SAO » Chuyện làng sao

Lady Gaga lại trình diễn thời trang trong suốt đến... "phát khiếp"

Thứ hai, 09/05/2011 09:07

Xuất hiện tại Mexico, Lady Gaga đã khiến tất cả mọi người có mặt mắt tròn mắt dẹt khi khoe dáng trong chiếc váy màu xanh trong suốt mà không hề có nội y bảo vệ cho phần thân trên nhạy cảm.

Hành động này của cô nàng càng khiến phần thân trên gợi cảm trở nên quá lố trước ống kính.

Ngôi sao 25 tuổi này đến Mexico để quảng bá cho album mới của cô nàng, Born This Way. Chính vì vậy, việc "nâng huyết áp" của báo giới và người hâm mộ là cách cô nàng chọn để thu hút sự chú ý của công luận. Bộ dạng dị thường của cô nàng với chiếc áo xanh mỏng tang, kiểu tóc bob phối màu lạ mắt, son môi đỏ thẫm và đối mắt trang điểm sắc lạnh đã khiến Lady không chỉ gây ấn tượng mạnh cho các fan ở Mexico mà còn trên toàn thế giới.

Lady Gaga mặc một chiếc áo màu xanh trong suốt và bảo vệ khu vực nhạy cảm bằng 2 miếng dán nhỏ xíu.

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Lady Gaga cho biết, cô đã chứng kiến sự kiện bi thảm xảy ra ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại New York. Lúc đó, cô nàng 15 tuổi và đã chứng kiến cảnh tượng tòa tháp đôi sụp xuống trên sân thượng trường Tu viện Thánh Tâm ở Manhattan, New York.

Trong một buổi phỏng vấn độc quyền trên đài phát thanh về việc Osama bin Laden bị chết hồi đầu tuần, nữ hoàng nhạc pop cho biết: “Đó là một khoảng khắc lịch sử trong cuộc chiến chống lại kẻ thù”.

Kiểu dáng dị thường của đôi boot cũng khiến bộ trang phục của Lady thêm “điên khùng”.

Lady cũng nhớ lại, bố của cô, ông Joseph đã đi bộ từ nhà đến trường để đón cô. Cả 2 đã hồi hộp và lo lắng trong suốt 10 tiếng đồng hồ cho đến khi biết chắc mẹ cô vẫn an toàn. Mẹ của Lady đang đi bộ ngang qua trung tâm mua sắm vào lúc tòa tháp này bị tấn công và sụp xuống.

Nói về cảm xúc lúc đó, Lady cho biết: "Thành phố lúc đó là một đống tro tàn và cảm xúc của tôi không thể diễn tả được bằng lời. Vì vậy, khi nghe thông tin Osama bin Laden đã chết cảm xúc của tôi rất lẫn lộn”.

Nét hoang dại chính là ấn tượng mà Lady muốn để lại ở thành phố Mexico.

Cô cho biết thêm: “Không ai muốn kỷ niệm một sự kiện gì đó bằng cái chết của một người khác. Nhưng tôi biết điều đó rất có ý nghĩa đối với người dân New York, đặc biệt là những người có người thân bị chết trong thảm họa ngày 11 tháng 9”.

PLXH