SAO » Chuyện làng sao

Jae Joong và tình cảm dành cho người hâm mộ

Thứ năm, 01/11/2012 17:03

(Ngoisao.vn) - Có một điều mà Jaejoong luôn canh cánh trong lòng chính là cơ hội gặp gỡ và tương tác với fan hâm mộ trở nên ít hơn với trước đây.

Jae Joong cho biết, khi còn trẻ, anh luôn nghĩ nếu mình làm thật tốt công việc thì sẽ được nhiều người biết tới và trở nên nổi tiếng. Nhưng hiện tại, anh nhận ra rằng ngay cả khi đã làm tốt rồi thì điều đó cũng chưa chắc đã đúng bởi vì sự nổi tiếng còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, mà quan trọng nhất đó là người hâm mộ.

Với sự nghiệp ngày càng thành công và vững chắc, có nhiều cơ hội đi lưu diễn ngoài các nước Châu Á như tại Nam Mỹ, Tây Ban Nha với lượng fans thuộc hàng đông nhất trong số các nghệ sỹ Hàn tại những nơi này, Jae Joong lại nhận thấy thời gian dành để giao lưu với người hâm mộ trở nên ít đi. 9 năm hoạt động trong giới nghệ thuật tự nhiên sẽ dẫn đến nhiều thay đổi nhưng điều mà Jae Joong quan tâm đó là làm sao vẫn giữ được tình cảm, sự tương tác với người hâm mộ của mình.

"Thực ra, nghĩ về việc fan hâm mộ có thể rời bỏ mình là một việc khá khó khăn. Những người nói rằng họ quan tâm đến âm nhạc thì hầu như sẽ không cảm nhận được tình yêu của fan hâm mộ. Sáng tác âm nhạc và được fan hâm mộ yêu quý là một hạnh phúc mà hầu hết mọi người không để ý tới. Sáng tác âm nhạc vì bạn thích là một chuyện, nhưng sáng tác cho người khác lại là một chuyện khác. Có sự khác nhau về mức độ hài lòng. Nấu ăn cũng giống như thế. Khi nấu ăn, bạn cũng sẽ suy nghĩ, "Tôi hy vọng mọi người sẽ thấy món ăn ngon”. Nếu như không có ai lắng nghe các bài hát của chúng tôi, thì đó sẽ là cảm giác tồi tệ nhất” (trích Elle Korea 11/2012)

Jae Joong kể lại rằng trong chuyến đi Ấn Độ vừa rồi, điều làm anh nhớ nhất chính là việc một fan hâm mộ gọi điện thoại đến khu nghỉ dưỡng nơi cả Ekip chụp hình đang ở mỗi ngày, gửi mail thậm chí đi theo Ekip đến bất kỳ nơi nào mỗi khi cả đoàn di chuyển.

Bộ ảnh “My Journey Week” của Jae Joong thực hiện tại Ấn Độ được đăng trên Tạp chí Elle Hàn Quốc tháng 11/2012

"Những gì còn lại sau tám, chín năm hoạt động có lẽ là "tinh thần". Chúng tôi đã có quá nhiều việc để làm. Dù chúng tôi đã được cải thiện và phát triển bản thân nhiều đến mức nào, thì mọi thứ vẫn mất rất nhiều thời gian. Và sự nổi tiếng không bao giờ là vĩnh cửu. Người ta nói hãy sống khi bạn vẫn còn 20 ngay cả khi bản thân đang trong độ tuổi 30. Nếu có một điều khác so với quá khứ, tôi nghĩ đó chính là sợ hãi khi đối mặt với các thử thách. Còn niềm cảm hứng của chúng tôi vẫn không hề thay đổi. "(trích Elle Korea 11/2012)

Jae Joong đội tóc xù chụp ảnh cho một nhãn thời trang, Nguồn ảnh: kpopstarz

Thể hiện đa dạng từ biểu cảm gương mặt đến tạo dáng, Nguồn ảnh: kpopstarz

Có lẽ chính vì những băn khoăn, trăn trở này mà năm 2012 Jae Joong quyết định tổ chức Fan Meeting tour tại 4 nước tiêu biểu Châu Á trong đó có Việt Nam. Những điều xuất phát từ trái tim sẽ được đáp trả bằng cả trái tim, điều đó quả không sai khi Jae Joong luôn dẫn đầu trong nhiều cuộc bình chọn từ khán giả, có thể điểm qua 1 vài bình chọn tiêu biểu

Người đàn ông có khuôn mặt đẹp nhất Châu Á năm 2011 do khán giả Trung Quốc bình chọn.

Diễn viên mới xuất sắc nhất năm 2011, trong phim “Protect the Boss”

Người đàn ông quyến rũ nhất Thế giới năm 2011 (trên tạp chí Privilege của Peru năm 2011).

Và mới đây nhất, Jae Joong hiện đang dẫn đầu cuộc bình chọn Nam diễn viên thu hút nhất tháng 11 do trang TVReport tổ chức.

Vẻ thu hút đặc biệt từ gương mặt điển trai của Jae Joong

Chỉ còn 8 ngày nữa người hâm mộ Việt Nam sẽ chính thức có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, chơi trò chơi và nhiều điều bất ngờ khác mà Jae Joong sẽ đặc biệt dành cho khán giả của mình.

Chuyến đi lần này là một cơ hội để anh trải nghiệm một cuộc sống chậm hơn thường ngày, thoát khỏi những bộn bề trong cuộc sống để hoà mình đón nhận những tình cảm ấm áp, thân thương từ khán giả - những người luôn được anh lắng nghe và xem trọng nhất.

Hải Âu