SAO » Chuyện làng sao

Lê Thị Phương: "Tôi vừa ly hôn chồng"

Thứ ba, 29/10/2013 10:28

Lê Phương chính thức xác nhận đã ly hôn cách đây 2 tháng.

Tại cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011, "gái quê" Lê Thị Phương ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả bởi vẻ ngoài chân chất, thật thà; đặc biệt hơn cô là thí sinh hiếm hoi được chồng đưa đi dự thi. Dù không đoạt giải cao nhưng được sự động viên của các giám khảo, chân dài gốc Thanh Hóa vẫn quyết tâm theo đuổi nghiệp người mẫu, rời quê vào Tp.HCM lập nghiệp.

Từ một cô gái quê có gương mặt thô, bỗng một ngày Lê Thị Phương xuất hiện với vẻ ngoại vô cùng xinh đẹp và cá tính. Thay vì cố tính giấu diếm như nhiều người đẹp trong nghề, "gái quê" lại công khai sự thật làm đẹp nhờ dao kéo.

Tuy nhiên, đó chưa phải là những chia sẻ khiến công chúng bất ngờ, mới đây thông tin Lê Thị Phương đã chính thức ly hôn chồng khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả.

Sẽ mua bảo hiểm hết thân thể

- Có lý do nào khiến chị phải công khai sự thật mình đã phẫu thuật thẩm mĩ, trong khi đây được xem là điều khá tối kỵ đối với nhiều người đẹp trong giới showbiz?

Khi đã là con người thật thà thì tôi cứ sống thật thà. Tôi nghĩ rằng trước sau gì mọi người cũng sẽ biết chuyện tôi đã phẫu thuật thẩm mĩ nên tôi thà nói trước còn hơn giấu diếm.

Trong cuộc sống, tôi làm những việc mình thích để cho mình vui chứ tôi không quan tâm nhiều quá vào việc người khác sẽ nghĩ gì đâu. Quan trọng hơn, những người thân trong gia đình tôi rất vui, tự hào và luôn ủng hộ khi thấy tôi đẹp hơn sau khi dao kéo, nên cũng chẳng có lý do gì khiến tôi phải phủ nhận.

- Thế còn bạn bè đã nhận xét sao về chị?

Ai cũng khen tôi đẹp hơn rất nhiều, đó là một niềm vui.

- Chị nghĩ gì về những người đẹp luôn mạnh miệng tuyên bố đẹp tự nhiên, nhưng sự thật thì khác hẳn?

Tôi nghĩ là do quan điểm sống của mỗi người khác nhau. Có thể họ giấu diếm chuyện dao kéo để khẳng định vẻ đẹp tự nhiên, nhưng riêng tôi thì không phải vậy. Đối với tôi, không có gì là hoàn hảo, nên nếu muốn hoàn hảo thì mình phải biết hoàn thiện và cố gắng.

- Lần đầu tiên chị phẫu thuật thẩm mĩ là khi nào?

Cách đây hơn một năm, tôi lần đầu tiên đi sửa mũi. Khi đó tôi cũng sợ lắm, nhưng vì bản tính mạnh mẽ, thích cái gì là làm ngay, nên cũng không ngại. Sau đó tôi được nhiều người khen mặt đẹp, trông tướng số tốt nên cũng vui.

Càng ngày, mọi thứ có vẻ tốt với tôi hơn. Công việc có nhiều show diễn, được mọi người đón nhận, đóng phim nhiều hơn và hình ảnh xuất hiện trước công chúng cũng đẹp hơn.

Trong dịp Tết năm vừa rồi, tôi đã đi độn cằm. Tôi chỉ làm để gương mặt mình góc cạnh và gọn hơn chứ không phải kéo cho thật dài. Ngoài ra tôi còn làm lại răng nữa. Nhưng cái này không thể tính là '"dao kéo" được, (Cười).

- Hiện tại chị đã hoàn toàn hài lòng với nhan sắc của mình rồi chứ?

Chưa hài lòng lắm đâu, vì muốn đi xa với nghề, tôi cần giảm cân nhiều hơn. Tôi muốn có thân hình chuẩn.

- Tại sao chị không nâng cấp vòng 1?

Tôi tự tin lắm, nên chẳng cần nâng cấp vòng 1 đâu. Tôi tự thấy số đo vòng 1 của mình đủ xài rồi, không cần sửa thêm. Cuộc sống không có gì gọi là hoàn hảo, khi mình thấy đủ xài thì nên tạm hài lòng.

Có nhiều người làm ngực vì họ thiếu tự tin với số đo của mình. Như tôi, vì thiếu tự tin vào gương mặt nên đã làm mũi, độn cằm và chỉnh lại răng. Ngực tôi đẹp, có số đo 86, bao người mơ ước còn không có thì mắc mớ gì phải chỉnh sửa. Mẹ tôi có bảo rằng, con làm gì thì làm, cấm đụng vào ngực vì sau này còn sinh con.

Từ khi vào nghề đến nay, cũng chưa có ai khuyên tôi nên đi làm ngực. Ai nhìn tôi cũng khen.

Đại gia là gì?

- Vậy vòng 1 đáng mơ ước có phải là "vũ khí" đối với chị?

Không, vì những người mẫu quốc tế ngực bé lắm. Ngay cả anh Đỗ Mạnh Cường cứ hay trêu tôi rằng "Ngực em làm ở đâu mà bự quá vậy, tìm cách làm nhỏ lại dùm tí đi", (Cười). Anh Cường luôn muốn giúp tôi trong công việc, đó là động lực để tôi cố gắng hơn.

- Chị sexy nhất là ở điểm nào trên cơ thể?

Sexy toàn cơ thể cứ không phải một điểm nào cụ thể. Không phải cứ ăn mặc hở ngực, hở hang hay quá thoáng thì mới gọi là sexy. Nói chung, chỗ nào trên cơ thể tôi cũng quý giá hết. Nếu sau này có điều kiện, tôi sẽ mua bảo hiểm hết cơ thể.

- Vậy chị nghĩ sao về chuyện chân dài - đại gia?

Đại gia là gì tôi cũng chưa biết nữa, và tôi cũng không mấy quan tâm. Tôi chỉ có những người bạn tốt xung quanh thôi.

- Có bao giờ chị nhận được những lời mời khiếm nhã?

Có, ví dụ như họ rủ tôi đi nước này nước nọ du lịch với họ, nhưng tôi không đi.

- Vì chị vốn là gái quê thật thà nên được đại gia thích đúng không?

Cũng không biết, ai cũng gọi tôi là gái quê, nhưng tôi không chối bỏ, vì ai sinh ra cũng có quê hương.

Chia tay vì không hợp nhau

- Liệu rằng chị "dao kéo" vẻ ngoài, nhưng tính cách con người có dễ "dao kéo"?

Ông bà ta có bảo, "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", tại sao tôi lại bỏ cái tính thật thà của mình khi ai cũng yêu mến điều đó. Sau này dù tôi có giàu sang thế nào chăng nữa thì bản chất cũng không bao giờ thay đổi. Bản chất tốt của tôi là thật thà, thẳng thắn. Người ta nói thật thà, thẳng thắn thường thua thiệt, nhưng tôi tin người tốt sẽ gặp người tốt.

- Vậy chị có bao giờ bị chèn ép trong nghề?

Chưa đâu, vì tôi không làm hại ai thì cũng chẳng có ai làm gì xấu tới mình.

- Hiện tại, thu nhập của chị kiếm được từ đâu?

Thu nhập chủ yếu từ việc đi diễn thời trang, tham dự sự kiện, đóng phim. Đôi lúc tôi cũng đi bán vé máy bay cho chị gái để kiếm "tiền hoa hồng".

- Ở Sài Gòn một mình chị có cảm thấy buồn không?

Ở một mình đôi khi cũng buồn, nhưng trong nỗi buồn sẽ có niềm vui. Tôi cũng có những người bạn rất tốt, khi nào nhớ nhà thì về thăm gia đình.

- Tại sao đến nay chị vẫn sống một mình mà không ở cùng chồng?

(Im lặng hồi lâu) Thật ra, hai chúng tôi đã chia tay cách đây hai tháng rồi. Tôi không muốn nói ra chuyện này trên mặt báo, cũng không phải là tôi giấu diếm gì mọi người, nhưng vì đây là chuyện riêng tư trong gia đình và tôi biết cái gì cần được công chúng quan tâm hơn.

- Vì sao hai anh chị lại ly hôn? Phải chăng vì "xa mặt cách lòng"?

Tôi cưới chồng đến nay đã gần 3 năm, nhưng chỉ ở bên cạnh nhau được 6 tháng sau đó lại xa nhau hơn 2 năm vì công việc của mỗi người. Chúng tôi chia tay vì cảm thấy không hợp nhau nữa. 

- Hẳn là chị rất tiếc nuối?

Trong cuộc sống, tôi chưa hối hận vì bất kỳ điều gì.

- Chị có thấy mình và chồng cũ đã rất may mắn không khi chia tay vẫn chưa có con?

Cũng đúng, vì tính tôi thương trẻ con lắm, sợ chia tay khi có con thì con sau này sẽ bơ vơ vì hoặc thiếu cha, hoặc vắng mẹ.

- Nếu sau này cưới thêm lần nữa, chị muốn tìm người chồng tương lai thế nào?

Người ấy phải biết thương yêu và luôn chia sẻ với tôi trong mọi thứ.

Xin cảm ơn Lê Thị Phương và chúc chị thành công!

Theo Khampha.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới