SAO » Chuyện làng sao

Jimmii Nguyễn: "Tôi không dìm hàng Vietnam Idol"

Thứ sáu, 04/03/2011 14:35

"Đối với ban tổ chức, không có mợ thì chợ cũng đông, nên nếu anh không hát vì âm thanh của chúng tôi tồi thì xin mời anh… đừng hát."

- Có khán giả nói: “Jimmii bây giờ đã đổi cách hát 180 độ, không còn là một Jimmy tinh tế, kỹ càng trong từng câu luyến láy, nhấn nhá, từng hơi thở, ngắt ngừng tình cảm và hợp lý như xưa nữa và không còn cảm thấy giọng hát gần gũi như trước kia. Jimmii Nguyễn trước kia mỗi bài hát là một cách thể hiện tuyệt vời khác nhau còn bây giờ hát cùng Jimmy band trên sân khấu bài nào cũng giống bài nào.” Anh nghĩ sao về điều này?

Khán giả đấy nói chính xác về việc tôi đổi phong cách nhưng bạn ấy chưa thông và hiểu tình hình nghệ thuật hiện nay. Bàn tay tôi không thể che nổi mặt trời. Tôi không thể đem phòng thu bỏ vào trong những tụ điểm tôi thường diễn. Tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn nếu như tôi vẫn còn muốn gặp khán giả của tôi. Đối với ban tổ chức, không có mợ thì chợ cũng đông, nên nếu anh không hát vì âm thanh của chúng tôi tồi thì xin mời anh… đừng hát. Không bỏ đĩa vào hát hoặc nhép trong suốt 20 năm qua là tôi đã cố gắng lắm rồi, nhưng ít ra, nếu khán giả đó đã tìm hiểu về tôi, bạn ấy đã biết được chính tôi ít nhiều đã giúp thay đổi cách nhìn của những phòng trà chuyên nghiệp sau này: đó là họ phải có ban nhạc sống!

Ca - nhạc sỹ Jimmii Nguyễn

Tôi vẫn còn đây và xin hãy cho tôi thêm chút ít thời gian nữa. Mọi việc đều sẽ rõ. Tôi không phải ca sỹ thể hiện tốt khi hát nhạc người khác. Tôi là ca sỹ hát với những lời ca tôi viết.  Đương nhiên, làm sao tôi có thể mất cảm xúc được? Chẳng qua một số fan trẻ bây giờ chưa có dịp tìm hiểu nhiều về âm nhạc của tôi. Họ đã quen nghe nhạc nền bằng cái đĩa. Thời gian sắp tới tôi sẽ có dịp trình làng tác phẩm đầu tay ở Việt Nam, mong rằng sẽ thay đổi những gì một số fan đang suy nghĩ.  Khán giả thay đổi cách thưởng thức âm nhạc ngày một. Như tôi nói ở trên, nếu ai bảo rằng tôi mất cảm xúc thì họ chưa biết và hiểu gì về tôi cả.

- Anh có thấy “Uyên Linh Idol hát với cảm xúc như Jimmii Nguyễn ngày trước” như lời một khán giả nhận xét? 

Bất kỳ ai, một khi đã quyết tâm đến với nghệ thuật bằng trái tim rạo rực đều hát có cảm xúc, không riêng gì Uyên Linh - người thắng cuộc. Uyên Linh có thể là người thắng trong một Vietnam Idol nhỏ nhưng sẽ rơi rụng trong một nền âm nhạc Việt Nam lớn thì sao? Còn hát có cảm xúc thật ư? Tôi đã có dịp phải rơi nước mắt khi nghe một người mẹ, nạn nhân của chất độc màu da cam, hát ru con trong cái giọng ngọng nghịu, lạc lõng. Thế mà người mẹ ấy đã lấy được nước mắt của tôi. Mong rằng Uyên Linh vẫn giữ được cảm xúc khi hát nhạc của người ta trong suốt 20 năm nhé. 

- Hát là để phục vụ khán giả - ý là ca sỹ cần thay đổi để đáp ứng nhu cầu thay đổi của khán giả. Nhưng anh lại bảo: bao giờ khán giả “thực sự đi nghe hát” thì “anh sẽ ra chào”. Điều này có gì mâu thuẫn không?

Bạn không nên dùng từ “phục vụ” với tôi. Em gái tôi không chết đi, hay tôi không phải mất người yêu để trở thành người hát phục vụ ai cả. Tôi đến với nghệ thuật bằng và từ nỗi đau nên tôi không bon chen để phục vụ cho bất cứ ai, bất cứ đối tượng nào kể cả người ấy là ai. Tôi sẵn sàng hát cho người nông dân, ngư phủ, ông tiều phu hoặc các nạn nhân thiên tai bão lụt, chiến tranh nếu giọng ca của tôi có thể xoa dịu được nỗi đau bất tận của họ. Đấy là lý do sao ít khi thấy tôi xuất hiện khắp nơi.

Hôm nay tôi hát có người nghe, tôi tiếp tục đến hát. Ngày mai tôi hát, không còn ai đến nghe, tôi về nhà hát một mình hoặc tôi về quê hát cho bà con tôi nghe. Tôi quý mến và đến với những ai nghe tôi hát, đồng cảm với tôi và cho tôi sự tồn tại. Đơn giản chỉ có thế.  Tiền kiếm được từ ca hát, thay vì mua xe hơi, mua quần áo đẹp, tôi đem tặng lại cho từ thiện hoặc dành dụm để làm từ thiện. Tôi chấp nhận đi xe ôm, xe taxi.  Chính những người đầu tư hoặc nhà tổ chức chương trình mới có trách nhiệm nghiêm túc phục vụ khán giả và kể cả với tôi nữa.

- Có khán giả bảo anh dạo này trả lời phỏng vấn báo chí không còn dễ thương như ngày xưa nữa. Anh nghĩ sao?

Trời đất! Tôi đâu thể nhí nhảnh như con cá cảnh được? Tôi đâu phải là teen? Sao mà làm vừa lòng hết mọi người được. Tôi là người đàn ông đã trưởng thành, đã thành danh, thành nhân. Có một lần ở một nhà hàng, trong khi các fan lớn tuổi đang xin chữ ký của tôi thì một cậu choai choai chen vào. Bạn cậu ấy hỏi có muốn xin chữ ký luôn không. Câu ấy nói thẳng rất sốc: “Không! Xin làm gì? Tôi không nghe nhạc Jimmii Nguyễn”. 

Mọi người đều sượng sạo nhất là người thân của tôi. Nhưng tôi vẫn thản nhiên trả lời: “Em mà có trình độ nghe nhạc của anh mới là lạ”. Cả đám đông cười rộ lên. Có một lần gặp một cô bé 15 và cô bé nói với tôi rằng cô ta đọc trả lời của tôi trên mạng cô ấy không còn thích tôi nữa. Tôi cũng bất ngờ lắm. Tôi vậy mà fan nhí cũng giận là sao? Tôi mới nói với cô bé ấy rằng: “Bé ơi, bé chưa đủ trưởng thành để biết rõ thật sự thế nào là thích và không thích đâu, bé ạ!”

- Vừa rồi có bài báo với cái tít: “Jimmii Nguyễn dìm hàng idol” làm nhiều người bị sốc.  Anh có ý kiến về việc này.

Không có việc đấy! Tôi đâu có khả năng và cái tâm xấu để “dìm” một ai, huống hồ là một chương trình như Vietnam Idol. Tôi chỉ bày tỏ cảm nghĩ của tôi khi bị phóng viên hỏi là tại sao không tham gia làm ban giám khảo cho cuộc thi ca hát mà lại đi làm ban giám khảo cho cuộc thi Mr. Vietnam. Không phải độc giả nào cũng bị mê hoặc hay dễ bị dẫn dụ bởi những cái tít giật gân nhằm thu hút người đọc của nhà báo. Suốt 20 năm để có một số lượng fans, không dễ gì vì một cái tít không phải do tôi nói hoặc tôi tạo ra để làm xì-căng-đan sẽ làm họ bỏ tôi. Họ là fan của tôi những 20 năm cơ mà. Họ đã quá hiểu tôi. Còn những fan không thích tôi hoặc chưa biết đến tôi thì có thèm để ý đọc bài viết về tôi đâu mà sốc. Tôi không có ý kiến gì với những ai bị sốc chỉ vì đọc mỗi cái tít làm lệch lạc nội dung. 

- Hỏi thật là bao giờ thì anh để cho các ca sỹ khác tự do hát các bài do anh sáng tác?

Tôi có cấm họ đâu? Thu Phương, Hồng Ngọc, Dương Triệu Vũ, Lâm Nhật Tiến v.v…đã trình bày những bài hát của tôi và gần đây tôi cũng ký giấy đồng ý cho Đàm Vĩnh Hưng hát. - Xin cảm ơn anh về những chia sẻ thẳng thắn!

Theo VNMedia