SAO » Chuyện làng sao

Khi sao Việt "bóc mặt nạ" showbiz

Thứ hai, 11/11/2013 10:28

Nhiều sao Việt từng lên tiếng chỉ trích gay gắt và vạch trần những "góc tối” của showbiz mà ít người biết tới. Và những lời chia sẻ của họ khiến công chúng tự hỏi: Liệu showbiz có thật sự “ghê sợ” như vậy không?

Hàng loạt những tên tuổi đình đám như Phương Thanh, Bảo Yến, Cao Thái Sơn, Đức Tuấn, Mai Khôi đều lên báo “thẳng thừng” chia sẻ về những góc khuất trong showbiz. Từ chuyện caste cao – thấp đến những người hay “nổ” hay chuyện chơi đẹp – chơi xấu trong showbiz, thậm chí không ngại “chặt chém” nhau trên mặt báo. Showbiz Việt đang có những “bí mật” mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Phương Thanh: Showbiz Việt đang hèn đi

Phương Thanh nổi tiếng là người rất thẳng tính trong làng nhạc Việt. Chị từng dính lùm xùm khi “không nhìn mặt” Mr Đàm trong vụ giúp đỡ Siu Black hay vụ đánh nhau với Nini Khanh trước đó. Chia sẻ mới đây nhất của chị Chanh về showbiz khiến công chúng ngỡ ngàng. Thế giới tưởng chừng vinh quang và hào nhoáng đó thực tế không chỉ có màu hồng mà còn có cả những mảng đen khó đoán.

Chị Chanh lần lượt chỉ ra những điều “khó nói” trong showbiz Việt, từ việc chơi đẹp - xấu cho đến catse cao – thấp trong làng giải trí. “Nghệ sĩ có thời, và cát-sê cao thử hỏi trong hàng trăm nghệ sĩ có được mấy ai? Chỉ một vài người thật hot thôi, còn lại tùy thuộc vào các chương trình khác.”

Thực chất, chúng tôi đóng phim truyền hình cực lắm, một bộ phim truyền hình 40 tập chỉ được trả khoảng 40 triệu đồng mà đóng gần 4 tháng, như vậy 10triệu đồng/tháng cũng như lương công chức thôi, đâu có cao gì. Trong thời gian đóng phim lại khó có thể đi chạy show hay làm thêm việc khác. Vậy thì cát-sê nghệ sĩ đóng phim đâu có cao mà báo viết như vậy, gây hiểu lầm cho công chúng cũng như bên cục thuế” – Chị Chanh chia sẻ chân thành.

Rồi nói về những người hay “nổ” tiền caste trong showbiz, Phương Thanh thẳng thắn vạch mặt: “Bây giờ ai cũng phải 'nổ' để PR giá trị của mình, chứ chi phí cho từng ca sĩ đều bí mật, chỉ có bầu show và ca sĩ đó biết.”

Khi nói về những cách đón nhận khen – chê trong showbiz, Chị Chanh đã phải thốt lên rằng “showbiz đang hèn đi”. Đặc biệt, "trận cuồng phong" giữa diva Thanh Lam và Đàm Vĩnh Hưng trong Giọng hát Việt 2012 đã khiến dư luận đau đầu về cách cư xử của sao khi bị chê.

Thực ra thời buổi bây giờ, đa phần người góp ý họ cũng sợ lắm, ngại lắm. Vì lời góp ý đó nếu nói ngoài thì không sao, nhưng khi đã đưa lên báo thì luôn luôn có một đội ngũ sẵn sàng 'ném đá'. Vì thế lâu lắm rồi tôi không thấy những lời nói thẳng trong nghệ thuật. Mà ở đời thì cần lắm cái thẳng. Thanh Lam đáng là người được góp ý, như Thu Minh nói một câu rất hay: Phải cám ơn Thanh Lam”, Phương Thanh chia sẻ.

Thậm chí, giọng ca Giã từ dĩ vãng không ngại đụng chạm khi nói về những bức xúc cuộc thi Bước nhảy Hoàn Vũ: “Về chương trình, theo suy nghĩ của riêng tôi và nói một cách dễ hiểu thì đây là một ván cờ, một bàn cờ mà người tổ chức là Cát Tiên Sa. Trong bàn cờ này tất nhiên phải có đại gia, đó chính là nhà tài trợ, còn tài trợ bao nhiêu tiền thì tôi không biết”.

Đức Tuấn: Tôi không có cảm giác gì hết về cái showbiz này

Trong một bài phỏng vấn gần đây, nam ca sĩ của Music of the night đã thẳng thắn bày tỏ việc anh không thích đi dự event cũng như có ít bạn bè trong giới showbiz. Và khi có người cho rằng, anh đang lạc loài giữ rừng showbiz, Đức Tuấn đã bày tỏ thẳng thắn.

“Tôi không có cảm giác gì hết về cái showbiz này, về việc tôi ở đâu. Tôi rất hăng say với công việc, lúc nào cũng có cái muốn làm. Cảm giác lạc loài là sao? Cô độc, không thuộc về? Có thể tôi không thuộc về nó lắm, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tôi hết. Tôi không cảm thấy nó”, Đức Tuấn chia sẻ.

Bảo Yến: Showbiz Việt là thế giới không tình người

"Nữ hoàng nhạc sến" từng lên mặt báo công khai những chuyện chèn ép đồng nghiệp trong làng nhạc. 

Showbiz Việt bao lâu nay vốn là một thế giới không có tình người, những đồng nghiệp thân thiết bữa trước còn lớn tiếng tung hô chúc tụng bạn, ngay ngày hôm sau chính kẻ đó đã "đạp" bạn xuống bùn một cách không thương tiếc. Trong giới nghệ sĩ từ trước đến nay rất hiếm người tốt, chỉ toàn những kẻ luôn mồm xỏ xiên, nói xấu, bêu rếu nhau, chực chờ toan tính hãm hại những ai tài giỏi hơn mình. Tôi từng nhiều lần là nạn nhân của những đồng nghiệp xấu bụng, tóm lại thế giới showbiz Việt luôn đầy rẫy sự bon chen, ghen tỵ”, Bảo Yến chia sẻ thẳng quan điểm của mình trong một bài phỏng vấn.

Thậm chí, nữ ca sĩ không ngần ngại nhận xét về ca sĩ trẻ hiện nay và từng gây nên “cơn bão” showbiz một thời gian khá dài.

Cao Thái Sơn: Không scandal, nghệ sĩ sẽ bị thua thiệt, nổi tiếng chậm

Ca sĩ "Con đường mưa" đã trần tình rất thẳng về những mảng tối trong showbiz Việt: “Nếu chỉ biết lặng lẽ ca hát, không scandal, không có sóng gió thì người nghệ sĩ sẽ bị thua thiệt, nổi tiếng chậm”.

Cao Thái Sơn thẳng thắn bày tỏ chuyện dìm hàng trong showbiz theo kiểu “có anh ta chứ không có tôi”. Hay “mối quan hệ trong giới nghệ sĩ trắng – đen không phân biệt được”.

Nam ca sĩ chia sẻ thêm “Bên ngoài tập thể thì tay bắt mặt mừng nhưng về phòng thì gà cũ ăn hiếp gà mới, thậm chí còn đe dọa kiểu “nếu…thì…” đến giật mình.”

Khi được hỏi về “tình người” trong showbiz, anhn không ngại ngần bày tỏ: “Nghệ sỹ sống nhạy cảm và họ cũng tình cảm nhiều lắm nên “tình người” trong giới nghệ sỹ vẫn tồn tại nhiều. Chỉ một số ít sống giả bằng kiểu “dâng hoa trước mặt nhưng chém gió sau lưng” thôi.

Hãy để ý kỹ, người nào càng giương oai thanh thế càng cao mà phần đông không phục, lúc nào cũng cho mình cái quyền số 1 thì chữ “tình người” ở đối tượng này nên xem lại. Người nghệ sỹ có tâm chất, tên càng lớn họ càng rất biết điều, vì họ không nói nhưng vị trí họ cũng được mọi người biết đặt ở đâu”.

Mai Khôi: Tôi thấy thế giới showbiz hiện rất chán, không khí u ám và dơ bẩn

Mai Khôi nổi tiếng là ca sĩ có cá tính, phong cách “quái dị” và rất thẳng thắn. Chị không ngần ngại đáp trả những câu nói mỉa mai, hay ám chỉ mình.

Mai Khôi từng chia sẻ về thế giới showbiz đang ngày càng hỗn loạn: “Tôi thấy giới showbiz hiện rất chán, nhưng sự thật có thể không đến mức độ như vậy, một phần do các trang báo mạng đã thổi phồng tiêu cực để tạo ra cái không khí u ám và dơ bẩn này. Những nghệ sĩ chân chính chỉ biết lắc đầu, chẳng làm được gì ngoài việc, thôi thì cứ cố gắng sáng tạo cho riêng mình”, Mai Khôi trả lời dứt khoát và mạnh mẽ.

Nói về việc sống thật – giả trong showbiz hiện nay, Mai Khôi cho biết: “Tại sao chúng ta lại phải sống giả tạo chứ? Tại sao không sống thật là mình khi đời người chỉ là một khoảng thời gian hữu hạn?”.

Những mảng tối của showbiz vốn còn nhiều thứ khó đoán nhưng những chia sẻ thẳng thắn phần nào của giới nghệ sĩ cá tính và mạnh mẽ đủ giúp công chúng hiểu được thế giới này không chỉ toàn màu hồng. Chẳng phải thế mà bộ phim Scandal – Bí mật thảm đỏ của Victor Vũ lại ăn khách tới vậy. Thậm chí một phiên bản truyền hình lấy đề tài về giới showbiz Hợp đồng scandal cũng được công chúng mong chờ hồi hộp không kém.

Theo Khampha.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới