SAO » Chuyện làng sao

Lê Công Tuấn Anh: Nỗi đau của hai người phụ nữ đi qua cuộc đời

Thứ sáu, 07/10/2016 20:25

Nam tài tử đã ra đi nhiều năm dài, nhưng nỗi đau vẫn in sâu trong lòng người ở lại, đặc biệt là hai người phụ nữ đi qua cuộc đời anh.

Cuộc đời của tài tử màn ảnh Lê Công Tuấn Anh lắm thăng trầm. Từ một đứa trẻ bụi đời mồ côi cha mẹ, Lê Công phải vào trường giáo dục thiếu niên lang thang cơ nhỡ học nghề trở thành công nhân. Nghiệp diễn đã thay đổi toàn bộ cuộc đời anh, cho anh tiền bạc, sự nỗi tiếng và một tình yêu đẹp. Thế nhưng, cũng chính tình yêu ấy đã kết thúc sự sống của nam tài tử tài hoa.

Vào thời điểm vinh quang nhất của nghề nghiệp, Lê Công quen biết và yêu người mẫu Minh Anh. Trong nỗi cô đơn đầy tự ti của thân phận trẻ mồ côi, Lê Công Tuấn Anh được gia đình Minh Anh đón nhận với tình yêu thương như con cái trong gia đình. Minh Anh yêu và tôn thờ Lê Công Tuấn Anh bằng tất cả những gì cô có. Cô chăm lo từng li từng tí cho anh. Có lần sốt xuất huyết nằm Chợ Rẫy, anh được người yêu lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ, đến đêm cô trải giấy báo nằm ngay dưới chân giường, qua đêm trong bệnh viện… Những lúc ấy, mọi xót xa, tủi hờn của cuộc đời anh như được xoa dịu. Và nam tài tử đã quyết định gắn bó đời mình với Minh Anh, chính thức gọi mẹ Minh Anh là “mẹ”.

Đời không như là mơ và đời thường giết chết mộng mơ. Chuyện tình của Lê Công Tuấn Anh và Minh Anh ngỡ có một cái kết đẹp nhưng cuối cùng lại đẫm nước mắt đau thương. Khi Minh Anh phát hiện ra Lê Công có quan hệ lén lút với diễn viên trẻ V. khi họ sinh hoạt chung Đoàn kịch nói Trẻ. Minh Anh đã trực tiếp nói chuyện với V. để xác nhận mối quan hệ đó và quỵết định chia tay anh; cho dù Lê Công một mực bảo rằng chỉ là cuộc chơi qua đường… Nam diễn viên quyết định uống thuốc tự tử nhưng được bạn bè kịp đưa vào bệnh viện. Trước sự chân thành hối lỗi của người yêu, Minh Anh quyết định tha thứ cho anh.

Chuyện tình ấy lại tiếp tục nhận nhiều sóng gió. Đó chính là chuyến lưu diễn Duyên dáng Việt Nam tại Hà Nội. Một người bạn gọi báo cho Minh Anh biết là Lê Công Tuấn Anh đang vui vẻ ở Nha Trang với V. và cũng gần như sau đó, anh gọi báo Minh Anh tàu bị hỏng nên chưa về Sài Gòn được. Cô nén giận trả lời: "Vậy hả! Em biết tại sao rồi? Anh ở đó với V. phải không? Vậy đi nhé, em không có gì để nói nữa". Anh tức tốc đáp tàu về ngay Sài Gòn như một cách thanh minh với nguời yêu. Mọi thứ dường như quá muộn khi niềm tin và tình yêu cứ bị chà đạp hết lần này đến lần khác. Đỉnh điểm của nỗi đau mà Minh Anh phải chịu là khi chị ruột V. báo cho cô biết tin em gái của mình đã mang thai.

Và cái ngày định mệnh đã đến. Ngày 15/10/1996 cũng là ngày sinh nhật Minh Anh, cái ngày đánh dấu 4 tháng chia tay người yêu, Lê Công Tuấn Anh đang quay phim ở xa điện thoại nói với Minh anh rằng sẽ về. Cả hai đã cùng nhau trải qua buổi tối lãng mạn và trò chuyện rất nhiều. Anh vẫn muốn quay lại bên cô nhưng làm sao có thể khi đau khổ đã quá nhiều.

Đến ngày 17/10/1996, Minh Anh không tin vào tai mình khi hay tin Lê Công Tuấn Anh qua đời sau khi uống cả đống thuốc sốt rét. Minh Anh suy sụp đầu đội khăn trắng đi bên quan tài như người bạn đời của Lê Công, một nghĩa cử cuối cùng trọn vẹn tình nghĩa. Quá tiếc thương cho một tài hoa điện ảnh, dư luận trút mọi oán trách và giận dữ lên đầu cô gái 22 tuổi. Trước sự ra đi của người yêu và sự oán giận của công chúng, Minh Anh gần như suy sụp, cô đã tìm đến cái chết May mắn thay cô được cứu sống kịp thời. Một người anh kết nghĩa có nói với cô: "Em đã đi đến tận cùng đau khổ rồi, sẽ chẳng còn đau khổ nào hơn thế nữa đâu. Mọi thứ về sau đã nhẹ đi rồi, ráng sống để vượt qua". Minh Anh như bừng tỉnh giữa cơn mê và nước mắt đứng dậy bước tiếp những nẻo đường đời.

Đã nhiều năm trôi qua, nam tài tử ngày nào đã yên giấc nghìn thu. Câu chuyện tình tay ba cũng chìm trong quên lãng. Minh Anh vẫn một mình gặm nhấm nỗi đau mà dư luận trút lên đầu cô ngần ấy năm. Dù những người thân thiết và hiểu rành bi thương của chuyện tình năm nào nhưng làm sao có thể thanh minh cho cô trước miệng lưỡi người đời. Cái tên Minh Anh vẫn luôn nghiệt ngã dính kèm theo sau số phận bi đát của Lê Công.

Minh Anh

Trút mọi đau đơn lên nhật kí. Những dòng cuối Minh Anh đã viết thế này: "Em chấp nhận mọi thứ ác độc nhất, vì em im lặng cho những gì em đã trải qua suốt 4 năm yêu anh để rồi mất tất cả. Mất hết sự tin yêu của những người xung quanh, mất tất cả lòng hâm mộ của mọi người để cho anh của em có tất cả điều đó khi nằm yên dưới lòng đất. Để anh được thanh thản và để anh biết rằng em đã phải trả giá cho sự trừng phạt không phải do bản thân em tạo ra nó.

Em đã theo anh từ cõi sống về cõi chết và được cứu sống để làm lại con người khác - một con người mạnh mẽ và dám đối đầu với mọi thứ hơn. Để hôm nay nhìn lại 10 năm qua, em thấy mình nhẹ nhàng và thanh thản hơn, dù đôi lúc hình ảnh anh vẫn làm em đau. Nhưng em hiểu ra giá trị của con người và mọi thứ xung quanh mình hơn. Em ước gì anh có thể ngồi dậy để em thanh thản nói với anh rằng, em đã tha thứ cho anh. Em đã có một cuộc sống hạnh phúc sau tất cả những đau khổ, em từng chạy trốn khỏi thành phố nơi đầy ắp hình ảnh của anh để làm lại tất cả mọi thứ. Em đã xin lỗi anh ngày chia tay và giờ đây vẫn là câu nói đó.

Hãy cho em cuộc sống bình yên bên những đứa con của em và cạnh người chồng yêu em hơn tất cả mọi thứ… Đây là lần sau cùng, và em mong rằng, từ nay về sau đừng ai nhắc đến Minh Anh sau cái tên Lê Công Tuấn Anh nữa. Xin hãy để mọi thứ ngủ yên mãi mãi!".

Vậy là sau cùng Minh Anh cũng đã lựa chọn sự thật để bảo vệ gia đình mình, rửa đi những năm tháng oan trái chịu đựng. Hiện nay trong nhà mẹ cô vẫn thờ di ảnh của Lê Công. Hàng năm, cứ mỗi lần cùng chồng về Việt Nam, cô đều đưa chồng đến nghĩa trang nghệ sĩ để thắp nhang cho Lê Công. Sống với một người đàn ông có tấm lòng rộng mở và bao dung như thế, thì sự lựa chọn của Minh Anh hoàn toàn xứng đáng được mọi người chia sẻ và cảm thông...

Còn cô gái bị cho là người thứ ba trong cuộc tình của Lê Công Tuấn Anh và Minh Anh cũng chẳng sung sướng gì. Trước sự ra đi đầy đau lòng của Tuấn Anh, Vân Anh cũng vô cùng dằn vặt, đau khổ bởi cô nhận thấy bản thân cũng có lỗi, đã không làm chủ được tình cảm để dẫn đến những phức tạp không đáng có. Nếu Minh Anh bị dư luận mắng chửi vì là nguyên nhân khiến nam tài tử tài hoa kết thúc cuộc đời thì Vân Anh lại càng bị ghét hơn khi bị cho là người thứ ba khiến cuộc tình này tan vỡ. Những lời dị nghị, những ánh mắt khinh miệt cũng đổ dồn về cô.

Thời gian thoi đưa, đến nay, cũng giống như Minh Anh, Vân Anh đã có cuộc sống bình dị, hạnh phúc viên mãn bên chồng và hai nhóc tỳ Shisha, 4 tuổi; Oxy, gần 2 tuổi. Nhưng nỗi đau và vết thương lòng ngày nào vẫn theo cô dai dẳng. Nhất là khi Minh Anh tiết lộ những bí ẩn xung quanh chuyện tình của mình và buộc tội Vân Anh.

Diễn viên Vân Anh bên các con

Nữ diễn viên trải lòng: “Trong chuyện hồi đó, tôi là người có tiếng mà không có miếng. Câu chuyện chưa lên tới tầm đó mà nó lại như vậy là do sự lố bịch của người trong cuộc, đặc biệt là chuyện 12 năm sau. Người ta cố tình tìm đến tôi sau 12 năm, chửi bới tôi rồi lại tự hét lên "để tôi được yên". Tôi đã im lặng suốt bao nhiêu năm qua mà! 12 năm về trước, số người biết chuyện của tôi chỉ là một phần rất nhỏ vì có gì đâu để biết. Tất cả những người xung quanh thời điểm đó ai cũng yêu quý tôi, ai cũng hiểu câu chuyện đang nằm ở đâu. Những anh em rất thân với anh Công sau này đều rất thân với tôi.

Tình cảm tôi dành cho anh Công ở mức ngưỡng mộ. Anh Công lúc đó là hình ảnh rất đẹp trong mắt khán giả, không riêng gì tôi. Và khi làm việc với anh Công thì tôi ngưỡng mộ anh hơn ở khả năng nghề nghiệp cũng như con người. Trong đầu tôi không nảy sinh mảy may chút gì tình cảm ngoài sự ngưỡng mộ, kính trọng và yêu quý. Tôi biết chị Minh Anh và anh Công đang yêu nhau mà.

Tôi cũng rất quý Minh Anh, hai chị em vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau. Minh Anh là người yêu của người tôi yêu quý thì tôi càng quý hơn. Rồi tự nhiên chị ấy coi tôi như kẻ thù mà tôi chẳng làm gì cả, chẳng gây ra lỗi lầm gì.

Anh Công là một người rất lãng mạn. Anh Công không chỉ yêu riêng một mình tôi, anh yêu rất nhiều cô gái nữa. Không phải anh Công mất rồi mà tôi nói xấu. Là người được quá nhiều người ngưỡng mộ thì chuyện đó cũng bình thường, còn chuyện nảy sinh tới đâu thì là việc của họ. Minh Anh cũng ghen vòng vòng như vậy đó”.

Ai đúng ai sai chỉ những người trong cuộc hiểu rõ. Mọi thứ cũng đã quá muộn để nói lời xin lỗi hay chuộc lỗi. Một người mãi mãi nằm dưới đất mẹ với khối tình si muôn đời không phai. Người ở lại chịu nhiều điều tiếng và dằn vặt. Ai được yêu, ai là người chen vào giữa cuộc tình, liệu giờ có còn ý nghĩa gì nữa? Niềm xót xa và day dứt là mãi tồn tại trong lòng họ. Sự nổi tiếng và tài hoa đã vô tình đẩy Lê Công Tuấn Anh vào tuyệt vọng vào bể khổ đường tình. Và sau đó, sự ra đi của anh kéo theo sự phẫn nộ của dư luận lại vùi dập tâm hồn con tim, tâm hồn của hai người đàn bà đi qua đời anh. Thế mới thấy, mặt trái của nghệ thuật không phải là hào quang, hạnh phúc mà là trái đắng cắm sâu vào lòng những nghệ sĩ tài hoa. Nói buông bỏ thì dễ nhưng học cách buông bỏ quá khó. Vào mỗi năm đến ngày giỗ của Lê Công Tuấn Anh, công chúng nhớ thương anh, bạn bè tiếp tục khóc vì anh và có hai người đàn bà vẫn âm thầm nhói đau khi nghĩ đến anh.

Gia đình Minh Anh hiện tại, mỗi khi về nước cô lại cùng chồng đến thắp nhang tại mộ Lê Công Tuấn Anh.

Thanh Lam (Theo Giadinhvietnam.com)