SAO » Chuyện làng sao

Jennifer Phạm hờn dỗi vì bị gọi là “Thảm họa” MC?

Chủ nhật, 09/09/2012 20:45

Ngày càng ồn ào và nổi như cồn nhờ sự xinh đẹp và những khúc mắc trong quan hệ tình ái hậu hôn nhân, Jennifer Phạm, cô sinh viên Dược trở về từ Mỹ năm nào hiện đã là một phần không thể thiếu của showbiz Việt.

Lấn sân vào lĩnh vực điện ảnh nhưng chưa tạo được nhiều dấu ấn, song nhờ chiếc vương miện Hoa hậu châu Á tại Mỹ, đồng thời cũng từng là vợ của chàng ca sĩ điển trai Quang Dũng, Jennifer hiện đang là một trong những nhân vật khá đắt show ở các sự kiện lớn nhỏ của giới showbiz Việt.

Cũng như bao người đẹp khác, có tham vọng trở thành nghệ sỹ đa năng trong lĩnh vực nghệ thuật, ngoài đóng phim thì gần đây Jenni liên tục xuất hiện trên sân khấu với vai trò MC. Xinh đẹp, quyến rũ và tiếng Anh thành thạo vì ở Mỹ từ nhỏ, Jenni đang được các nhà tổ chức chương trình lớn nhỏ thường xuyên để mắt và lựa chọn. Tuy nhiên, xinh đẹp, quyến rũ và vốn tiếng Anh tốt chỉ là yếu tố cần chứ chưa thể đủ để cô có thể tạo được thành công trong vai trò mới. Liên tiếp các sự kiện gần đây, cô thường xuyên mắc những lỗi hết sức ngớ ngẩn trong vai trò người dẫn chương trình. Chính vì thế trong một bài trả lời phỏng vấn gần đây, Jennifer cũng đã lên tiếng thanh minh với ám chỉ rằng cái đẹp đôi khi tạo ra cho chính cô những áp lực nhất định.

Cùng MC Anh Tuấn trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012, một đêm dẫn thiếu ấn tượng bởi sự nhạt nhẽo và vô duyên của cả hai MC.

Trong sự kiện đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam diễn ra hồi tháng 8, Jenni đã khiến cho các khán giả có mặt theo dõi cuộc thi phải rúc rích che miệng cười bởi sự “trớ trêu” trong ngôn từ mà cô sử dụng. “Sự cổ vũ của khán giả là món ăn tinh thần quý báu cho các thí sinh”, một sự nhầm lẫn cơ bản, vì tinh thần chỉ có thể là sự cổ vũ chứ chẳng thế nào biến thành món ăn,  hay câu “Năm nay cô là sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ...”, cũng là một lỗi ngớ ngẩn về cách sử dụng từ không chính xác.

Ngay sau đêm thi này, rất nhiều khán giả đã tỏ vẻ không hài lòng, thậm chí còn thất vọng vì cho rằng Jenni đã quá cẩu thả và thiếu chuyên nghiệp khi dẫn một sự kiện lớn tầm cỡ quốc gia, cho cả triệu người xem. Có rất nhiều bài báo sau đó đã có ý phê bình cũng như góp ý về cách dùng từ của cựu hoa hậu, những mong cô nhận ra sự sai của mình để mà sửa cho tiến bộ hơn, thì trái lại người đẹp lại tỏ vẻ không hài lòng. Cô đã hờn trách báo chí bằng cách viết trên trang cá nhân của mình với nội dung sau: “Xin hỏi các bạn thân mến, có bạn nào xem chương trình đêm chung kết HHVN không ạ? Cho Jenni xin ý kiến, những góp ý chân thành của các bạn nào đã xem về MC chương trình đêm ấy để Jenni rút kinh nghiệm được không? Thanks các bạn”. Sau khi đăng những dòng lấy ý kiến này lên và nhận được một số phản hồi từ phía các fan hâm mộ rằng chẳng có vấn đề gì, báo chí cứ soi mói quá, cô liền tự tin đăng tiếp ý kiến thứ hai với tâm trạng hết sức hả hê: “Cảm ơn những góp ý của các bạn! :) Thế mà báo chí viết ầm ĩ lên... làm mình cũng thiếu tự tin....(sorry các bạn Jenni đã xoá stt trc vì type nhanh quá có chút sai sót về chính tả... mất công lại bị 'soi' ;))”.

Sau khi đăng những lời chia sẻ này, Jenni tiếp tục viết “Cảm ơn những góp ý của các bạn! :) Thế mà báo chí viết ầm ĩ lên... làm mình cũng thiếu tự tin... (sorry các bạn Jenni đã xoá stt trc vì type nhanh quá có chút sai sót về chính tả... mất công lại bị 'soi' ;))”

Có thể nói, đây là hành động rất thiếu chín chắn cũng như thiếu tinh thần học hỏi của Jennifer, bởi báo chí và công chúng  không hề soi mói cô vì trong quá khứ Jenni cũng từng có lần dẫn chương trình với những câu dẫn được xếp vào hàng “kinh điển” mà có lẽ chưa một MC nào đủ khả năng vượt qua cô.

Trong chương trình Duyên dáng Việt Nam hồi tháng 12/2011, khi dẫn chương trình cùng Khắc Nguyện, Jenni cũng đã từng khiến cho các khán giả ở nhà hát Hòa Bình gần như á khẩu và chết trân vì những câu bông đùa hết sức vô duyên và kệch cỡm của mình.

Cùng Khắc Nguyện làm nên thảm họa MC trong chương trình Duyên dáng Việt Nam lần thứ 25 tại nhà hát Hòa Bình, tháng 12/2011.

Sự cố đó là: Theo kịch bản, hai MC sẽ đưa khán giả đến những giấc mơ buồn và mong muốn được tỉnh mộng để từ đó giới thiệu ca khúc "Tìm lại giấc mơ" mà Hà Hồ sẽ trình bày. Khắc Nguyện khởi đầu với tình huống giả định một ngày Hoa hậu Jennifer Phạm ngủ mơ thấy có chàng hoàng tử bảnh bao nhẹ nhàng tới bên cạnh khi nàng đang ngủ và nhẹ nhàng "dúi" vào tay người đẹp một cành hoa hồng. "Tuy nhiên, khi em tỉnh dậy thì bên cạnh lại chỉ là ông chồng với râu ria xồm xoàm. Anh ta nhẹ nhàng dành cho em một nụ hôn, chỉ hôn thôi nhé. Nhưng phải nói là nụ hôn lúc này cũng chẳng thơm tho gì đâu...", Khắc Nguyện khiến khán giả "choáng" với cách pha trò của mình. Nhiều người nhận xét chàng MC dùng cách nói quá thô. Tưởng rằng Jenni sẽ “đỡ đạn” giúp bạn dẫn của mình thì không ngờ cô lại bồi thêm, cô nói: "Vâng, cứ tưởng tượng tỉnh dậy bên một người đàn ông chưa đánh răng và có cái mồm thối như thế thì...", đến nước này thì tất cả khán giả  tại nhà hát Hòa Bình thực sự rơi vào trạng thái “hết thuốc chữa”…

Lẽ ra sau những sai lầm “chết người”, được góp ý và nếu thậm chí là bị soi mói một chút thì với tinh thần là nghệ sỹ, người của công chúng, luôn mong muốn hoàn thiện và phát triển tốt hơn nữa, Jenni nên coi những lời đóng góp có phần khắt khe đó là đòi hỏi chính đáng của công chúng để hoàn thiện mình. Trái lại, những phản ứng có phần trẻ con của cô đã khiến cho hình ảnh của Jenni đang ngày càng bị mất thiện cảm và sau những chuyện ồn ào với chồng cũ lại càng thêm tệ hơn.

Tinnhanh