SAO » Chuyện làng sao

Jun Phạm: 'Tôi đang ở trong rất nhiều mối quan hệ. Khổ ải, không biết chọn ai'

Thứ ba, 24/12/2019 08:45

Thỏ trắng của "Chạy đi chờ chi" tiết lộ nhiều điều sâu kín trong bản thân về cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Chào Jun Phạm, anh có cảm thấy con đường nghệ thuật của mình quá nhiều gian truân so với các thành viên của 365 band không?

Để nói về 365 band chắc chắc là không, thậm chí tôi còn may mắn hơn nhiều bạn. Tôi được thoải mái, ngoài đi hát tôi còn được đi diễn, được mời vào những gameshow nổi tiếng. Tôi cảm thấy tôi may mắn hơn là gian truân. Nếu gian truân, tôi đã không ngồi đây. Ít nhất, Jun Phạm vẫn là cái tên được mọi người biết đến. Đây lại là mốc thời điểm gần 10 năm nên tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi khán giả vẫn nhớ tên tôi, vẫn yêu thương tôi. Hôm nay, tôi ngồi đây một mình, không còn những người lớn hơn như chị Vân giúp đỡ, họ chỉ đến cổ vũ tôi. Tôi là người sống tình cảm nên tôi cảm thấy những chuyện này quý giá hơn rất nhiều. 10 năm sau, dù tôi có nổi tiếng cỡ nào, tôi kiếm được nhiều tiền cỡ nào nhưng mời không ai đi mới là chuyện đáng suy nghĩ.

Những sản phẩm trước đây của anh chưa đạt đến sự kỳ vọng của mọi người. Cá nhân anh thì sao?

Nói về nghệ thuật sẽ không bao giờ hài lòng dù cho có thành công cỡ nào. Nếu hài lòng, hôm nay tôi đã không ngồi đây. Nếu hài lòng, nghệ sĩ sẽ không bao giờ thăng hoa. Trong đầu nghệ sĩ luôn muốn sáng tạo và sáng tạo sẽ không đi đôi với hài lòng. Bản thân tôi thực sự may mắn khi xung quanh tôi có rất nhiều người khiến tôi suy nghĩ tôi cần sáng tạo hơn, cần đi lên hơn. Tôi có buồn khi những gì tôi làm không được kỳ vọng như mọi người muốn. Chính vì điều đó lại thúc giục tôi phải làm nhiều hơn thế nữa. Bắt đầu từ sản phẩm này trở đi tôi sẽ làm hơn thế nữa vì làm sản phẩm tôi cảm thấy sướng. Hiện tại đúng với từ “sướng”, tôi đã làm được những điều trong đầu tôi nghĩ và tạo ra được sản phẩm này mất 1 năm đến 1 năm rưỡi, từ khi demo Huỳnh Hiền năng gửi cho tôi.

Jun Phạm tiết lộ nhiều điều sâu kín của bản thân về cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Nhiều năm nay anh vẫn theo đuổi hình ảnh trẻ trung, năng động, có khi nào anh suy nghĩ mình sẽ thay đổi hình ảnh chững chạc hơn chưa?

Có chứ. Bản thân tôi ở ngoài cũng không quá nhí nhảnh nhưng lượng khán giả hỏi tôi có nên thay đổi hay không ít lắm. Lượng khán giả muốn tôi như thế này vẫn còn rất nhiều, ngay cả những nhãn hàng, những đối tác của tôi đều rất thích tôi ở hình tượng này. Bây giờ tôi thay đổi mọi người chắc sẽ sốc lắm. Tôi vẫn rất canh cánh, khi nào tới thời điểm chín muồi tôi sẽ thay đổi. Từ baby sang trưởng thành cũng cần một “thằng nhóc" bad boy, quậy phá, láu cá một chút. Tôi nghĩ “Số đỏ" và “Xuân tóc đỏ" chính là hình ảnh giao thoa giữa hai Jun Phạm trong thời gian sắp tới.

Những sự kiện của anh luôn xuất hiện với gia đình, anh cảm xúc thế nào vì luôn có gia đình bên cạnh ở mỗi sản phẩm và anh nghĩ thế nào về mối liên kết giữa người trưởng thành và gia đình?

Lúc nào tôi cũng có gia đình, dù nổi tiếng cỡ nào hay bình thường cỡ nào cũng có gia đình. Khi tôi trưởng thành tôi lại càng muốn về gia đình. Mọi người đừng hỏi tôi tại sao tôi lúc nào cũng trẻ trung vì tôi cảm thấy tôi đã trưởng thành rồi. Khi còn trẻ, lúc nào cũng muốn xa gia đình nhưng khi khi trưởng thành lúc nào cũng muốn trở về. Có thể hình tượng bên ngoài tôi trẻ trung nhưng bên trong tôi trưởng thành. Tôi rất hạnh phúc vì bất kỳ sản phẩm nào cũng có bạn thân và gia đình đến ủng hộ tôi.

Anh có nghĩ đến chuyện có bạn gái, kết hôn để gia đình yên tâm hơn không?

Gia đình tôi chắc cũng sẽ yên tâm thôi, vì họ đã quá hiểu đam mê của tôi. Tôi cũng có hẹn hò nhưng tôi lại không thực tâm với nó. Khi có một cú điện thoại về công việc, tự nhiên tôi lại nhảy vào làm, không thiết tha lắm với những buổi hẹn đó. Tôi nghĩ cái gì cũng cần thời điểm và cần duyên, có lẽ tôi chưa gặp đúng người nên cú điện thoại đó đã làm phiền tôi. Nếu đúng duyên bẻ điện thoại cũng được, tôi cũng đang mong chờ lắm. Hy vọng sau sản phẩm này, đời tôi sẽ vui lên, số tôi sẽ đỏ lên, đỏ bạc và đỏ tình.

Nói vậy có nghĩa anh đang trong một mối quan hệ đúng không?

Không đâu, tôi đang ở trong rất nhiều mối quan hệ (cười). Tôi đang trong rất nhiều quan hệ rất khổ ải, không biết chọn ai. Tôi hẹn hò nhiều quá đó (cười).

Gia đình anh có thúc đẩy chuyện anh cưới không?

Không, gia đình tôi rất ủng hộ tôi trên con đường sự nghiệp. Tôi cũng là trụ cột gia đình, tôi đang làm tất cả vì gia đình, gia đình hạnh phúc tôi cũng hạnh phúc. Bố tôi rất vui khi tôi càng ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp. Bố tôi tự hiểu và cảm nhận được đây không phải thời điểm để yêu đương.

Hiện nay người trẻ càng ngày càng nhiều công việc và xem ngày Tết không còn quan trọng nữa. Anh cảm thấy thế nào?

Tôi cảm thấy hơi tiếc vì với tôi Tết là thời điểm tuyệt vời, cần phải sum họp. Tôi đi diễn ngày nào cũng được nhưng 30, mùng 1, 2, 3 tôi sẽ không đi diễn dù tiền cao gấp 5, gấp 10. Tôi sẽ không bao giờ đổi lấy được khoảnh khắc gia đình, huống hồ gia đình chỉ có mình tôi lúc nào cũng đi diễn, mọi người trong gia đình chỉ đợi ngày đó để về mà tôi còn đi nữa, chắc chắn bố tôi sẽ buồn. Tôi chỉ mong dù thế nào đi nữa, gia đình vẫn là cội nguồn, là nơi chúng ta sẽ về mỗi khi buồn nhất, ai bỏ được nhưng gia đình không bao giờ bỏ được. Đối với tôi, bất kỳ ngày lễ nào, Tết hay Giáng sinh, ngay cả 30/4 hay 2/9, chỉ cần nghỉ tôi sẽ về. Tôi mong tất cả các bạn sẽ sẽ yêu thương gia đình hơn và là người chủ động tạo ra những buổi sum vầy bên gia đình.

Cảm ơn Jun Phạm về buổi trò chuyện này!

Lam Khánh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới