SAO » Chuyện làng sao

Lâm Chấn Khang 'dằn mặt' ekip bộ phận âm thanh có ý chơi xấu, dọa tắt mic và chỉnh nát giọng

Thứ bảy, 01/08/2020 17:08

Chia sẻ mới đây của ca sĩ Lâm Chấn Khang khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước bài chia sẻ của ca sĩ Lâm Chấn Khang trên trang cá nhân. Nam ca sĩ tỏ ra khá bức xúc với câu chuyện đằng sau cánh gà sân khấu và lời nói của người trong bộ phận âm thanh.

Ca sĩ Lâm Chấn Khang

Lâm Chấn Khang viết: "Định không nói vì đã điện thoại anh em nhận khuyết điểm của nhau nhưng thấy mấy em nó sồn quá nên máu... điên nổi lên.

Anh em nghệ sỹ ai lên sân khấu cũng cháy hết mình đổ mồ hôi nước mắt và có cả máu, những cây bông lộc của khán giả tặng mình rất trân trọng dù ít hay nhiều! Mình hát không bao giờ lấy tiền lộc của khán giả tặng cho mình, tặng lại cho bất kì ai! Mình chỉ móc tiền túi của mình để cho lại âm thanh, ánh sáng những người thầm lặng đứng sau cánh gà những lúc khán giả tặng bông lộc cho mình!

Và có những anh em âm thanh ánh sáng không bao giờ nghĩ đến tiền bông cho đến khi mình móc tiền túi cho mà họ còn chẳng biết cho họ tiền gì? Mỗi con người có 1 quy tắc sống của họ, đừng bảo sao ca sĩ này cho tiền bông, ca sỹ kia không cho tiền bông, cho tiền bông thì tung hô ca ngợi, không cho thì bị xem là sống bá dơ.

Khi nào các anh chị đi làm không có lương cho người ta, làm từ thiện, em hứa sẽ cắt lương của em cho các anh chị, còn đằng này âm thanh xin tiền là chuyện bình thường, ở đây ca sĩ nữ mà cũng trách móc tui không để tiền lộc lại cho cô ấy? Trong khi đó tiền lộc của cô ấy cũng không ít.

Các bạn nhìn hình dưới là biết rồi, khi mình đến là đã nhường cho ca sĩ trẻ và xiếc tất cả những tiết mục của chương trình đã diễn hết và ai cũng nhận được bông lộc cho riêng mình, đúng ra là mình hợp đồng 6 giờ mình hát để chạy chỗ khác nhưng đến thấy anh em ca sĩ trẻ và xiếc chưa làm nên mình bảo em chủ tiệc để mọi người làm trước xong hết rồi mình làm nên gần 8 giờ mình mới lên sân khấu.

Khán giả xung quá nên yêu cầu mình hát tiếp, mình từ chối thì một chị khán giả lên sân khấu bảo hát thêm 1 bài chị cho 10 triệu, mình thì tính tự ái cao chỉnh chị ngay trên sân khấu không đồng tình với cách nói của chị nhưng vẫn hát tặng thêm khán giả mà không lấy thêm 1 đồng xu nào của chị ấy. Tính mình điên lắm khán giả máu thì đừng hỏi bố cháu là ai? Chơi hết mình vì đó là cái duyên của ông Tổ thương hộ giá cho mình, tiền lộc mình rất trân trọng và mang về xếp kĩ dù là tờ 10 nghìn hay 500 nghìn rồi cho vào 1 nơi cất giữ không bao giờ xài đến từ khi còn là ca sĩ hát lót đến giờ.

Nhớ có lần hát tiệc ở Long An, thằng em mình đang ôm bông lộc thì có 1 số anh chị đến giật bông trên tay thằng em, mình đến nói thẳng vào mặt người anh đó xin lại bông lộc và đưa cho họ 2 triệu tiền túi của mình. Mặc dù số họ giấu lại còn nhiều hơn, mình thì lo hát và chạy show nên phần tiền lộc mình giao cho thằng em trợ lý giữ và dặn nếu có tiền lộc bông thì không được lấy tiền lộc khán giả tặng, tặng lại cho bất kì ai mà móc tiền túi em nó gửi âm thanh.

Hôm qua hợp đồng với em chủ tiệc hát 3-4 bài là chạy qua tiệc Hóc Môn mà khán giả yêu cầu quá nên hát thêm 2 bài tiền lộc khán giả tặng được 6,2 triệu, đi vội quá thằng em trợ lí quên móc tiền túi để lại cho âm thanh mà mấy đứa em tụi nó chửi mình như con... cướp tiền nhà nó! Theo luật thì bất kì ngôi sao nào hát có tiền lộc của khán giả tặng cũng phải cho lại âm thanh ánh sáng và đó trở thành tục lệ! Mình đi hát lâu rồi nên mình biết luật nhưng đôi lúc cứ cắm đầu chạy sợ bị trễ show mà quên làm luật là bị tụi em nó chửi như...!

Ăn bậy thì được chứ nói bậy với anh không đâu nhé! Mình rất biết điều đã gọi điện thoại cho anh phát âm thanh nhận khuyết điểm của mình, và hứa gặp lại sẽ bù sau cho anh và rất tôn trọng xưng bằng anh mặc dù anh ấy nhỏ hơn mình 5 tuổi. Nhưng hình như mình càng biết điều thì anh ấy lại tỏ ra nguy hiểm, trong điện thoại thì biết sai nhận khuyết điểm nhưng khi đăng facebook thì như là mình ăn cướp tiền nhà anh ấy mới ra nên ảnh đăng facebook nói với anh em xã hội của anh ấy bỏ qua cho mình!

Có mấy đồng nghiệp của em và anh...cũng bảo lần sau tắt micro nó, đẩy eco cho nát giọng nó, lên giựt tiền nó là nó sợ liền. Thằng này bị hoài với những cách cư xử thiếu khiếm nhã đó! Muốn biết kết quả ra sao thì cứ thực hành thử 1 lần, không biết cái tâm làm nghề của những người đó để đâu khi bị đồng tiền che mắt... Thằng nào đi làm cũng được chủ tiệc trả lương đàng hoàng không thiếu 1 xu! Cứ làm đúng trách nhiệm và giá trị đồng tiền của người ta bỏ ra thuê mình để lần sau họ còn hợp tác. Tui quý bạn, tui cho tiền bạn bằng tiền túi của tui, còn thằng này không thích thì thử kề dao vào cổ, chỉa súng vào đầu nó thì nó cũng không cho 1 xu. Anh em đồng nghiệp biết tính điên của mình mà! Sống chưa bậy với ai thì cũng đừng ai bậy với nó! Lộc thằng nào thằng đó hưởng! nói về tình thì hôm qua mình hơi thiếu sót còn nói về lý các em sai hết rồi! Em tuổi gì mà em kêu anh là thằng Lâm Chấn Khang vậy? Còn em gái thì comment 1 tiếng nó, 2 tiếng thằng...Chắc 2 em chưa gặp thằng ca sỹ điên nào như anh đúng không? Anh cần 1 lời xin lỗi nhé 2 em".

Vì thiếu sót không gửi tiền lộc cho bên làm âm thanh mà Lâm Chấn Khanh bị dọa dọa tắt mic và chỉnh nát giọng.

Bài đăng của người trong ekip âm thanh được Lâm Chấn Khang chia sẻ công khai.

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới