SAO » Chuyện làng sao

Lam Trường: 'Tôi cũng rất mong muốn có dịp hai anh em Kiến Văn và Yên Lam sẽ đón Tết bên tôi'

Thứ hai, 04/02/2019 14:42

Lam Trường đã có những chia sẻ về Tết và mong muốn lớn nhất của anh là một cái Tết đoàn viên cùng hai con của mình.

Chào Lam Trường, nhìn lại một năm vừa qua, anh hài lòng chứ?

Bắt đầu cho loạt dự án của tôi trong năm 2018 là “Lam Trường 9:00PM”. Đây là cái chương trình mà tôi và cả ê kíp đầu tư vô cùng chỉnh chu, nhận được sự đón nhận từ các khán giả rất nồng nhiệt. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ đây cũng là cơ hội rất lớn để đầu năm 2019, vào tháng 3, tôi sẽ giới thiệu tiếp “Lam Trường 9:00PM” mùa 2 đến mọi người.

Tôi vui vì những cái dự án của tôi đều là những kế hoạch tốt. Nó cho tôi những khoảng không gian rất rộng để thể hiện những ca khúc của mình, dành tặng cho khán giả của mình. Tôi có nhiều ý tưởng để làm cho dự án của mình.

Bên cạnh “Lam Trường 9:00PM”, tôi vẫn có những kế hoạch khác như: tour vòng quanh thế giới, thực hiện những MV ở mọi nước trên khắp thế giới. Tôi bắt đầu làm ở Việt Nam nhiều hơn. Tôi vừa làm xong ca khúc “Cứ mặc anh”. Sắp tới, tôi sẽ có một MV làm tại Alaska, Mỹ. Đó là hai dự án mà tôi đang tập trung rất nhiều. Ngoài ra, Trường cũng còn nhiều những dự án nữa đang ấp ủ khác. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian và mọi thứ tốt nhất để mà có thể thực hiện tốt các dự án này. Tôi muốn rằng những gì tôi đã lên hoạch định là khả thi chứ không phải nằm trên bàn giấy.

Hình ảnh anh muốn xây dựng trong năm 2019 là gì?

Tôi nghĩ rằng hình ảnh của tôi là một người đàn ông trung niên trưởng thành, lịch lãm. Tôi nghĩ rằng đối với âm nhạc, tôi cũng có một bước đi khá vững chắc và khá dài. Đến hôm nay, khán giả vẫn nhớ và nhìn nhận tôi. Tôi định hình được hình ảnh của mình trong lòng công chúng. Tôi vẫn muốn là một ca sĩ lịch lãm, điển trai, hát hay, tình cảm, chân thành. Đó là những điều mà tôi mong muốn gửi đến khán giả. Hơn hết, tôi muốn khác với những năm trước đây, tôi cần phải năng động hơn, hoạt động nhiều hơn, tần suất xuất hiện sẽ cao hơn. Vì sau khi “Lam Trường 9:00PM” mùa 1, tần suất diễn show của tôi rất nhiều. Tôi phải tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi và có thể đáp ứng được những show của mình. Trường nghĩ rằng 2019 cũng thế, tôi sẽ cố gắng phát huy tiếp tục những năng lượng tích cực nhất như năm 2018 vừa qua.

Sau 4 năm, vợ anh vẫn chưa về Việt Nam, anh làm thế nào để chăm sóc bà xã và con gái?

Bốn năm qua Phương không về Việt Nam vì vấn đề giấy tờ. Trước đây, Phương là du học sinh, khi lấy tôi, tôi cũng làm giấy tờ vì Phương cũng có nguyện vọng muốn sống và làm việc bên Mỹ để khi sinh con có một môi trường tốt. Thế nên Phương phải tạm thời ở lại Mỹ để hoàn tất việc học của mình. Phương về, việc học cũng dang dở. Phương cũng vừa mới tốt nghiệp xong là có em bé luôn. Em bé đã hơn 1 tuổi, đây cũng là thời điểm thích hợp để mẹ con Phương về thăm ông bà ngoại.

Kế hoạch Tết này của của anh như thế nào?

Bây giờ, tôi sẽ ở Việt Nam cho đến Tết để nhận show, đi những dự án và thực hiện hậu kì cho “Lam Trường 9:00PM” mùa 2. Tôi cũng nhận show cho mùa Tết. Đến hết mùng 6 Tết , tôi sẽ sang Mỹ và nhận show hát Tết ở Mỹ. Có nghĩa là tôi sẽ ăn Tết ở cả hai nơi. Nói chung, lịch của tôi rất dày đặc.

Đối với anh, Tết là như thế nào?

Đối với tôi, Tết là đoàn viên, Tết là gia đình. Trong năm, tôi có thể nhận show bất cứ ngày nhưng riêng ngày mùng 1, mùng 2 Tết, tôi sẽ không bao giờ nhận lời đi hát. Vì tôi muốn dành những ngày đó cho gia đình, 1 năm 365 ngày chỉ có 2 ngày thôi. Đối với tôi, Tết là ngày sum vầy gia đình, tôi mong muốn là tất cả các anh chị em, các con cháu, ba mẹ, ông bà sẽ họp mặt chung trong ngày Tết. Gia đình tôi vẫn giữ được truyền thống đó hàng năm. Ăn một bữa cơm, bữa sáng ăn với nhau. Trong năm, ai nấy đều bận rộn, tự ăn nhà hàng, đi ăn với bạn bè… không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Riêng ngày Tết là phải có mặt đầy đủ, ăn những món ăn thật là ngon. Má tôi đã lớn tuổi nên không chuẩn bị được bữa cơm Tết, May mắn có các chị vẫn chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Vậy nên ngày đó là ngày rất vui, ăn cơm, lì xì, chúc Tết ba mẹ, đánh bài, kéo nhau đi chơi ngoài phố, trọn vẹn cho các con cháu, dành toàn bộ thời gian đó cho gia đình. Sang mùng 2 Tết, tôi cũng dành cho gia đình và cho fans của mình. Năm nào cũng vậy, cứ mùng 2 Tết là các bạn lại đến nhà chúc Tết rất đông, xếp hàng dài. Tôi lì xì cho các bạn lấy hên. Chỉ có những điều đó mới làm cho tôi cảm thấy mùa xuân còn nhiều ý nghĩa.

Ca sĩ Lam Trường bên con trai Kiến Văn

Vào ngày Tết, anh có kiêng cữ điều gì không?

Tôi cũng không kiêng kị lắm nhưng người ta nói có kiêng thì có lành. Tôi nghĩ cái gì đem tới sự bình an cho mình và đặc biệt là tôi nghĩ tính của tôi thuộc cung Thiên bình nên hay nghĩ tới người khác nhiều, hay nghĩ tới cảm xúc của người khác, dù tôi biết điều đó không hẳn là đáng tin nhưng tôi vẫn tuân thủ. Chẳng hạn như đêm giao thừa, tôi có đi diễn xa, khi về nhà nếu tuổi của tôi phù hợp, tôi sẽ là người xông đất, là người đầu tiên bước vào nhà. Tôi khá chú ý đến điều đó.

Vào ngày Tết, anh thích ăn món nào nhất?

Hơi mập chút xíu nhưng tôi lại rất thích ăn mắm kiệu, tai heo ngâm nước mắm. Những món đó tôi ăn rất bắt cơm. Nhắc tới đồ ăn là tôi có thể nói cả ngày.

Điều ước trong năm mới của anh là gì?

Trong năm mới, tôi mong muốn ai cũng sẽ hạnh phúc và thật nhiều sức khoẻ. Ai cũng có nhiều niềm vui để có tâm trí thưởng thức âm nhạc. Điều đó đối với tôi rất quan trọng. Mọi người phải thoải mái tinh thần, cuộc sống ấm no đầy đủ mới có thể nghĩ đến việc giải trí mới đón nhận những sản phẩm của tôi và các đồng nghiệp. Bên cạnh đó, năm mới, tôi cũng mong muốn có nhiều sức khoẻ để thực hiện các dự án mà bản thân mong mỏi sẽ thực hiện. Âm nhạc, phim ảnh, kênh youtube là những thứ tôi đang xây dựng với rất nhiều nội dung phong phú trong thời gian tới.

Anh có kỉ niệm nào đáng nhớ về Tết?

Tôi có nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Thuở còn bé, thời đó có tiếng pháo, cũng có hai mặt tốt và không tốt nhưng đối với tôi, tôi lại mê. Tiếng pháo làm cho tuổi thơ của tôi có nhiều kí ức và đặc biệt là những phong bao lì xì vào đầu năm. Người ta dùng tiền để mua sắm này nọ nhưng mục đích của tôi là để đi ăn. Với tôi, mùa Tết là mùa phát triển những mơ ước, hoài bão mình.

Có năm nào anh đón Tết với bé Kiến Văn không? Và năm nay anh có muốn hai đứa con cùng đón Tết với anh không?

Tôi chưa bao giờ được đón Tết với con trai. Vào ngày tết, tôi phải ở đây với gia đình lớn. Bên Mỹ, Tết Việt Nam cũng không thịnh, họ chỉ ăn Tết Tây thôi. Tôi cũng thường xuyên gặp bé Kiến Văn. Gia đình của bé cũng hay có kế hoạch đưa bé đi chơi xa.

Tôi cũng rất mong muốn có dịp hai anh em Kiến Văn và Yên Lam sẽ đón Tết bên tôi. Hi vọng cha con tôi sẽ có một ngày được cùng nhau đi chơi thể thao, tennis, bơi lội, đá bóng, đánh piano… Bé Kiến Văn rất thông minh. Tôi thấy được hình ảnh của tôi trong Kiến Văn. Cả hai cha con tôi có tính cách hiền lành, tốt bụng và luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Gia đình hạnh phúc hiện tại của Lam Trường bên vợ trẻ và con gái Yên Lam

Bà xã anh có ghen khi anh dành tình cảm cho Kiến Văn không?

Ngược lại, Phương lại đốc thúc tôi quan tâm Kiến Văn nhiều hơn vì Phương cũng hiểu rằng, Kiến Văn không như Yên Lam, được gần gũi với tôi nhiều. Vào ngày sinh nhật của Kiến Văn, Phương là người đi lựa quà cho Kiến Văn để tôi gửi qua cho con trai. Tính Phương rất là tốt và tâm lí.

Hơn kém nhau 17 tuổi có khi nào cuộc sống gia đình của anh gặp trục trặc không?

Có chứ. Vợ chồng đôi lúc có những trục trặc cãi nhau nhưng tôi nghĩ, đó là vấn đề rất thường trong cuộc sống.

Lúc vợ mang thai, tinh thần thất thường, anh sẽ động viên vợ như thế nào?

Nếu mọi người chứng kiến được cách tôi chăm sóc Phương, chắc chắc sẽ hiểu Phương không bao giờ có thể buồn vì tôi. Phương nói rằng, nếu muốn sinh con một lần nữa cô ấy cũng chịu vì Phương rất nhớ khoảng thời gian đó. Lúc đó, mỗi lần chân Phương sưng lên là tôi đều xoa bóp cho Phương, tôi dùng khăn nóng đắp cho Phương. Đến giờ Phương vẫn hay bảo: “Chưa bao giờ em được mát xa sướng như cái lần anh mát xa cho em, sướng nhất trong đời luôn”. Tôi rất quan tâm đến sức khoẻ của vợ trong thời gian vợ sinh. Không phải lúc nào hai vợ chồng cũng gặp nhau nhưng đã gặp nhau, tôi dành tình cảm cho Phương trọn vẹn nhất.

Năm sau là năm heo, năm rất tốt để sinh con, anh có ý định sinh thêm em bé không?

Đối với tôi, con nào cũng tốt. Tôi đã muốn có thêm bé nữa kể từ khi có con đầu lòng với Phương là bé Yên Lam. Tuy nhiên, bên Mỹ rất khác Việt Nam. Ở đây, có gia đình nội ngoại hỗ trợ sẽ dễ dàng hơn vì có người giúp trông coi phụ với Phương. Còn bên kia, Phương sống một mình. Lâu lâu, tôi qua thăm hai mẹ con. Phương phải một mình đối mặt với nhiều vấn đề. Tôi phải tính toán rất kĩ thời điểm nào là tốt nhất để sinh con thứ hai.

Cảm ơn Lam Trường về những chia sẻ này!

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới