏi gì cao cả. Nhưng Anna trong phim lại hướng tới hình ảnh kiêu và hơi chảnh một chút. Đó là một cô gái sẵn sàng bỏ tiền để mua những thứ mình muốn. Nổi tiếng nhưng cô ấy vẫn sống trong sự cô đơn. Tôi thấy đó là điểm chung lớn nhất và duy nhất giữa tôi và Nga Anna. Tôi cũng không có nhiều bạn.

Hình ảnh của Andrea trong vai Nga Anna. Cô đã tự hát phần ca khúc mình phải trình diễn trong phim.

- Nhân vật cha của Nga Anna thì sẵn sàng làm mọi thứ để con mình nổi tiếng, còn bố của chị thì sao?

- Tôi nghĩ đã là cha là mẹ thì ai cũng mong con mình hạnh phúc, vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ con cái đạt được ước mơ. Nhưng bố tôi thì khác hẳn (cười). Ông luôn bảo tôi rằng những gì con muốn thì con phải nỗ lực và đạt được nó bằng chính tay con. Có như vậy, mọi thứ mới bền vững, chắc chắn.

Tôi thấy suy nghĩ của bố mình rất đúng! Mình đi lên bằng đôi chân của mình thì sẽ khó ngã hơn là đi nhờ người khác. Bố đã tạo điều kiện cho tôi từ khi còn rất bé nhưng bố chỉ đưa tôi cần câu chứ không cho con cá bao giờ.

- Là một doanh nhân thành đạt, có bao giờ bố khuyên chị nên bỏ con đường nghệ thuật và tập trung vào chuyện kinh doanh của gia đình?

- Thật ra, tôi vẫn giúp bố trong chuyện kinh doanh và luôn cố gắng cân bằng chuyện ở gia đình với con đường nghệ thuật mình đang theo đuổi. Bố tôi mới kết hôn được hơn một năm. Còn trước đó, tôi là người phụ nữ duy nhất trong gia đình nên rất muốn phụ giúp để bố khỏi mệt mỏi hay quá căng thẳng.

Không thể nói trước mọi chuyện của tương lai nhưng biết đâu trong vài năm nữa, tôi không còn hứng với nghệ thuật thì sẽ quay về làm kinh doanh cùng bố? Chỉ có điều, bây giờ, ánh đèn sân khấu vẫn rất cuốn hút tôi nên khó bỏ lắm (cười).

Theo Infonet.vn