SAO » Chuyện làng sao

Lệ Quyên: 'Lâm Bảo Châu khi đứng trước 30 nghệ sĩ nữ có những áp lực riêng'

Thứ sáu, 20/10/2023 11:06

Lệ Quyên đã tiết lộ những kỉ niệm và áp lực của mình cũng như Lâm Bảo Châu khi cô cho tình trẻ tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023.

Chào Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu ủng hộ chị thế nào trong đợt thi Chị đẹp đạp gió rẽ sóng lần này?

- Đúng hơn là chúng tôi ủng hộ lẫn nhau, nhưng chúng tôi có giao ước, việc riêng là việc riêng, việc chung là việc chung, không được quan tâm thái quá trong chương trình vì đây là chương trình chuyên nghiệp. Cũng là lần đầu tiên Châu thử sức với vai trò MC. Tôi muốn Châu tập trung vào chương trình để mọi người thấy Châu rất là cố gắng với vai trò mới này. Đương nhiên hỗ trợ tinh thần với nhau rất quan trọng, vì tôi cũng lâu năm trong nghề, tôi luôn động viên Châu cứ thoải mái, thả lỏng, tự nhiên và tương tác thật nhiều để mọi người thấy Châu hòa mình vào cuộc chơi. Còn Châu động viên tôi quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, vì ngoài lịch quay dày đặc của Tỷ tỷ, tôi còn nhiều lịch trình khác nữa. Bản thân tôi trông cũng mong manh yếu đuối, Châu cũng chỉ động viên tôi giữ sức khỏe để cả hai có thể hoàn thành tốt vai trò của mình.

Vì hai anh chị cùng xuất hiện cùng chương trình, khi trình diễn có khi nào chị bị khớp không?

- Chắc là hai mấy năm trong nghề cũng tôi luyện bản lĩnh nhất định nên tôi không nặng nề tâm lý lắm khi đồng hành cùng Châu. Tôi nghĩ Châu cũng thế thôi. Đối với tôi không vấn đề gì nhưng Châu khi đứng trước 30 nghệ sĩ nữ, toàn là nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, mỗi người mỗi vẻ nên cũng có những áp lực nhất định. Rất may mắn trong một vài cuộc hội ngộ đầu tiên thôi, sau đó Châu cũng bắt kịp. Tôi nghĩ đối với mỗi cá nhân, đặc biệt trong nghệ thuật, mình phải đều tự nỗ lực cố gắng, không ai giúp mình được phần việc đó cả. Chỉ cần mình có ý chí, nghiêm túc, đam mê, khó khăn nào cũng chinh phục được.

Quá trình quay chị và anh Châu hay các thí sinh có kỷ niệm gì đáng nhớ nhất?

- Có rất nhiều nhưng tôi không bật mí được. Chắc mọi người cứ xem vì đây là chương trình truyền hình thực tế. Cũng có những khoảnh khắc bất ngờ, bản thân mình cũng không hình dung được nó sẽ xảy ra nên cho tôi xin giữ bí mật này cho mọi người có mood xem chương trình. Đảm bảo mọi người sẽ rất ngỡ ngàng và rất vui. Không chỉ phần công diễn. câu chuyện ngoài lề về tình cảm, tình người, tình đồng nghiệp với nhau, dù chưa gặp ngoài đời nhưng khi gặp lại thấy có điều gì thân thuộc, gần gũi. Đó là điều tôi nghĩ là giá trị nhân văn lớn nhất. Và chính giá trị này thúc đẩy tôi tham gia chương trình.

Nghe nói chị có nói sẽ chiến hết mình trong chương trình, điều này thể hiện thế nào?

- Đây là một sân chơi, tôi mang tâm thế một người chơi thoải mái, vui vẻ và đầy tâm huyết chứ không phải một cuộc thi. Mang tâm thế đó nên tôi rất thoải mái, bung xõa hết mình. Tôi cũng nói khía cạnh này chỉ có trong cuộc chơi này tôi mới bung xõa hết mình. Tôi không thể mang hình ảnh này ra ngoài kia, ở sân khấu của tôi được vì rõ ràng nó không phù hợp. Ở ngoài tôi vẫn là tôi, mỗi người đều có bước đi riêng cho sự nghiệp của mình rồi. Chả mấy khi có cuộc thi cho mình làm thỏa thích, muốn làm gì thì làm, không ai chê trách gì nên làm tới. Tôi sẽ tận dụng cơ hội này triệt để.

Đối với chị đây là cuộc dạo chơi, vậy chị có gặp khó khăn gì trong quá trình tham gia không?

- Cực kỳ khó khăn. Hiện tại hai móng chân cái của tôi là móng chân giả, còn móng thật đã bong. Ngoài ra bầm dập phải nói là tan nát. Trẹo xương, bầm da, thử trang phục cũng bầm tay. Rõ ràng có rất nhiều hệ lụy nhưng rất xứng đáng vì đã làm được điều gì đó khác thường thì phải có sự bất thường xảy ra, làm sao có thể ngọt ngào, từ từ như mình bao năm qua trên sân khấu được. Tôi cảm thấy đau, mất mát chút xíu nhưng lại vui và không nề hà gì hết. Chắc chắn còn nhiều buổi công diễn, trầy da tróc vảy nhưng vui và các chị đẹp trong chương trình cũng thế.

Việc làm mới hoàn toàn có bao giờ khiến chị lo lắng với những khán giả không thích mình sẽ cảm thấy mất hình tượng không?

- Tôi đã nói rồi, đây là cuộc chơi duy nhất để nghệ sĩ có thể biến hóa thần thông, làm mọi cách mà không ai chê trách gì. Mọi người phải hiểu đây là chương trình truyền hình thực tế, là cuộc thi giữa các nhóm nhạc nên tất cả những người thích hay không thích cũng hiểu điều này: Đây không phải chúng tôi, đây là chúng tôi biến hóa thành người khác để phục vụ quý vị, phục vụ thị hiếu thưởng thức của quý vị, để quý vị giải trí và cảm thấy vui. Không phải Lệ Quyên, không phải chúng tôi mang lên sân khấu hay ở liveshow của chúng tôi. Chúng tôi không quan tâm đến chuyện mọi người nghĩ gì hay nghĩ lệch lạc thế nào vì không ai, dù muốn lệch lạc cũng không được. Đây là khuôn khổ chúng ta cùng hòa mình vào để cống hiến. Suy cho cùng, tất cả những cái người nghệ sĩ chúng tôi đang làm để phục vụ khán giả. Nếu mọi người có xem format gốc của Trung Quốc, mọi người sẽ biết không nghệ sĩ nào là mình trong cuộc chơi này hết. Tôi cũng thế, và tất cả 29 người chơi còn lại cũng thế. Mọi người chỉ biết tôi làm gì trong chương trình, vai trò của tôi hóa thân trong chương trình, tôi đã là những gì và làm được gì để cống hiến, để làm tiết mục đội nhóm hoàn hảo nhất, đặc biệt nhất cho mọi người. Để nói phân tích làm gì đó là đã sai rồi, trong suy nghĩ đã sai rồi. Mọi người hãy cứ tận hưởng, đặt đúng tâm thế, đưa ra nhận xét, luận điểm chính đáng trong mỗi tiết mục chúng tôi đưa ra tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Chứ đây không phải Lệ Quyên, không phải chị bống Hồng Nhung hay chị Mỹ Linh. Làm sao chị Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thu Phương… làm những điều này được. Chỉ trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mới có được.

Cảm ơn Lệ Quyên về buổi trò chuyện này!

Bảo Quỳnh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới