SAO » Chuyện làng sao

Kiều Trinh: 'Hết tiền vì nghỉ dịch 2 năm, đào đâu ra đại gia bao nuôi và mua đất'

Thứ tư, 22/09/2021 07:43

"Nghỉ dịch lâu quá, tiền tiết kiệm cũng hết rồi, tôi về quê "trốn dịch" chứ làm gì có đại gia bao nuôi để mua đất về quê ở ẩn như người ta đồn thổi", diễn viên Kiều Trinh chia sẻ.

Từ khi dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện, diễn viên Kiều Trinh đã chủ động về quê ở Bình Phước để "trốn dịch". Thế nhưng tình hình dịch bệnh kéo dài nên nữ diễn viên Mùa len trâu quyết định tự mình cải tạo lại khu đất rộng hơn 10.000m2 thành trang trại với nhiều loại cây ăn quả. Cuộc sống làm nông tuy vất vả nhưng thú vị của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả bất ngờ. Nhiều tin đồn cho rằng nữ diễn viên "bỏ nghề" về quê sinh sống với đại gia.

Nói về những tin đồn, Kiều Trinh không giấu được sự bất ngờ. Cô vui vẻ tiết lộ: "Tôi hết tiền!"

"Tôi hết tiền rồi"

Chào Kiều Trinh, cảm giác của chị sau 2 năm về quê "trốn dịch" và sinh sống như thế nào?

- Tôi cảm thấy vui vì trở về quê đúng thời điểm thành phố phong tỏa kéo dài. Thế nhưng vì nghỉ dịch quá lâu, số tiền tôi dành dụm suốt thời gian qua đã "cạn sạch". Từ trước đến nay, tôi một mình nuôi 3 đứa con và ba bằng nghề diễn viên, không có thu nhập khác. Khi công việc không có, thu nhập cũng không, tôi thật sự rất lo lắng.

Có nhiều tin đồn chị "bỏ nghề" về quê tập làm nông ở trang trại hơn 10.000m2 do đại gia bao nuôi?

- Tôi "đào" đâu ra đại gia mà bao nuôi (cười). Mảnh vườn hơn 10.000m2 này là của gia đình tôi. Trước kia, đây chỉ là rừng, ba mẹ tôi lên lập nghiệp từ năm 1982 rồi cải tạo thành trang trại. Khi tôi được vài tuổi, thấy cuộc sống tại đây quá vất vả nên ba mẹ cho tôi vào sống ở Bình Dương. Năm 15 tuổi, tôi lên thành phố lập nghiệp và sinh sống cho đến hiện tại. Gần đây, thấy ba không hợp cuộc sống ở thành thị, nên tôi mới quyết định đưa ông về quê và làm lại khu vườn. Nếu nói đại gia cho tiền mua đất thì chắc đó là ba tôi rồi, vì đây là đất của ông.

Cuộc sống vất vả ở quê có khiến chị "vỡ mộng"?

- Tất nhiên là không. Nói thật, tôi vốn đã có "gốc nông dân" trong người rồi. Ở thành phố cuộc sống rất đắt đỏ, tất cả mọi thứ đều phải có tiền. Tôi làm mẹ đơn thân, một mình nuôi 3 con và cha già. Trên đó, tôi vẫn ở nhà thuê và không có chính sách hỗ trợ nào… May mắn là tôi vẫn có nhà ở quê, có vườn để canh tác không có chuyện thiếu ăn. Ở đây, trong vườn có hồ nuôi cá, nuôi gà, trồng rau nên việc ăn uống, sinh hoạt cũng không mấy tốn kém.

Dù làm trong nghệ thuật nhưng tôi không thích nơi ồn ào, nhộn nhịp lắm nên về quê cuộc sống bình an khiến tôi hạnh phúc. Tôi cũng đã thích nghi với cuộc sống của "người nông dân" khi ngủ sớm và dậy sớm mỗi ngày để ra vườn. Nhờ việc không thức khuya, không khí trong lành ở quê cũng giúp cho sức khỏe của tôi và các thành viên trong nhà đều tốt hơn nhiều.

"Đau lòng mỗi khi đọc tin tức dịch bệnh về thành phố"

Gần đây, có nhiều tin buồn về sự ra đi của các nghệ sĩ lớn tuổi, đang dịch lại ở xa nên không thể đưa tiễn, cảm xúc của chị ra sao?

- Tuy hiện tại cuộc sống ở quê an ổn nhưng mỗi khi đọc tin tức về tình hình dịch bệnh tại TPHCM tôi đều cảm thấy buồn, thậm chí khóc thương cho sự ra đi của họ.

Tôi không sinh ra nhưng lớn lên tại Sài Gòn, nơi đây luôn tồn tại trong trái tim tôi, là ngôi nhà của tôi. Tôi về quê vì ba và các con, nếu sống một mình tôi xin chọn ở lại Sài Gòn để cùng anh em chung tay chia sẻ, chống dịch cùng mọi người. Trước kia mỗi khi nhận cát xê đi phim, tôi luôn trích một phần làm từ thiện.

Trong giới cũng có nghệ sĩ lão làng là chú đạo diễn Lê Cung Bắc, bố Hữu Thành… ra đi khiến tôi rất đau lòng, thương xót. Vì dịch bệnh nên không thể đi lại, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy khi những người tôi thương kính mất mà tôi không thể tiễn đưa hay thắp một nén nhang.

Trong những ngày giản cách xã hội, chị có nhớ khán giả, nhớ phim trường và các hoạt động nghệ thuật không?

- Đã hơn 19 năm làm nghệ thuật tôi cảm thấy rất biết ơn. Dù biết rằng nếu trước kia đi theo ngành kinh doanh thì cuộc sống có lẽ ổn định hơn nhưng tôi vẫn chọn nghệ thuật. Mỗi lần thắp nhang kính Tổ nghề, tôi vẫn luôn tâm niệm, hết kiếp này nếu kiếp sau tôi vẫn muốn là người con của Tổ và ăn cơm Tổ và tiếp tục đi trên con đường nghệ thuật.

Đây cũng là lần đầu tiên hơn 4 tháng, tôi chưa bước chân ra phim trường, tôi luôn nhớ nghề, nhớ đồng nghiệp. Và đối với tôi, nghệ thuật không chỉ là đam mê và lí tưởng, nghệ thuật còn nuôi sống tôi và 3 đứa con của tôi nữa. Tôi mong dịch bệnh sớm hết để cuộc sống trở lại bình thường.

Khi hết dịch, điều đầu tiên chị muốn làm là gì?

- Việc đầu tiên tôi sẽ đưa cả gia đình về lại Sài Gòn, đi dạo một vòng phố phường, góc quen và đặc biệt là thăm những người ơn của mình và bạn bè thân thiết. Cùng nhau nói lời tạ ơn, chúc mừng khi dịch bệnh qua đi và mọi người đều bình an.

Cảm ơn chị Kiều Trinh đã chia sẻ!

An Khê (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới