SAO » Chuyện làng sao

Lan Ngọc tin vào duyên phận

Thứ sáu, 05/08/2011 10:01

"Người yêu của tôi chắc chắn phải là người yêu luôn công việc bận rộn mà tôi đang đam mê", Nương của "Cánh đồng bất tận" khẳng định.

- Cả một thời gian dài chị ít xuất hiện, phải chăng việc học hành đã cuốn chị đi hay cú sốc tin đồn làm gái vẫn khiến chị chưa thể cân bằng?

Đã là tin đồn thì điều đó không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của tôi. Thời gian này, tôi phải cố gắng trả nợ hết các môn để có thể kịp tham gia kỳ thi tốt nghiệp sắp tới cùng các bạn trong lớp. Mặc dù khá chăm chỉ, vậy mà tôi còn nợ tới 4 môn lận đó. (Cười)

- Để lấy lại bản lĩnh sau cú sốc đầu tiên trên con đường dấn thân nghệ thuật, chị đã phải làm thế nào?

Dù đã chuẩn bị cho mình tâm lý thật vững vàng trước khi bước vào thế giới showbiz cám dỗ, đầy thử thách, nhưng thật sự lúc đầu khi đối diện với tin đồn, tôi đã bị sốc. Nhưng tin đồn vẫn mãi chỉ là tin đồn. Tôi đã nhanh chóng lấy lại cân bằng, bỏ ngoài tai thị phi mà vững vàng bước tiếp trên con đường đã chọn, vì bên cạnh tôi còn có gia đình, bạn bè và đặc biệt là khán giả - những người luôn yêu quý và ủng hộ tôi.

- Sau vai Nương trong "Cánh đồng bất tận", khán giả vẫn đang chờ đợi chị trổ tài trong một vai diễn mới hơn để khẳng định chị không phải là ngôi sao tỏa sáng nhờ may mắn. Nhưng bất ngờ mới đây, chị chỉ nhận vai phụ trong bộ phim "Long Ruồi"?

Vì trong thời gian này tôi chủ trương không nhận phim bởi thời gian học ở trường quá bận. Về bộ phim Long Ruồi, đây là bộ phim do tía Dustin sản xuất. Hiểu được thời gian của tôi, tía muốn mời tôi tham gia một vai nhỏ. Tôi nhận lời vì vai diễn đó không lấy mất nhiều thời gian.

- Dù chỉ vào một vai nhỏ, nhưng sự có mặt của chị trong bộ phim này cũng được xếp vào danh sách "cái tên câu khách". Chị thấy có bị áp lực?

Tôi không nghĩ vậy. Tôi cho rằng chỉ cần tên tuổi của anh Thái Hòa thôi cũng đủ kéo khán giả tới rạp rồi, vì khán giả cũng từng rất ấn tượng với vai diễn của anh trong phim Để mai tính trước đây.

- Chủ trương không nhận vai nhưng rồi cuối cùng lại gật đầu đảm trách một vai phụ. Có lẽ, catse của nhân vật "nho nhỏ" này đã hấp dẫn chị?

Đối với một diễn viên mới, bước đầu tạo được một hiệu ứng tốt là điều rất may mắn. Nhưng sẽ vô cùng khó khăn để người đó giữ được sự yêu mến của khán giả trong quá trình chứng minh tài năng thực. Vì vậy, sự lựa chọn các vai diễn sau là điều cần thiết, đương nhiên catse cũng sẽ phải phù hợp với công sức mà người diễn viên đó bỏ ra.

- Và catse phù hợp đó không chỉ mới xuất hiện ở lần này, nhất là sau khi chị làm được cú đột phá với "Cánh đồng bất tận"?

Cũng có thay đổi một chút, nhưng thực tế các nhà sản xuất sẽ không dại gì trả catse cao cho người diễn viên không lao động nghiêm túc và làm việc hết mình.

- Sau chuyến đi Liên hoan phim Cannes về, chị cảm nhận thế nào về thế giới bên ngoài và chị học hỏi được những gì từ cách làm việc của họ?

Có rất nhiều điều tôi phải học hỏi từ nước bạn, đó là tác phong chuyên nghiệp và cách làm phim cũng rất tuyệt vời.

- Chị có mơ một ngày nào đó tên mình sẽ được vinh danh ở những giải thưởng danh giá như thế?

Điều này chắc chắn không phải một mình tôi, mà tôi nghĩ tất cả diễn viên đều mơ ước như thế.

- Làm nghệ thuật, người nghệ sĩ chỉ mong muốn nổi tiếng để tranh thủ làm việc kiếm tiền, nhưng chị ngược lại, chọn cách im lặng dù sự nổi tiếng và giải thưởng của chị khá nhiều?

Mỗi người có lựa chọn riêng cho con đường đi của mình. Đối với tôi chậm mà chắc nên tôi không muốn vội vàng.

- Ở thời điểm hiện tại chị đang xác định việc gì là quan trọng nhất với mình?

Việc quan trọng bây giờ tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy thực lực của mình bằng những vai diễn tốt hơn nữa.

- Chị có cảm giác khi nổi tiếng rồi, con người ta trở nên khó yêu hơn?

Lúc đó họ sẽ có thêm một suy nghĩ rằng, liệu người khác đến với mình bằng chính con người thật của mình hay chỉ vì sự nổi tiếng?

- Vậy một người như thế nào có thể chiếm được trái tim chị?

Ai cũng muốn đặt cho mình một khuôn mẫu hoàn hảo, nhưng không có điều gì hoàn hảo tuyệt đối nên tôi tin vào duyên phận. Điều gì tới sẽ tới thôi.

- Nhưng nếu khi yêu rồi mà phải lựa chọn giữa tình yêu và nghệ thuật, chị sẽ lựa chọn ra sao?

Người yêu tôi chắc chắn phải yêu luôn cả công việc, đam mê của tôi nên về phía tôi sẽ không có sự lựa chọn nào.

- Xin cảm ơn chị!

XZone
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới