SAO » Chuyện làng sao

Lê Thúy kể về tật xấu của chồng khiến cô không chấp nhận được và nhiều lần muốn dừng lại

Thứ tư, 10/04/2019 15:43

'Thói quen tiếp theo là thói quen sau bao năm tôi vẫn chưa thể chấp nhận và cũng vì thói quen này mà đã rất nhiều lần, tôi muốn dừng lại' - Lê Thúy chia sẻ về người chồng Việt kiều.

Top 3 Vietnam’s Next Top Model 2011 Lê Thúy lên xe hoa cùng ông xã Việt kiều hơn 4 năm về trước. Ban đầu cặp đôi vấp phải không ít ý kiến trái chiều, bởi ngoại hình khá chênh lệch. Không những thế, Đỗ An vướng nghi án cưới Lê Thúy để che đậy giới tính thật của mình. Bỏ ngoài tai những lời gièm pha của dư luận, cuộc sống trong 4 năm qua của cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc và mặn nồng. Người mẫu và ông xã điển trai luôn dành cho nhau sự quan tâm cùng những lời yêu thương ngọt ngào mà không phải cặp đôi nào cũng có được.

Lê Thúy kể về tật xấu của chồng khiến cô không chấp nhận được và nhiều lần muốn dừng lại

Vài giờ trước, Lê Thúy kể ra hàng loạt thói quen của chồng. Trong đó có những thói quen mà bao năm qua cô vẫn chưa chấp nhận được, vì nó mà nhiều lúc cô nàng người mẫu đã muốn dừng lại.

"Thói quen của chồng tôi. Chồng tôi trước khi thức dậy để đi làm bất kể giờ nào, 4h sáng hay 5-6h sáng - anh ấy đều hôn tôi và thì thầm: 'Chồng đi làm vợ nha'. Tới chỗ làm làm đến tầm 8h sáng thì anh ấy sẽ nhắn cho tôi: 'Vợ dậy chưa?, vợ ngủ ngon không? hôm nay vợ làm gì?'

Chiều đến, anh ấy lại nhắn: 'Vợ đang ở đâu?, có đi cafe với bạn bè cho vui không?'. Tối hoặc đêm đến, anh ấy về tới nhà bất kể tôi đang ở đâu trong nhà. Nhà tắm, hay nằm trên sofa xem phim đợi chồng tôi về thì anh ấy len lén như con mèo rồi hù một cái: 'Chồng về rồi, rồi ôm tôi hun lấy hun để'.

Nhiều lúc, tôi thấy phiền và lố quá. Tôi lại nổi cáu với chồng, tôi bảo: 'Anh thôi đi mệt quá'. Chồng tôi nhẹ nhàng: 'Xin lỗi vợ, làm vợ không vui'. Rồi nhỏ nhẹ: 'Chồng đi tắm nha'. (với vẻ mặt đầy tội nghiệp). Thực ra những ngày chồng tôi đi làm về, tôi nổi cáu là hôm đó, trong tôi đang không vui những chuyện gì đó. Những ngày nghỉ, tôi nấu cơm cho chồng tôi ăn. Ngồi vào bàn ăn, việc đầu tiên chồng tôi làm trước khi ăn là nhìn tôi rồi cười và bảo: 'Cảm ơn vợ đã nấu cơm cho chồng. Mời vợ'.

Cặp đôi kết hôn năm 2015 và vấp phải không ít những lời gièm pha từ phía dư luận

Thói quen tiếp theo là thói quen sau bao năm tôi vẫn chưa thể chấp nhận và cũng vì thói quen này mà đã rất nhiều lần, tôi muốn dừng lại. Vì tính tôi rất nhạy cảm, và dễ bị tủi thân. Chồng tôi một khi tập trung vào làm việc dù là việc gì, việc của mình hay việc bạn bè nhờ thì anh ấy đều chú tâm dồn hết tất cả cho công việc đó. Anh ấy làm bất chấp không cần biết có ai đang tồn tại cạnh đó hay không? Tôi cần gì thì tôi hỏi đến câu thứ 4 hoặc thứ 5, anh ấy mới sực nhớ rồi trả lời một cách nhanh chóng. Tôi nấu cơm xong, gọi anh ấy ra ăn thì phải 15 đến 20 phút sau anh ấy mới nghe thấy. Và sau đó là những cơn giận đùng đùng của tôi. Tôi thay đồ, xách giỏ đi đâu chưa cần biết - chỉ cần bước ra khỏi căn nhà đang có một mình tôi là được.

Anh ấy vẫn không hiểu tại sao tôi giận đến vậy. Sau một nghìn lần như vậy, tôi bảo anh ấy: 'Em không cấm anh làm việc, nhưng cái em cần mỗi lần anh làm việc thì anh phải nói cho em biết là hôm nay anh làm việc khoảng giờ đó anh mới xong em nhé. Em chỉ cần vậy thôi, đằng này anh không nói năng gì. Anh cứ cắm mặt vào máy tính, không cần biết gì nữa. Hành động của anh làm cho vợ của anh đang cô đơn trong ngôi nhà này đấy.

Sau nhiều lần như vậy thì thành quen rồi các bạn ạ. Chồng tôi vẫn thói quen như vậy, nhưng được cái có tiến bộ hơn là đang làm mà sực nhớ ra chưa báo cho vợ là mặt vẫn cắm vào máy tính còn miệng thì: 'Hôm nay, anh phải làm việc à nha vợ. Em rủ bạn đi cafe hay đi shopping cho vui nha. Hết!

Cuối cùng thì giờ, tôi cũng quen với những thói quen không thể tập được của chồng tôi các bác ạ! Bây giờ ổng làm việc là tôi cứ gọt trái cây đem lại gần đút cho ăn rồi giả bộ khen cái này chồng vẽ đẹp quá ha. Vẽ gì vậy?, job này quay gì vậy?, nhiều tiền không?"

Sau hơn 4 năm, cuộc sống hạnh phúc của Lê Thúy - Đỗ An đã khiến cho những ai từng nói xấu họ trước đó phải nhìn lại mình

Kết thúc vấn đề, Lê Thúy chốt rằng: "Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, cũng giống như giờ chồng tôi chịu một đống tính xấu của tôi vậy đó". Đấy chính là cách khôn khéo để chân dài giữ lửa hôn nhân với ông xã Việt kiều trong suốt những năm tháng đã qua.

Hoàng Vũ (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới