SAO » Chuyện làng sao

Kiếm tiền triệu đô, những ngôi sao này lại phung phí vào thú vui rất 'nhảm'

Chủ nhật, 14/08/2016 20:55

Là những người nổi tiếng sở hữu khối tài sản kếch xù, nhưng các ngôi sao này lại không ngại phung phí tiền vào những thú vui siêu nhảm.

Daniel Radcliffe: Nghiện nệm ngủ

Sao của "Harry Potter" Daniel Radclife có tên trong danh sách những ngôi sao trẻ giàu nhất thế giới. Khác với những người bạn cùng thời, Danidel không mắc phải những thói hư tật xấu như nghiện rượu hay cờ bạc. Anh ấy có một cuộc sống lành mạnh và cũng không phung phí vào những món đồ hàng hiệu đắt đỏ. Tuy nhiên, Daniel lại chi mạnh tay 17000 USD (hơn 377 triệu) cho một tấm nệm ngủ. Điều này khiến mọi người vô cùng thắc mắc chiếc nệm ấy sao lại đắt đến thế? Và thú chi tiêu cho nệm của Daniel giống như một thói quen phải làm thường nhật. Có lẽ, vì làm việc quá chăm chỉ nên anh chàng cần một nơi thật êm ái để nghỉ ngơi chăng?

Ngôi sao Daniel Radcliffe có niềm đam mê đặc biệt với đệm ngủ

Justin Bieber: Bao nguyên trung tâm Staples để hẹn hò

Thời điểm còn quen Selena Gomez, Justin từng bỏ tiền ra thuê toàn bộ khu thể thao tổng hợp Staples để hẹn hò mà không bị dòm ngó. Số tiền chàng hoàng tử nhạc Pop bỏ ra lên đến gần 11 tỷ đồng chỉ trong 1 ngày. Cả hai cùng ăn mì ống và bít tết từ The Lexus Club bên trong Staples và xem phim Titanic bằng một màn hình cỡ rộng. Thu nhập cho mỗi show diễn của Justin vào năm 2011 là 300.000 USD, do đó có thể thấy nam ca sĩ đã hào phóng ra sao với bạn gái của mình.

Bono: Mua vé ở khoang hạng nhất trên máy bay cho chiếc mũ yêu thích

Nghe có vẻ điên rồ nhưng đây chính là điều mà Bono, nam ca sĩ chính của nhóm nhạc U2 đã làm. Trong một chuyến lưu diễn tới Italia cùng với một đồng nghiệp nổi tiếng khác là Luciano Pavarotti, Bono đã vô tình để quên chiếc mũ mà anh vô cùng yêu thích ở nhà. Nếu là người bình thường, họ sẽ dùng dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc bỏ qua luôn vì điều này có quan trọng lắm đâu. Bono không nghĩ thế, anh ấy yêu chiếc mũ của mình tới mức đã mua một chỗ ngồi trên khoang hạng nhất của máy bay để vận chuyển chiếc mũ. Tất nhiên, chi phí mà anh phải bỏ ra là không hề nhỏ 1700 USD (38 triệu). Qua sự việc có thể thấy, những người nổi tiếng và tài giỏi như Bono thường có máu "điên rồ" trong người.

Vợ chồng David Beckham: Đồ chơi "người lớn" bằng kim cương

Cặp vợ chồng danh thủ nổi tiếng thế giới sẽ khiến các fan há hốc miệng chỉ vì quá bất ngờ với thú vui khó hiểu nhưng tốn bộn tiền này. Vợ chồng nhà David Beckham chi cho một món "đồ chơi" bằng kim cương trị giá 1,8 triệu USD (40 tỷ). Được biết, món đồ này được mua vào năm 2004 khi Victoria đang mang thai và nó thuộc sở hữu của một ông chủ câu lạc bộ thoát y. Vật đắt đỏ thế này chỉ ngắm thôi cũng thấy xót chứ đừng nói đến việc dùng nó.

Kate Moss: Đồ chơi "người lớn" bằng vàng

Nếu vợ chồng David Beckham sở hữu đồ chơi "người lớn" bằng kim cương thì siêu mẫu lừng danh Kate Moss cũng không chịu kém cạnh khi chịu chi với đồ chơi bằng vàng. Vào năm 2006, Kate Moss đã vướng phải một loạt các vụ bê bối liên quan tới việc sử dụng các chất gây nghiện và mối quan hệ với nhạc sĩ Pete Doherty. Chính vào thời điểm đó, siêu mẫu xinh đẹp đã bị bắt gặp bước vào một cửa hàng chuyên bán đồ người lớn và đã mua một một món đồ chơi "người lớn" bằng vàng với giá 400USD (khoảng 8 triệu). Ngay sau đó, để chữa thẹn, Tất nhiên, Kate đã nói rằng, cô ấy mua hộ một người bạn. Nhưng không ai tin vào điều huyễn hoặc đó.

Mario Balotelli: Vé phạt đỗ xe

Ngôi sao bóng đá Mario Balotellu đến từ Italia xem việc nhận vé phạt khi đổ xe sai quy định là một thú tiêu tiền lí thú. Vào năm 2011, khi đang chơi cho câu lạc bộ Manchester City, anh chàng đã phải chịu phạt tổng cộng 15000 USD (hơn 333 triệu) cho vé phạt đỗ xe. Với mức thu nhập lên đến 100.000 bảng Anh mỗi tuần thì có lẽ số tiền đó chỉ là "hạt cát đổ giữa sa mạc".

Lady Gaga: Bắt ma

Nữ ca sĩ quái dị Lady Gaga luôn làm điều khiến khán giả ngỡ ngàng bởi cá tính kì quặc của mình. Năm 2010, cô nàng tuyên bố rằng mình bị ám ảnh bởi một hồn ma tên Ryan. Vì thế, Lady Gaga đã đầu tư 5000 USD (khoảng 111 triệu) cho các thiết bị điện tử để bắt ma và bảo vệ cô trong các chuyến lưu diễn. Không biết trong tương lai, với thu nhập khủng và lối suy nghĩ khá quái lạ của mình, cô còn nghĩ ra cách tiêu tiền nào nhảm hơn không?

Amanda Seyfried: Sưu tập xác động vật nhồi bông

Nhìn vào bức ảnh dưới đây có lẽ bạn sẽ nghĩ nữ diễn viên xinh đẹp của Mean Girl và Ted 2 hẳn là một người rất yêu động vật khi cô nuôi nhiều thú hoang dã trong nhà như vậy. Nhưng thực ra tất cả các con vật này đều đã chết và được nhồi bông.

Với nhiều "động vật" trong nhà có lẽ Amanda sẽ cảm thấy không cần phải có một con thú cưng thực sự ngoại trừ chú chó Finn, thuộc giống chó chăn cừu Australia. Mỗi người đều có một sở thích riêng nhưng để có thể thực hiện được sở thích kỳ quặc này thì chỉ những người giàu có như Amanda mới có thể làm được.

Kelly Rowland: Bồn tắm của Blue Ivy

Kelly Rowland đã từng tặng chiếc bồn tắm có gắn pha lê cho con gái của Beyonce với giá trị hơn 118 triệu đồng. Chiếc bồn bao gồm 44.928 viên pha lê màu hồng và có kích thước xinh xắn như một vườn ươm cỡ nhỏ. Chia sẻ với giới truyền thông, Kelly cho biết: “Cả Beyonce và Jay Z đều rất giàu có do đó họ sẽ không để cô bé thiếu thốn, vì vậy tôi chỉ có thể tặng một món quà thật đặc biệt”.

Kim Kardashian: Đam mê điện thoại BlackBerry Bold

Kim có một niềm đam mê mãnh liệt với chiếc điện thoại BlackBerry. Giữa năm 2014, cô nàng đã mua gần như tất cả những chiếc điện thoại BlackBerry nào mà cô nhìn thấy trên trang mua bán eBay vì sợ rằng một ngày nào đó chiếc điện thoại này sẽ ngừng sản xuất. Kim nói rằng cô luôn để 3 chiếc điện thoại của hãng này trong phòng đề phòng khi có chiếc nào bị rơi hỏng. Hẳn chưa có nghệ sĩ nổi tiếng nào lo xa như Kim?

>> Cặp vợ chồng sao nổi tiếng nào vẫn bên nhau dài đằng đẵng?

Lam Khánh (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới