SAO » Chuyện làng sao

Lan Phương: 'Chồng bất lực vì tôi ốm nghén nặng, khả năng chịu mùi kém'

Thứ sáu, 20/10/2023 11:21

Lan Phương tiết lộ thời gian bầu bí vẫn quay phim và chồng bất lực vì mình ốm nghén nặng.

Chào Lan Phương, lần này trở lại với phim kinh dị Tết ở làng địa ngục chị có gặp khó khăn gì không?

- Nói về khó khăn, ê-kip còn trải qua nhiều hơn tôi vì thời lượng của cả ekip là cả 3 tháng, còn tôi chỉ có 7 chuyến đi lên và đi về từ Hà Nội lên Hà Giang thôi. Ngoài ra nói về khó khăn chắc chỉ có chân của tôi bị trật và rất đau trước khi quay, vẫn phải leo núi, đi lên đi xuống nên sau đó chân tôi mất rất nhiều thời gian mới lành lại được. Còn lại khó khăn chắc về thời tiết hoặc lịch trình rất dày vì tôi còn phải quay Gia đình mình vui bất thình lình ở Hà Nội. Quay xong đến sáng sớm lại phải đi Hà Giang quay xuyên đêm, chưa kịp ngủ thì hôm sau lại quay về Hà Nội quay ngày tiếp theo cho phim ở Hà Nội.

Sự biến hóa, hóa trang rất nhiều, không chỉ về hóa trang mà còn về diễn xuất. Đây có phải bước tiến của chị không?

- Bước tiến mới hay không tôi nghĩ tôi phải nhờ khán giả đánh giá, vì bản thân tôi không thể đánh giá chính mình được. Tôi chỉ có thể nói đây là một trải nghiệm mới mẻ đối với tôi. Đây là một trải nghiệm khác về nhân vật, về cách tiếp cận nhân vật, có những cảm xúc và khó khăn riêng để mình khám phá nhân vật đó. Có rất nhiều điều tôi phải học từ vai diễn này, dự án này. Còn lại có bước tiến hay không tôi phải chờ ý kiến khán giả.

Mỗi lần hóa thân vào nhân vật mới, chị đều mang một màu sắc riêng. Khi biến hóa như vậy chị có áp lực phải giữ vững điều này trong lòng khán giả không?

- Tôi không áp lực vì phải giữ vững điều đó trong lòng khán giả. Tôi chỉ áp lực việc mình phải làm tốt hơn mình ngày hôm qua. Tôi luôn muốn mình tốt hơn. Nếu mình chỉ bằng hoặc không tốt bằng ngày hôm qua, nghĩa là mình đi thụt lùi. Nên bất kỳ vai diễn nào mình chỉ cần làm cho nó thú vị, gần gũi và thuyết phục được khán giả. Đương nhiên cũng cần có sự khác biệt, và sự khác biệt đến từ câu chuyện, kịch bản rồi nên tôi chỉ cần cố gắng bám theo, như vậy câu chuyện cũng khác biệt hơn.

Bối cảnh quay Tết ở làng địa ngục không điện nước, không internet. Khi đi quay phim, công việc, chồng con chị thu xếp thế nào?

- Khi tôi lên Hà Giang, tôi đi nhiều nhất là 2-3 ngày và đi 7 lần như thế. Mỗi lần tôi lên, chồng tôi trông con. Ở nhà tôi cũng có chị giúp việc ở nhà trông bé nên mọi chuyện khá thoải mái. Mỗi lần tôi đi 2-3 ngày, khi về cũng phải dành thời gian cho con nhiều hơn, chơi với con nhiều hơn để bé thấy mẹ chỉ đi vắng vài ngày mà thôi.

Lần này có em bé, sắc vóc của chị khá là trộm vía, không biết chị có bí quyết nào không?

- Bí quyết đầu tiên là trang điểm (cười). May mắn tôi có stylist, có make up và ekip giúp tôi trông rạng rỡ hơn. Ngoài ra tôi nghĩ có thể với phụ nữ hay bất cứ ai, bạn suy nghĩ tích cực, không dành quá nhiều thời gian tiêu cực hoặc suy nghĩ những điều mình không thể thay đổi, có những năng lượng không cần thiết. Chỉ nghĩ những điều tích cực, giữ những năng lượng cần thiết cho mình và gia đình mình, giữ sự thoải mái thì gương mặt mình sẽ trẻ trung và rạng rỡ hơn.

Có em bé lần 2 có khác gì so với lần trước không?

- Lần này có em bé, tôi bị nghén rất nặng. Tôi nghén nặng hơn lần trước 5-10 lần. 4 tháng đầu ngày nào tôi mở mắt ra cũng đếm xem còn bao nhiêu ngày sẽ như thế này nữa, liệu đến bao giờ tình trạng này sẽ kết thúc. Tôi nhớ thời điểm đó khá là trầm cảm. Tôi bị mệt vật vã từ sáng đến đêm, ăn gì cũng khó khăn, ngửi mùi gì cũng buồn nôn và nôn rất nhiều lần. Tôi cũng không gần chồng con được vì sợ mùi của tất cả những gì xung quanh mình. Cũng may bây giờ đã 4 tháng rưỡi rồi nên mọi chuyện trở nên tốt hơn.

Thời gian nghén như vậy ông xã chị chăm sóc chị ra sao?

- Anh ấy lúc nào cũng cố gắng làm sao để tôi thấy dễ chịu hơn. Nhưng lúc đó bản thân tôi đã không muốn gần gũi bất cứ ai rồi vì khả năng chịu mùi khi đó rất kém. Anh ấy cố gắng gần gũi nói chuyện với tôi nhưng cũng không có kết quả. Cũng đành bất lực không biết làm cách nào giúp vợ tốt hơn. Anh ấy chỉ hỏi xem nên làm thế nào, khuyến khích tôi ra ngoài hoặc tìm hoạt động bên ngoài cho tôi tham gia, giúp tâm trí tôi thoải mái hơn.

Con gái chị phản ứng thế nào khi biết mình sắp có em?

- Bé Lina rất thích mình có em. Từ năm 3 tuổi con đã nói là con muốn có em. Đến năm 4 tuổi bé hỏi mẹ rất nhiều là khi nào con có em. Tôi nói đến 5 tuổi con sẽ có em. Và rồi cách đây mấy tháng, đến lúc 5 tuổi con nhắc lại: “Mẹ bảo 5 tuổi con có em mà bây giờ con 5 tuổi rồi mẹ vẫn chưa có em bé?”. Lúc đó tôi cũng thấy rất có lỗi nhưng đành trả lời con rằng: "Mẹ rất muốn có em nhưng mẹ chưa biết tại sao em chưa đến trong bụng mẹ, hay con thử nói chuyện với bụng mẹ, biết đâu em ở đâu đó biết đường đến bụng mẹ thì sao". Thế là Lina ôm bụng mẹ, thù thì thủ thỉ, sau đó 1-2 tuần sau tôi phát hiện mình có em bé. Tôi nghĩ đây là chuyện rất đặc biệt và thần kì trong mối quan hệ của mẹ con tôi.

Bé có nói là bé thích em trai hay em gái không?

- Nếu nói chọn, bé sẽ luôn thích em gái. Vì các bé ở tuổi này luôn thích chọn cùng giới tính với mình vì chơi cùng dễ dàng hơn, cùng thích chơi công chúa Elsa, Anna… chơi đồ hàng. Tôi và chồng tôi thì con nào cũng như nhau. Chúng tôi muốn có 2 con và muốn Lina có em, còn bé trai hay bé gái thật sự không quan trọng.

Khi ba mẹ chồng nghe tin chị có em bé, họ phản ứng thế nào?

- Tôi nghĩ ba mẹ nào khi nghe tin con mình có con, họ sẽ đều rất vui mừng.

Bé Lina chuẩn bị vào lớp 1, chuẩn bị chọn trường cho bé thì sẽ cho con học trường Quốc tế hay sao?

- Việc chọn trường chính xác cụ thể, vợ chồng tôi chưa chọn, nhưng có thể sẽ cho con học Quốc tế. Đối với tôi cũng không quan trọng cho con học Quốc tế hay trường công. Nhưng chồng tôi rất mong muốn con nói và tư duy bằng tiếng Anh nhiều hơn nên anh ấy rất muốn con được tiếp xúc với môi trường có thể nói tiếng Anh nhiều.

Chị có áp lực tài chính không khi bây giờ vừa có thai, vừa lo chăm con, dạy con, cho con đi học?

- Áp lực nhiều nhất là lúc tôi ốm nghén, áp lực không biết bao giờ tình trạng này mới kết thúc. Còn áp lực về gánh nặng kinh tế, nhất là khi mình có 2 em bé nhưng đối với tôi, tôi muốn tập trung cho hiện tại hơn là tương lai. Hiện tại em bé này vẫn trong bụng, mình cần tập trung tinh thần để em bé khỏe mạnh. Còn em bé ở ngoài học mẫu giáo và đang cần chơi cùng, học cùng theo cấp của con. Còn năm sau khi con lên 6 tuổi là chuyện tương lai, và tôi cần làm việc nhiều hơn để đủ kinh tế cho con học Quốc tế. Còn bé sau đến 6 năm rưỡi nữa mới tính có nên cho con học Quốc tế hay không. Tôi lo hiện tại nhiều hơn những cái mình chưa rõ trong tương lai.

Cảm ơn Lan Phương về buổi trò chuyện này!

Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới