SAO » Chuyện làng sao

Kim Hiền đã giành được quyền nuôi con

Thứ ba, 13/12/2011 22:27

‘Điều ý nghĩa nhất với tôi lúc này là vừa chính thức được quyền nuôi Sonic’, diễn viên Kim Hiền chia sẻ.

Chưa từng làm màu cho bất kỳ phim nào! - Lần đầu tiên được trải nghiệm điện ảnh với phim "Thiên mệnh anh hùng", cảm xúc của chị thế nào? Đó là cảm xúc không quên được. Tôi đã 2 lần hụt đóng phim Giao lộ định mệnh và Cô dâu đại chiến của anh Victor Vũ rồi. Tôi đã bảo anh Vũ rằng “quá tam ba bận”, nếu hụt lần này nữa chắc tôi không dám đóng phim điện ảnh nữa đâu. Nhưng may mắn đã mỉm cười. Trong phim, tôi vào vai Hoa Hạ, vừa là chị, vừa là mẹ của Mi Du. Hai chị em Hoa Hạ bị mất cả cha lẫn mẹ sau một vụ tàn sát. Hoa Hạ phải nuôi em từ lúc hai tuổi cho đến khi cô em kết hôn.

- Chị có gặp khó khăn gì để hoàn thành vai diễn trong phim điện ảnh đầu tay này không? Phải nói đây là vai rất khó, đòi hỏi người diễn phải hiểu tâm lí làm chị, làm mẹ. Tôi may mắn được làm mẹ nên diễn rất nhập tâm. Trước khi quay phim này, tôi bắt đầu có sở thích đi xem phim điện ảnh nhiều hơn để học hỏi kinh nghiệm diễn xuất. Tôi đã bỏ nhiều dự án phim truyền hình, bỏ luôn 3 phần kịch tết Thử yêu lần nữa mà cô Ái Như từng ngỏ ý mời tôi vào vai. - Là một gương mặt nổi tiếng trong phim truyền hình như chị lại quyết định đóng một vai nhỏ trong phim điện ảnh. Chị nghĩ sao nếu có ai bảo vai Hoa Hạ của chị chỉ “làm màu” cho bộ phim? Tôi chưa từng làm màu cho bất kỳ một bộ phim nào hết. Nếu muốn “làm màu”, tôi nghĩ Victor Vũ sẽ mời diễn viên khác đẹp và tài năng hơn tôi chứ. Anh ấy cũng đã casting rất kỹ vai Hoa Hạ trước khi giao vai cho tôi. Chắc tôi có máu đánh lộn trong người - Được biết vai Hoa Hạ của chị có rất nhiều màn đánh đấm, bay lượn rất hoành tráng. Chị có cần diễn viên đóng thế? Hoa Hạ đúng là vai nhỏ nhưng tôi phải bỏ 2 tháng để tập võ. Tôi tự đánh đấm, bay nhảy hết các cảnh quay chứ không để người đóng thế. Trước đây tôi sợ kiếm nhưng không hiểu sao khi quay, tôi đánh táo bạo lắm. Chắc do tôi có sẵn chút máu đánh lộn nằm trong người mình quá (Cười). Tôi tâm huyết với vai và hy vọng mọi sẽ người nhận ra một Kim Hiền ở góc độ mới hơn chứ không phải chỉ là cô gái có cá tính, đỏng đảnh, chuyên làm người thứ ba trên phim.

Kim Hiền và Mi Du trong phim Thiên mệnh anh hùng

- Vậy với chút món nghề múa võ trên phim, chị đã tự tin có thể tự vệ mình ngoài đời chưa? Chưa đâu, bây giờ kêu ra đánh là tôi không nhớ bài đâu. Không hiểu sao lúc đó tôi diễn tự nhiên, nhiều lúc đánh xong tôi hết hồn vì không hiểu sao mình đánh ghê quá. - Chưa có một giải thưởng trong nghề có phải là lí do khiến chị từng muốn tạm thời chững lại với phim truyền hình không? Thật sự tôi không có duyên với giải thưởng thì phải. Tôi luôn lấy chị Mai Hoa làm thần tượng. Chị theo nghề rất dài, tuy chỉ đóng vai phụ nhưng chị luôn để lại dấu ấn mạnh mẽ.

- Sau “Thiên mệnh anh hùng”, chị sẽ tiếp “thừa thắng xông lên” với mảnh đất điện ảnh mày mỡ này chứ? Cách đây mấy ngày cũng có đạo diễn mời tôi casting phim điện ảnh do nước ngoài đầu tư. Hiện tại tôi đang đọc kịch bản. Lo trả nợ nghề, chưa thể kết hôn! - Niềm vui của chị hiện tại là gì? Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi nghĩ khi làm bất cứ điều gì có tâm huyết thì chắc chắn nó sẽ mang lại niềm vui cho mình. Hôn nhân đầu đời sóng gió tôi còn bước qua được mà. Nói chung, điện ảnh là bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi. - Thế còn chuyện học của bé Sonic gần đây thế nào? Sonic học rất tốt. Tiếng anh thì được 10 nhưng tiếng Việt chỉ được 9 thôi (Cười). - Sonic không than phiền chuyện chị thường xuyên vắng nhà nhưng mỗi lần lại về với thân hình trầy sướt, bầm dập vì đánh đấm trong phim sao? Cũng có chứ, (Cười). Tôi nghĩ Sonic hiểu được công việc mẹ đang làm. Đặc biệt khi đi taxi, Sonic rất hào hứng khi thấy đoạn trailer phim của tôi được chiếu trên taxi.

- Khán giả vẫn đang chờ một lễ cưới hạnh phúc của chị. Khi nào chị sẽ kết hôn lần nữa? Tôi nghĩ mình còn mắc nợ nghề nhiều lắm. Sau hôn nhân sóng gió, tôi chưa nghĩ đến chuyện sẽ lấy ai nữa. Nhưng hiện tại, khi đã tìm được người chấp nhận chia sẻ, đồng cảm và gắn bó với mình, tôi tin người đó sẽ gắn bó với tôi lâu dài. Anh ấy sẽ ủng hộ tôi tiếp tục dành thời gian cho nghệ thuật. - Vậy điều gì là quan trọng và có ý nghĩa nhất với chị lúc này? Điều thứ nhất, ước mơ đóng phim điện ảnh đã trở thành sự thật, điều thứ hai, Sonic đã là con của tôi khi tôi vừa chính thức được quyền nuôi con.

Vietnamnet