SAO » Chuyện làng sao

Khi sao Việt mê trò "hỏi xoáy đáp xoay"

Thứ bảy, 31/12/2011 11:39

Sao Việt không ngại đáp “xoáy” các phóng viên bằng những câu hỏi ngược lại để thể hiện sự tự tin của mình.

"Tại sao tôi lại không…?", "Cô ấy là ai"...  Những câu hỏi ngược trở lại đối với người thực hiện phỏng vấn cũng thật đa chiều. Những câu hỏi “xoáy” đó của Sao Việt nhằm khẳng định cái tôi tự tin, rất điềm tĩnh, thể hiện lập trường kiên định của chính mình. Nhưng cũng từ những câu "hỏi để khẳng định" này, nhiều ý kiến bình luận trái chiều đã nổ ra.

Dưới đây là tổng hợp những câu hỏi “xoáy” ngược trở lại của Sao Việt, với tư cách người được phỏng vấn, được hỏi trong tháng 12 vừa qua.

Phạm Văn Mách

- Có người cho rằng anh là một hiện tượng âm nhạc và cũng là một sản phẩm của truyền thông. Anh nghĩ sao về điều này?

- Hiện giờ tôi là một đề tài để mọi người thảo luận bởi những tình huống xảy ra đều bất ngờ. Chẳng hạn như tôi tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo họ cũng bất ngờ và khi tôi trượt giải thể hình thế giới họ cũng bất ngờ. Đó là những điểm nóng mà họ nói về tôi. Nhưng tôi không đồng tình với danh từ "sản phẩm". Mục đích của tôi là muốn cống hiến những gì mình có cho khán giả. Không lý do gì mọi người không ủng hộ tôi. Nên có suy nghĩ thoáng hơn và hãy chấp nhận tôi. Tôi là vận động viên cớ gì không đi hát được. Những diễn viên điện ảnh, người đẹp, MC có thể đi hát được, tại sao tôi lại không?! Lĩnh vực của tôi hoàn toàn xa lạ với showbiz, nhưng tôi làm được, cớ sao lại không tôn trọng?

Xuân Lan

- Không chỉ khán giả mà cũng có một vài chuyên gia nhận xét về các cô gái dự thi năm nay với đại ý “xấu như thí sinh Vietnam’s Next Top Model”, chị nghĩ sao?

- "Bản thân tôi cũng có bao giờ đẹp đâu. Mọi người cần phân biệt được vẻ đẹp ở người mẫu và hoa hậu là khác nhau. Phần lớn khán giả nhận xét dựa theo vẻ đẹp của hoa hậu với nét ưa nhìn, dễ thương, xinh xinh. Nếu đã vậy, tại sao chúng ta không chọn hoa hậu làm người mẫu hết đi…

… Bao nhiêu cô người mẫu ra đường, có ai được khen xinh đâu, người ta thường khen là sao cô này ấn tượng quá, lạ quá. Đó là những lời khen dành cho người mẫu. Ở các cuộc thi người mẫu cũng đâu có những giải thưởng như Nụ cười khả ái, Gương mặt đẹp, Ứng xử duyên dáng… Mà chỉ có giải Phong cách trình diễn, Hình thể đẹp… Thậm chí, tôi có thể hỏi lại một câu, những người mở miệng chê người khác xấu, liệu họ có đẹp hay không? Bởi vì tiêu chí xã hội đẹp xấu như thế nào không ai chắc chắn mà nó đến từ cảm nhận riêng từ mỗi người… ".

Jennifer Phạm và Tân Nhàn

Ca sĩ Tân Nhàn

Chiều 1/12, trên một tờ báo sau khi phỏng vấn ca sĩ Tân Nhàn, giải nhất dòng nhạc dân gian của cuộc thi Sao Mai 2005, đã viết có ý chệch hướng khi đăng tải lời đánh giá của Tân Nhàn: “Tôi mới đọc được có bài báo khen giọng hát của Jenifer Phạm hay mà tôi thì thấy cô ấy hát chẳng được chút nào. Cô ấy rất đẹp nhưng sắc đẹp và giọng hát là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau”.

... và Jennifer Phạm cùng dính vào 1 vụ việc không đâu vào đâu

Ngay sau bài báo đó, Jennifer Phạm đã trả lời: “… Tôi thấy buồn cười với cách PR bản thân như vậy. Tôi không hề có ý định đi hát, tự nhiên lại bị người khác lôi vào bàn luận trên báo chí. Mỗi người một tính cách, tôi không hiểu tại sao người ta có thể lôi chuyện chẳng liên quan để PR cho bản thân… Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi nghe tới cái tên Tân Nhàn”.

Hỏi về cảm giác bị người khác chê hát dở, Jennifer Phạm chia sẻ: “Tôi thấy điều đó rất bình thường và không quan tâm, bởi hoàn toàn tôi không có ý định tham gia lĩnh vực ca hát”.

Minh Hằng

Sau khi hỏi chuyện về “nghi án” Minh Hằng mua giải tại Làn sóng xanh, người phỏng vấn đưa ra câu hỏi:

- Nếu cô biết ai đó nói sao cô không gọi điện thoại hoặc hẹn gặp người đó và yêu cầu họ hãy dừng lại chuyện nói xấu về mình? Cô sợ à?

- Tôi nghe nhiều người chứ không riêng gì một người, nếu ai tôi cũng làm cách đó chắc tôi không còn thời gian đi hát và đóng phim nữa quá (cười). Tôi không quan tâm đâu. Hơn nữa, anh kể tên giúp tôi những ai đã từng tuyên bố chưa từng dính thị phi trong giới này? Khó lắm, có chăng thì là các cô chú đi trước, còn giới trẻ kiểu gì cũng có điều tiếng này điều tiếng kia, đó là một hệ quả tất yếu không tránh được.

… (một đoạn phỏng vấn khác)

- Ý là cô đã đủ giàu có rồi để không cần phải cố gắng nhiều?

- Ở đời, ai biết giàu có bao nhiêu cho vừa, tôi chỉ thấy đủ, thấy hài lòng. Có những người dùng điện thoại Vertu chưa chắc đã giàu, biết đâu họ vét hết gia sản để mua chiếc điện thoại đắt tiền thì sao? Mọi chuyện mơ hồ lắm. Tất nhiên, tôi biết nghề tôi cho tôi thu nhập tốt hơn nhiều nghề khác, được yêu thương hơn nhưng không bao giờ có thể bước lên hàng đại gia được.

Bạn nghĩ sao về những câu hỏi “xoáy” kể trên của các ngôi sao Việt?

24H