SAO » Chuyện làng sao

Kiếm 600 tỷ đồng/năm, nam thần 'nghìn năm có một' Vương Lực Hoành lại mang tất thủng, mặc 'đồ cổ' 14 năm

Thứ năm, 08/11/2018 09:48

Mặc dù thu nhập tiền tỷ mỗi năm nhưng Vương Lực Hoành lại chi tiêu rất tiết kiệm.

Vương Lực Hoành là cái tên không còn xa lạ đối với thế hệ cuối 8x, đầu 9x, gắn liền với tuổi thanh xuân của không biết bao nhiêu người. Chính thức bước chân vào làng giải trí từ năm 20 tuổi, anh được mệnh danh là thiên tài âm nhạc của showbiz xứ Trung. Không chỉ thành công trong lĩnh vực ca hát, khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh anh cũng khiến bao người phải câm nín bởi tài năng của mình. Tài hoa trời ban cùng vẻ ngoài hào hoa, Vương Lực Hoành nhanh chóng trở thành ngôi sao lớn với mức thu nhập siêu khủng.

Vương Lực Hoành được mệnh danh là thiên tài âm nhạc.

Năm 2017, Vương Lực Hoành kiếm được 800 triệu Đài tệ (608 tỷ đồng), đứng thứ 2 trong danh sách các ngôi sao nhạc pop kiếm tiền nhiều nhất ở Đài Loan. Anh chỉ xếp sau Châu Kiệt Luân, người kiếm được 907 triệu Đài tệ (gần 700 tỷ đồng). Nếu nhìn bề ngoài Vương Lực Hoành, chắc ai cũng sẽ nghĩ anh là một đàn ông giàu có, sang trọng và phóng khoáng. Thế nhưng trên thực tế anh lại là một người giản dị và vô cùng tiết kiệm, đến mức bị không ít người cho là kiệt sỉ.

Nói về việc tiêu tiền, Vương Lực Hoành thẳng thắn cho biết: "Tiền khi nào cần xài mới xài". Anh cũng thừa nhận mình không phải là người ham mê vật chất.

Cũng chính vì việc mặc đồ cũ và không để ý tới bề ngoài của mình mà Vương Lực Hoành từng bị không ít người hiểu lầm và châm chọc. Khâu Trung Nghị đã kể lại kỷ niệm về nam tài tử nổi tiếng trong hậu trường concert Chống vi phạm bản quyền tổ chức ở Thượng Hải: "Lực Hoành ngồi yên lặng trong một góc đọc ca từ, ngoài tôi chẳng ai nhận ra anh ấy trong chiếc áo thun, quần áo cũ kĩ. Đối với những người châm chọc, anh ấy không biểu lộ sự khó chịu dù là một chút. Thậm chí còn nói cho mọi người về quan điểm bảo vệ môi trường của bản thân: 'Lực Hoành nói anh ấy ghét lãng phí, quần áo chỉ cần không hư hỏng, chưa mặc đến khi không mặc được nữa thì anh ấy sẽ không vứt bỏ'".

Trong số phát sóng mới đây của chương trình Roast mùa 3, người hâm mộ có dịp thích thú trước khả năng hoạt ngôn và pha trò của nam ca sĩ Đào Triết. Tại đây, anh ra sức chọc ghẹo Vương Lực Hoành, tiết lộ khía cạnh bí mật bất ngờ mà ít ai biết về người bạn tuyệt vời này.

Theo đó, để tạo ra không khí vui tươi và tiếng cười sảng khoái, Đào Triết uyển chuyển nhận xét: "Mặc dù Vương Lực Hoành kiếm được rất nhiều tiền nhưng trong cuộc sống, về phạm trù ăn mặc, cậu ấy cực kì tiết kiệm. Nếu khám phá tủ đồ của cậu ấy, các bạn sẽ thấy được một đống tất chân thủng lỗ. Cho nên hôm nay tôi cũng hơi nghi rằng, cậu ấy liệu có mang loại tất lủng lỗ như thế đến chương trình này hay không?".

Tất chân của Vương Lực Hoành thủng một lỗ khá lớn. Anh thừa nhận bản thân không quá đặt nặng vấn đề ăn mặc và vẻ ngoài.

Kết quả, Vương Lực Hoành thực sự mang đôi tất màu trắng bị rách một mảng to dưới lòng bàn chân khiến mọi người ở trường quay đều phá lên cười.

Ngôi sao 42 tuổi thừa nhận, bình thường anh sẽ không mấy để ý đến việc ăn mặc bởi lẽ: "Hiện tại, đối với tôi mà nói, hình tượng, vẻ ngoài, ăn mặc đã không còn quan trọng. Quan trọng là tôi có thể lưu lại tác phẩm gì, cống hiến gì cho thế giới này".

Với Vương Lực Hoành cuộc sống chỉ cần âm nhạc là đủ.

Khi được hỏi tại sao lại tiết kiệm, giọng ca Điều Em Không Biết điềm nhiên trả lời: "Tại sao một người lại cần nhiều quần áo? Thật tốn kém khi mặc bộ này khi họp báo rồi lại mặc bộ khác cho chương trình nào đó. Tốt nhất chúng ta cứ mượn phục trang rồi trả lại sau khi xong việc".

Quả nhiên, với tôn chỉ đó, người hâm mộ phát hiện ra quần áo của Vương Lực Hoành suốt nhiều năm vẫn được anh mặc đi mặc lại. Có chiếc mặc 5 năm, có chiếc mặc 7 năm, 10 năm và lâu nhất là 14 năm. Trong suốt 20 năm trong nghề, anh hầu như không mua quần áo mới, đa phần đều là đồ tài trợ, thậm chí có những bộ quần áo anh sẵn sàng mặc trong khoảng 50 chương trình khác nhau.

Chiếc áo 7 năm.

Chiếc áo 10 năm.

Vương Lực Hoành mặc chiếc áo sọc năm 2001 và mặc lại vào dịp Tết 2015.

"Tôi rất thích loại vải của Timberland, vô cùng thoải mái khi mặc. Đừng nói là từ album đầu tiên, tôi còn có quần áo từ hồi trung học, những chiếc T-Shirt tôi khá thích bây giờ vẫn còn đang mặc. Đại khái bạn cứ nhìn vào tất cả các sự kiện như các lễ trao giải mà tôi tham gia, quần áo gì đó đều là đồ mượn thôi (đồ tài trợ), có lẽ là trên 90%. Tôi cũng thích giày hiệu EK, 50% chất liệu của nó là dùng vật liệu tái chế, mặc những sản phẩm có lượng cacbon thấp, tôi mới cảm thấy cái tâm và thân thể của mình được nhẹ nhàng!", Vương Lực Hoành chia sẻ.

Vương Lực Hoành từng khiến người hâm mộ vô cùng choáng váng khi đăng tải hình ảnh chiếc vali cũ kỹ dùng trong suốt 10 năm ròng của mình: "Vali yêu quý, cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi suốt 10 năm qua, dạo bước cùng tôi qua vô số quốc gia, bạn đã bảo vệ những vật dụng lớn nhỏ rất cẩn thận chưa hề mất mát. Lần này bạn rách thiệt rồi, tôi nghĩ, chắc bạn muốn tôi đổi cái mới phải không, được thôi!".

Chuyện nghệ sĩ nổi tiếng dùng một chiếc vali trong 10 năm ròng có lẽ là chỉ có ở Vương Lực Hoành. Đó cũng chính là lý do mà người hâm mộ đặt cho anh biệt danh "Vua tiết kiệm".

Chiếc vali sử dụng trong 10 năm được Vương Lực Hoành đăng tải trên Weibo.

Đa số cánh mày râu thường có một niềm bất tận với các loại siêu xe. Không ít các sao nam nổi tiếng như Quách Phú Thành, Châu Kiệt Luân, La Chí Tường... trong làng giải trí sẵn sàng chi tiền khủng để sở hữu những siêu xe mà mình yêu thích. Vương Lực Hoành lại cho rằng đó chỉ là những kẻ khoe của. "Mua xe đua à! Y như những tên thích khoe của, tôi thấy chả có ý nghĩa gì", nam tài tử cho hay.

Thời kỳ đầu tiên, Vương Lực Hoành chủ yếu di chuyển bằng xe của công ty quản lý còn nếu không thì đi taxi. Mãi đến năm 2011, nhân dịp sinh nhật lần thứ 33 của mình, nam tài tử mới quyết định mua một chiếc xe ô tô cũ đã sử dụng được khoảng 10 năm với giá khoảng 12.000 NDT (khoảng 40,3 triệu đồng) làm phương tiện di chuyển.

Chiếc xe secondhand giá rẻ được Vương Lực Hoành sử dụng trong nhiều năm ròng.

Trước khi kết hôn, Vương Lực Hoành sống tại một căn hộ chung cư nhỏ trong thành phố. Tuy nhiên, trong nhà ngoài các loại nhạc cụ thì chỉ có một chiếc giường và chiếc máy vi tính. Khoảng năm 2002, cố vấn tài chính đến nhà nam tài tử thì thấy nhà anh chẳng có đồ nội thất nào, thậm chí tới TV cũng không, chỉ có giường ngủ và nhạc cụ. Ông đã đưa 200.000 NDT (khoảng 673 triệu đồng) cho nam tài tử để anh mua sắm. Nhưng khi quay lại, thấy căn hộ vẫn y nguyên như cũ, ông hỏi Vương Lực Hoành đã làm gì với số tiền ấy, anh đi thẳng đến cái tủ lạnh (nhà không có tủ nên để tiền vào tủ lạnh) lấy tiền đưa lại cho vị cố vấn tài chính, anh nói mình chỉ cần có âm nhạc là đủ.

Do nhu cầu tập luyện cho concert nên thầy giáo của anh khuyên anh nên mua TV để có thể xem và tự luyện tập vũ đạo. Vương Lực Hoành đã đi mua TV nhưng sau đó trong nhà lại không có đầu DVD, cuối cùng anh rút điện để sang một góc.

Vương Lực Hoành mong muốn dùng sự thành công của mình để mang tới những ảnh hưởng tích cực tới người hâm mộ và tới cộng đồng.

Có thể thấy, các ngôi sao ngày nay, số người thật sự tiết kiệm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không giống như nhiều người nghĩ, Vương Lực Hoành tiết kiệm là để làm giàu, trên thực tế tiền anh kiếm được đều dùng để thực hiện bảo vệ môi trường và làm từ thiện. Với anh, đó chính là hai sứ mệnh lớn của cuộc đời. Trước là Châu Nhuận Phát, sau là Vương Lực Hoành, họ đều là những người nổi tiếng rất đáng tôn trọng.

Ngọc Anh (Theo nld.com.vn)