SAO » Chuyện làng sao

Khánh My đi bộ vì nạn nhân chất độc màu da cam

Thứ hai, 10/08/2015 20:53

Ngoài hoạt động nghệ thuật Khánh My dành nhiều thời gian cho hoạt động thiện nguyện. Khánh My vừa cùng chị gái đi bộ vì nạn chất độc da cam và trẻ em nghèo khuyết tật.

Chủ nhật vừa qua, Khánh My vừa cùng các mạnh thường quân và các cộng tác viên thiện nguyện đã có buổi đi bộ vì nạn nhân chất độc màu da cam và trẻ em nghèo khuyết tật. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên của Hội chữ thập đỏ Việt Nam mà Khánh My đã làm Đại sứ trong suốt 5 năm qua.

Khánh My cho biết: “Chiến tranh đã đi qua nhưng những dấu tích tàn nhẫn mà nó để lại cho con người đến ngày nay thật khó có gì bù đắp nổi. Trong đó, chất độc da cam đã được tổ chức y tế thế giới và viện hàn lâm y khoa Mỹ công nhận là một chất gây ung thư, cũng như gây dị tật bẩm sinh đối với thai nhi kinh khủng nhất. Có đi, có tiếp xúc với từng mảnh đời chịu hậu quả từ chất độc da cam mới hiểu hết những nỗi đau của chiến tranh để lại. Mỗi chúng ta đều may mắn sở hữu một thân thể bình thường lành lặn nhưng họ, những con người hằng ngày đang chịu tổn thương nghiêm trọng vì sự khiếm khuyết cả thân thể lẫn trí tuệ. Chỉ dành một chút thời gian sẻ chia là bạn đang cùng với My và các nhà hảo tâm khác kêu gọi nhiều hơn nữa những tấm lòng hướng về các nạn nhân da cam”.

Không chỉ tham gia tích cực các hoạt động thiện nguyện xã hội. Khánh My còn thường xuyên tự bỏ tiền để xây nhà tình thương cho nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khắp các tỉnh miền Tây. Sắp tới cô sẽ xây thêm 3 ngôi nhà tình thương cho 3 hộ gia đình khó khăn tại tỉnh Kiên Giang.

Khánh My đi bộ vì nạn nhân chất độc màu da cam

Sơn Trí (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới