SAO » Chuyện làng sao

Lấy chồng đẹp trai tưởng sẽ sướng nhưng ai ngờ bà xã Bình Minh lại 'khổ không tưởng'

Thứ ba, 26/09/2017 16:55

Lấy chồng đẹp trai, ai cũng khen bà xã Bình Minh có số hưởng, tuy nhiên cũng có lúc Anh Thơ phải chịu cực khổ khi vừa đau đẻ vừa chăm chồng bệnh nặng.

Sau khi yêu và quyết định kết hôn với người mẫu kiêm diễn viên Bình Minh, Anh Thơ đã chịu nhiều áp lực dư luận, đặc biệt là fans nữ của chồng. Nhiều người cho rằng, Anh Thơ sở hữu nhan sắc quá chênh lệch với Bình Minh hay nam người mẫu này lấy vợ xấu là vì tiền. Có những người còn cho rằng lấy được chồng đẹp trai là sự may mắn của Anh Thơ.

Mặc cho dư luận bàn tán, soi mói, Anh Thơ và Bình Minh vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Cả hai có một cuộc sống viên mãn khi sự nghiệp thành công, hai cô con gái ngoan ngoãn, đáng yêu.

Bình Minh và vợ có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên hai cô con gái xinh đẹp.

Những tưởng cuộc sống của hai vợ chồng Bình Minh lúc nào cũng suôn sẻ hạnh phúc, sung sướng nhưng cả hai cũng có lúc trải qua những thăng trầm. Mới đây, Anh Thơ lần đầu chia sẻ về chuyện gần đến ngày vượt cạn còn phải chăm Bình Minh bị sốt xuất huyết, sau đó sinh con mà không có chồng bên cạnh.

Lần đầu vượt cạn, bà xã Bình Minh không có chồng ở bên cạnh động viên. Lý do là Bình Minh bị sốt xuất huyết cũng phải nhập viện cấp cứu.

Anh Thơ viết trên Facebook cá nhân: "Mình có chỉ định của bác sĩ là sinh mổ vì đã 40 tuần mà không có dấu hiệu gì của sinh thường, bụng vẫn cao chót vót, chả hạ xuống tí nào. Trước 2 ngày mình đi sinh ông bạn cùng nhà đổ vật ra sốt xuất huyết, chả biết do chui xô cái xó xỉnh nào cho muỗi đốt chơi vậy đó. Bình thường ông to như 1 con voi mà lúc đó ổng xìu xuống như 1 cọng bún thiêu, đứng không nổi, phải 2 người kẹp nách dìu ổng đi á (1 trong 2 người đó là con bầu này chứ ai). Lúc đó có nhờ 1 anh bạn bác sỹ qua tận nhà để khám, anh có cho 1 cô nữ điều dưỡng qua truyền nước nữa. Nhớ cảnh bụng chửa vượt mặt to như cái trống mà còn phải đi đổ từng xô nước... cho ổng í vì ổng có lết ra khỏi phòng nổi đâu. Sáng hôm đó theo lịch hẹn mình vác ba lô vào nhập viện để sinh, có mẹ và dì hộ tống. Mẹ chồng vào thăm con dâu đẻ mà phải ở nhà chăm ông con. Ca mổ cũng thành công, chị 2 nặng 3,8kg. Vượt cạn lần đầu mà không có chồng bên cạnh, ok fine, hoàn cảnh mà. Ra phòng nằm được 1 ngày mới biết hôm qua mình vừa đi đẻ thì cùng lúc đó ở nhà cũng xúc ổng đi cấp cứu vì ổng đã lả người mê man. Thiệt là hay ghê luôn. Rồi mình bị tắc sữa, 2 cái ngực như 2 quả núi sắp nổ tung, lăn lộn cấu xé vì đau, lại đau vết mổ sinh, trời ơi muốn nhai nát cả thế giới. Lòng lại lo lắng không biết ông kia sao rồi, có tỉnh chưa, hay người nhà lại giấu. Ôi thôi 7 ngày nằm viện trôi qua 1 cách nẫu ruột. Ngày cuối mình xuất viện về nhà cũng cùng lúc với ngày ổng xuất viện, cũng bày đặt qua đón 2 mẹ con đồ. Ôi ta nói nhìn ổng thấy ghê, cà lết cà lết bước vô phòng, người ốm nhom ốm nhách, da dẻ xấu xí, ẵm con nhỏ mà sợ ổng làm rớt nó".

Trương Ngọc Ánh kiêu sa, nổi bật hội ngộ Bình Minh truyền dạy kinh nghiệm đàn em

Thu Trang (Theo Giadinhvietnam.com)