SAO » Chuyện làng sao

Xuất hiện trên tạp chí 'Playboy' năm 11 tuổi, bị mẹ coi là cỗ máy kiếm tiền, cuộc sống mẫu nhí như địa ngục

Thứ sáu, 02/06/2023 22:27

Năm 2012, Eva Ironisco đã đâm đơn kiện mẹ ruột vì chụp ảnh khiêu dâm cô lúc nhỏ.

Được biết, Eva Ironisco sinh ngày 18/7/1965 tại Paris, là một diễn viên và người mẫu người Pháp. Mẹ cô là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Irina Ionesco. Bà Irina Ionesco nổi tiếng vào những năm 1970s với những ảnh gợi dục bà chụp, đặc biệt là những bức chụp con gái bà, gây tranh cãi ghê gớm. Những bức ảnh này xuất hiện trong nhiều ấn phẩm, bao gồm cả tạp chí Playboy và Penthouse phiên bản châu Âu.

Eva Ionesco là người mẫu trẻ nhất từng chụp hình khỏa thân cho tạp chí Playboy ấn bản tiếng Italy khi mới 11 tuổi.

Năm 2012, Eva đã đâm đơn kiện mẹ chụp ảnh khiêu dâm cô lúc nhỏ. Eva Ionesco thông qua luật sư của cô là Jacques-Georges Bitoun cho rằng mẹ cô đã "đánh cắp tuổi thơ" khiến cô bị "rối loạn cảm xúc".

"Mẹ tôi bắt đầu chụp ảnh tôi khi tôi mới 4 tuổi, khỏa thân, dang rộng hai chân, với hậu cảnh là một quả táo cắn dở trên tường. Tôi còn quá nhỏ nên hoàn toàn quên mất rằng mình đã chụp một bức ảnh như vậy. Hình ảnh này phải mất 15 năm để quên nó”, Eva Ironisco chia sẻ.

Luật sư Jacques-Georges Bitoun cũng bức xúc lên tiếng, cho rằng những năm 1970 là thời kỳ nạn xâm hại tình dục trẻ em lan rộng: "Làm thế nào một người phụ nữ có thể bắt đứa con gái bốn tuổi của mình dạng chân trước ống kính. Nếu nghệ thuật là chụp hình một đứa trẻ trong tư thế như vậy, tôi quả là người không hiểu gì về nghệ thuật. Đứa trẻ không bao giờ được coi như một đứa trẻ mà giống như một gái mại dâm trá hình".

Eva thường xuyên sống ở nhà ông ngoại từ khi mới lọt lòng vì mẹ rất ít khi ở nhà. Vì thế nên cô bé rất khao khát tình mẫu tử. Cô bé Eva Ionesco lúc đầu chưa biết gì, nghĩ rằng chỉ cần biết nghe theo lời của mẹ thì mẹ sẽ vui.

Để nhận được phần thưởng và lời khen ngợi của mẹ, Eva Ionesco đã chăm chỉ tạo dáng trước ống kính với những động tác lạ lẫm, bởi cô biết nếu làm không tốt, cô sẽ bị bỏ rơi một lần nữa. Eva muốn ở bên cạnh mẹ, dù không phải với tư cách con gái mà chỉ với tư cách là "hình mẫu" hoàn hảo của mẹ.

Nhưng khi lớn lên, Eva dần hiểu ra những gì mẹ bắt mình làm, cô cảm thấy xấu hổ, cố gắng chống cự nhưng mẹ cô luôn lấy tình cảm gia đình làm điều kiện để bắt buộc cô. Eva cũng dần thỏa hiệp và nói "Con yêu mẹ" với mẹ của mình. Tuy nhiên, tình yêu dành cho người mẹ này cuối cùng đã bị chính Irina Ionesco hủy hoại.

Trước những đòi hỏi ngày càng thái quá của mẹ, Eva cuối cùng đã đưa mẹ ra tòa khi cô mới 12 tuổi. Eva đã 3 lần đệ đơn kiện lên tòa án, tố cáo mẹ. Năm 1998, cảnh sát Pháp từng tịch thu hàng trăm bức ảnh tại nơi làm việc của bà Irina Ionesco - nơi mà Eva khi lên 5 tuổi đã chụp hình trong trạng thái hoàn toàn khỏa thân. Sau khi những bức ảnh xuất hiện trên Playboy, Irina mất quyền nuôi dưỡng con gái. Eva được bố mẹ của nhà thiết kế nổi tiếng Christian Louboutin chăm sóc.

Eva Ionesco khi trưởng thành đã tham gia nhiều phim. Câu chuyện của cô đã được viết thành tự truyện và Eva làm đạo diễn cho bộ phim từ cuốn tự truyện ấy. Bộ phim có tên My Little Princess (Công chúa nhỏ của tôi) và đoạt được nhiều giải thưởng điện ảnh. Có vẻ như, dù nhiều năm trôi qua, nhưng cái bóng mà "mẹ" để lại trên Eva vẫn không hề biến mất.

Thu Hà (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới