SAO » Chuyện làng sao

Lại thêm 'lần thứ n' bị chê mập chê xấu, Lê Phương tế nhị đáp trả khiến ai cũng câm lặng

Thứ tư, 18/12/2019 09:24

Nữ diễn viên liên tục bị khán giả nhận ra nhưng buông lời khiếm nhã về ngoại hình khiến cô không khỏi chạnh lòng.

Sau khi sinh con gái thứ hai là bé Bông, nữ diễn viên Lê Phương tăng cân khá nhiều. Tuy nhiên, vì nuôi con bằng sữa mẹ nên nữ diễn viên quyết không áp dụng các biện pháp giảm cân. Do thân hình thay đổi quá nhiều nên khi xuống phố hay đưa con đi tắm nắng, cô bị khán giả nhận ra và không tiếc lời chê bai.

Sau khi sinh con gái thứ hai, Lê Phương tăng cân khá nhiều

Nữ diễn viên bức xúc kể:

"Buổi sáng thứ N-1...

Ba loay hoay mở áo, mở khăn cho em. Mẹ khởi động nhẹ nhẹ, ngắm nhìn hai cha con mãn nguyện.

Một tốp người cả nam lẫn nữ đều trẻ trung năng động, trông giống ở nơi khác đến, đi ngang qua mình. Biết mọi người đang nhìn nhưng thôi cứ tự hào mình là Mẹ bỉm sữa, vì hai Cha Con đang ở cạnh bên nữa mà, chắc họ sẽ thấy và hiểu mà tế nhị.

Dòng người đi qua, vẫn ngoái lại, vẫn xầm xì, vừa đủ để nghe một giọng nam:

+Diễn viên đó hả? Trên hình thấy đẹp mà ở ngoài mập thấy gớm vậy?

Buổi sáng thứ N...

-Ủa?! Con.. Con có phải.. Diễn viên Lê Phương?

-À.. Dạ hi hi

-Ủa?! Trời ơi.. Sao Con..

-(Vội vàng) Dạ Con mới sanh bé...

Cô vẫn quyết tâm:

-Mới sanh mà sao MẬP dữ vậy???

-Dạ...

-Trời ơi! Mập Thiệt Luôn hi hi hi

Vừa đi vừa cười, Cô vẫn nói: "Mập thiệt luôn! hi hi hi"

Buổi sáng thứ N+1...

-Ớ.. Chị Phương!

-Dạ hi hi.

-Ủa chị ở trong này hả?

-Dạ...

-Sinh xong vẫn còn MẬP ha chị ha!".

Cô liên tục bị khán giả chê mập, xấu vì ngoại hình thay đổi quá nhiều

Trước những lời chê bai liên tục hướng về mình, Lê Phương không quên đáp trả thâm thuý:

"Có người sinh xong gương mặt đầy nám, quầng thâm và mụn. Có người tăng cân "bể phọt", rạn da, ngực xệ, bụng nhão, mắt mờ răng yếu, tóc rụng, đau nhức toàn thân... Thật thương!

Mang nặng, đẻ đau, sức khoẻ đi xuống, nhan sắc phai tàn ..chỉ để sinh ra những đứa trẻ khoẻ mạnh cho gia đình và xã hội. Hãy trân trọng, đừng buông lời khiếm nhã với những Người mẹ. Bởi không có sự hi sinh to lớn ấy, thì bạn đã có mặt trên đời để thốt ra những lời miệt thị, chê bai!

Mẹ vẫn sẽ cùng ba đưa Bông đi tắm nắng mỗi ngày, và kiên nhẫn đợi chờ một lời nói đẹp!".

Lam Khánh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới