SAO » Chuyện làng sao

Lê Âu Ngân Anh có xấu xí hay không đạt chuẩn Hoa hậu, liệu công chúng đã ứng xử công bằng và 'văn hoá' với cô?

Chủ nhật, 13/01/2019 09:06

Trong lịch sử các cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam, Lê Âu Ngân Anh là nàng hậu đáng thương, bị chỉ trích nặng nề và gây sức ép tâm lí nhất từ cư dân mạng lẫn cơ quan chức năng ngay từ khi mới đội vương miện.

Cái tên Lê Âu Ngân Anh hiện đang là từ khoá "sáng chói" trên các trang mạng xã hội và diễn đàn. Có lẽ cô là Hoa hậu đầu tiên sau khi đăng quang đã gặp phải làn sóng phản đối từ khán giả một cách dữ dội. Đến khi cô tuyên bố tham dự Miss Intercontinental 2018 lại tiếp tục đối mặt với cơn phẫn nộ cùng sự miệt thị nặng nề từ cư dân mạng trong nước. Họ chê cô xấu. Họ chỉ trích cô mua giải. Họ ghét vì cô đã xấu còn ngoan cố phô cái xấu trên đấu trường nhan sắc quốc tế... Và khi đã ghét thì có một ngàn, một triệu lí do nào đó sẽ được họ đưa ra để phản bác và tẩy chay cô. Cực điểm chính là hành động bôi nhọ cô trên page chính thức của Miss Intercontinental 2018 để các khán giả quốc tế cũng hùa vào chê khinh. Yêu ghét là chuyện mang tính cảm quan. Nhiều người lợi dụng điều đó để thoả mãn tính chà đạp và miệt thị người khác. Lê Âu Ngân Anh có xấu xí hay không đạt chuẩn Hoa hậu, liệu công chúng đã ứng xử công bằng và "văn hoá" với cô?

Mọi sự ghét bỏ chỉ vì nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh không đúng thị hiếu chung của công chúng.

Dung mạo mỗi người sinh ra đã được thừa hưởng từ gen của bố mẹ. Tất nhiên, dù chúng ta đẹp hay xấu cũng là niềm tự hào của các đấng sinh thành. Các cô gái may mắn có được vẻ ngoài xinh xắn, thân hình chuẩn một chút đi đến đâu cũng được họ hàng tâng bốc kiểu: "Xinh thế sao không đi thi Hoa hậu?" Từ đó, cái chuẩn đẹp mà các cô gái hướng tới chính là chiếc vương miện danh giá. Lê Âu Ngân Anh cũng không ngoại lệ. Cô từng tâm sự, ngoài việc học hành thì danh hiệu Hoa hậu chính là mơ ước mà bản thân mong muốn một lần chạm tới. Có ai đánh thuế giấc mơ bao giờ. Và càng không có gì sai khi một cô gái trẻ cố gắng nỗ lực biến giấc mơ thành sự thật. Vậy mà khi Lê Âu Ngân Anh đội được chiếc vương miện danh giá trên đầu hàng loạt những lời miệt thị không hay dành cho nhan sắc của cô được tuôn ra không ngừng. Họ chế giễu, so sánh cô với hàng loạt loài cá và nhiều hình ảnh biếm hoạ vô cùng thô tục khác. Có thể, họ vui và thoả mãn được sự chán ghét của bản thân dành cho Lê Âu Ngân Anh. Nhưng hành động đó liệu có đúng đắn, có công bằng cho cô?

Nhan sắc do ba mẹ ban cho, cô không được lựa chọn và phải tự hào về nó. Cô có sửa mũi nhưng trước cuộc thi đã rút sụn mũi và thông báo rõ ràng với ban tổ chức cuộc thi. Tại sao cả một ban tổ chức bao gồm nhiều chuyên gia, có chuyên môn trong lĩnh vực sắc đẹp vẫn ngoan cố cương quyết chọn Lê Âu Ngân Anh làm Hoa hậu trong khi cô không phải chuẩn nhan sắc và có qua thẩm mĩ? Bạn cho rằng Lê Âu Ngân Anh mua giải ư? Kính thưa, bất kì Hoa hậu nào khi đăng quang nhưng không hợp thị hiếu thẩm mĩ của số đông đều dính nghi án mua giải nhưng đến thời điếm hiện tại, đã có ai chứng minh hay đưa ra được bằng chứng họ mua giải hay chưa? Đặt giả thiết Lê Âu Ngân Anh mua giải, vậy cái lỗi này một lần nữa nằm ở ban tổ chức, có cung sẽ có cầu, có cầu mới có cung. Sau khi họ mang vương miện đặt lên đầu một cô gái trẻ và rồi rút lui hoàn toàn như một kiểu mang con bỏ chợ. Mọi rắc rối, thị phi, sự căm phẫn miệt thị đều đổ dồn vào Lê Âu Ngân Anh. Ghét Lê Âu Ngân Anh vì cô ấy xấu xí. Có thể chấp nhận. Từ sự ghét bỏ lại dẫn đến hành động chà đạp một cách thô bạo bằng ngôn ngữ thô tục, bằng cách so sánh cô với loài cá, cách ứng xử văn minh văn hoá ở đâu?

Cư dân mạng Việt Nam chế hình Ngân Anh với đủ mọi loại cá kì dị. Đây là hành động có văn hoá khi miệt thị một cô gái hay sao?

Câu chuyện tồi tệ ấy vẫn chưa dừng lại mà tiếp diễn trầm trọng hơn khi Lê Âu Ngân Anh tuyên bố dự thi Miss Intercontinental 2018. Các bạn cho rằng cô ấy cố chấp khi cục Nghệ thuật biểu diễn đã không cấp phép mà vẫn ngang nhiên đi thi. Có phải Lê Âu Ngân Anh là trường hợp duy nhất xếp vào hàng "thi chui" đâu. Trước cô ấy vẫn có một danh sách dài ngoằng đó thôi. Chẳng hạn trường hợp Phi Thanh Vân tham dự Hoa hậu doanh nhân Thế giới người Việt 2017, Hồ Thị Oanh Yến tham dự Hoa hậu Thế giới Toàn cầu 2015, Nguyễn Thị Thành tham dự Hoa hậu du lịch sinh thái quốc tế... Họ đi thi và chấp nhận chịu phạt khi đoạt danh hiệu trở về. Tuy nhiên, Lê Âu Ngân Anh lại ở vị thế hoàn toàn khác với những người đẹp này. Bởi đến thời điểm hiện tại, Lê Âu Ngân Anh vẫn nghiễm nhiên là đương kim Hoa hậu Đại dương. Vì dù cục Nghệ thuật biểu diễn có thanh tra và làm việc nhưng ban tổ chức cuộc thi vẫn chưa chính thức đưa ra quyết định tước vương miện của cô. Lê Âu Ngân Anh chưa từng bị tước vương miện hay danh hiệu dù công chúng có công nhận cô ấy hay không. Suy ra, việc cô ấy đi thi cuộc thi nhan sắc quốc tế có gì sai khi đảm bảo đủ mọi yêu cầu điều kiện của pháp luật đưa ra? Lỗi duy nhất của cô ấy chỉ là không hợp nhãn của mọi người mà thôi. Vậy công chúng đã công bằng trong cách phán xét Lê Âu Ngân Anh thi chui chưa?

Đến thời điểm hiện tại, Lê Âu Ngân Anh vẫn là đương kim Hoa hậu Đại dương vì chưa có quy định hay công văn nào chính thức tước bỏ danh hiệu của cô ấy.

Từ cái sự không hợp nhãn, không thích, chửi mắng khắp mọi nơi chưa thoả, khán giả Việt tiếp tục hành động "mạnh" khi công khai chà đạp Lê Âu Ngân Anh trên chính page của Miss Intercontinental. Suốt chiều dài chinh chiến của các cuộc thi nhan sắc, hẳn chỉ mỗi Ngân Anh rơi vào tình trạng bi đát và đáng thương này. Cư dân mạng Việt tố chính "người nhà" rằng: Không phải Hoa hậu, không được Việt Nam công nhận, nhan sắc không xứng làm Hoa hậu, mua giải... Những ngôn từ thậm tệ nhất lúc này, Ngân Anh đều phải hứng chịu. Chỉ để thỏa mãn tính ghét bỏ người khác một cách thái quá cùng thành kiến nhất thời, các bạn trẻ không ngại vạch áo cho người xem lưng. Động thái của các bạn như phát súng mở màn cho hàng nghìn, thậm chí hàng triệu bình luận khinh miệt hùa theo của cộng đồng mạng quốc tế dành cho chính nhan sắc của Việt Nam. Người ta chê Ngân Anh một, hẳn cũng xem nhẹ cách hành xử thiếu tế nhị và kém văn hoá của các bạn đến mười. Xét đến cùng, Ngân Anh thi nhan sắc cũng là quyền cá nhân của cô ấy, Khi quay trở về Việt Nam, cô ấy chính là người phải chịu mọi trách nhiệm trước cơ quan chức năng nếu thật sự sai phạm. Khán giả quê nhà, nếu không ủng hộ, cũng đừng chà đạp cô ấy một cách quá tàn nhẫn. Lỗi của Ngân Anh theo số đông là cố chấp đi thi. Vậy công chúng đã đối xử với Ngân Anh văn minh và văn hoá chưa?

Chà đạp trong nước chưa thoả, cư dân mạng Việt Nam còn công khai chỉ trích cả trên page chính thức của cuộc thi và trước bạn bè quốc tế.

Không biết sau cuộc thi Miss Intercontinental 2018 trở về điều gì sẽ chờ đón Ngân Anh phía trước? Một điều duy nhất lúc này có thể cảm nhận được là sự đơn độc và buồn tủi lắm khi một mình chống bão. Đáng buồn hơn, xung quanh Ngân Anh không một ai bảo vệ, thậm chí đó là những người từng lựa chọn cô ngồi vào ngôi vị Hoa hậu danh giá ngày nào. Đã lựa chọn thì phải đối mặt, phóng lao phải theo lao. Tuy nhiên, công chúng và nhất là cư dân mạng, hãy bớt tính phán xét và ghét bỏ thái quá để cho cô gái trẻ chú tâm hoàn thành cuộc thi, cũng là cách lấy lại hình ảnh Việt nam trong mắt công chúng quốc tế. Vì thời điểm này, hình ảnh các bạn đã thua trắng ở nước ngoài chứ không chỉ riêng Ngân Anh.

Câu chuyện nên có điểm dừng vì hình ảnh Việt Nam đang mất điểm với bạn bè thế giới vì chính những bình luận và cách ứng xử của chính các cư dân mạng Việt

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)