SAO » Chuyện làng sao

Loạt sao Việt chia sẻ xúc động nhân 'Ngày của cha'

Chủ nhật, 20/06/2021 15:42

Lương Thùy Linh, Diễm Hương, Ngọc Khuê... đã có những chia sẻ xúc động nhân "Ngày của cha".

Ngày của cha không có lịch cố định hàng năm, thường được lấy vào chủ nhật tuần thứ ba của tháng 6. Trong năm 2021, Ngày của cha là 20/6. Nhiều sao Việt mượn ngày lễ này để bày tỏ tình cảm dành cho đấng sinh thành.

Sara Lưu chúc mừng hai bố và chồng trong "Ngày của cha".

Ca sĩ Ngọc Khuê tiết lộ những điều ít ai biết về bố của mình: "Những điều chưa kể... Ông ngoại của Tony là người hiền từ, đức độ, đam mê vẽ, yêu lịch sử, thích làm thơ và đặc biệt là người yêu thương vợ con nhất trong tất cả những người đàn ông mà tôi từng biết.

Bố là người nuôi dưỡng đam mê và ước mơ cho tôi có ngày hôm nay! Nhớ ngày xưa có xe máy, nhà xa nhưng hàng tuần ròng rã bố chở tôi trên chiếc xe đạp cà tàng qua sông, qua triền đê đầy nắng gió, qua bãi ngô thơm ngát tuổi thơ tôi, cứ 1 tuần 2 lần đến Cung thiếu nhi Hà Nội học hát, rồi sau nữa là trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Cứ vậy trôi qua từ khi tôi chưa biết hết mặt chữ đến năm 18 tuổi.

Bố còn là người luôn bao che tội lỗi cho tôi và tôi vẫn còn nhớ những buổi mải chơi với đám bạn về muộn hay làm gì có lỗi, Bố thường nói: “Nhanh lên không mẹ mày biết bây giờ".

Sau 4 lần tai biến, trộm vía bBố vẫn sáng sáng cafe với các bạn, thi thoảng vẫn nhậu với hội các bác cựu chiến binh và vẫn đạp xe tập thể dục mỗi chiều. Có điều tay, chân chậm hơn nên giờ bố ít vẽ, nhưng bố vẫn làm thơ và viết về lịch sử đều. Bữa cơm chiều thứ 7 hàng tuần - bố phát kiến và đề xuất ra từ năm tôi học lớp 6, đến giờ hầu như bạn bè thân thiết ai cũng né ngày đó ra không rủ rê tôi tụ tập vì đó là luật bất thành văn của gia đình tôi.

Trong bữa cơm, những câu chuyện lịch sử cứ rủ rỉ găm vào đầu chị em tôi và sau này là các con - cháu tôi rất nhẹ nhàng mà lại nhớ rất lâ.. Còn nhớ năm đó tôi thi cấp 3 trúng tủ môn Văn và lịch sử luôn mới sợ chớ. Bố tôi siêu nhân thật. Có những câu chuyện tôi và cả nhà thuộc làu, thuộc từng chỗ ngơi nghỉ, trầm bổng của bố. Thuộc luôn cả đoạn nào cũng bị nấc, nhấp ngụm nước hay thở dài rồi mới tiếp câu chuyện.

Đấy con với chả cái, bóc phốt bố cho mọi người đọc rồi cười khoái chí mới chịu cơ. Con luôn tự hào vì con là con của PaPa. Con sẽ còn kể nhiều, kể dài và bóc phốt Papa tiếp vào những status sau.

Hỏi nhỏ mọi người nhé. Có ai bị bố mẹ nói nhặt được các bạn ở bãi rác về nuôi mà từ cái răng giống y xì nhà nội, cái ngón chân giống y xì nhà ngoại chưa. (Chuyện này dài à nha, thui để dành post sau cho li kì). Hôm nay là ngày của Bố con chỉ mong bố luôn vui - khoẻ - an yên bên chúng con và mẹ thôi ạ. Happy Father’s day. Love you so much".

BTV Quang Minh đăng ảnh cũ bên bố mẹ: "Hôm nay là "Father's Day", mai là ngày kỉ niệm 96 năm Báo chí cách mạng Việt Nam. 21/6/1925 - 21/6/2021. Thật sự con chỉ ước nhà mình được như thế này mãi thôi".

Lương Thùy Linh đăng ảnh lúc nhỏ cùng cùng bố: "Happy Dad’s day to my one and only. Người đàn ông thường rất ít nói rất ít thể hiện tình cảm nhưng từ khi con gái đi học xa, và việc nhiều thì lại hay gọi, trách yêu là “Nó quên mất bố rồi, nó chỉ nhớ mẹ thôi”.

Người đàn ông khi mình nói mình muốn làm cái này cái nọ là chắc chắn sẽ không mắng, không ngờ vực về quyết định của mình. Miễn mình có lý do cho những gì mình làm là sẽ support hết sức.

Người đàn ông trước khi mình về nhà là sẽ chịu lau 3 tầng nhà, chất đầy đồ ăn trong tủ lạnh, và quan trọng hơn cả là thay hết chăn ga gối đệm trong phòng của mình, nói là “Lâu lâu mới về, phải sạch sẽ thơm tho”.

Người đàn ông, tới tận bây giờ, khi Linh đã 21 tuổi, vẫn có thú vui tao nhã là đến giờ đi ngủ thì chạy qua xếp chăn, mắc màn, xếp giường ngủ cho mình, mùa đông thì hay chạy qua cuộn chân mình vào chăn (vì chân mình rất lạnh). Mùa hè mưa bão thì nửa đêm cũng chạy qua kiểm tra cửa cho mình.

Người đàn ông sẵn sàng làm tất cả mọi việc nhà, từ nấu ăn (siêu ngon), rửa bát, tới cả việc gấp và cất quần áo cho cả gia đình.

Bố có thể không phải là người đàn ông tuyệt vời nhất trong mắt tất cả mọi người còn lại. But to me you are my superhero. Bố luôn thương con theo cách không ai có thể làm được. Thank you for being my dad. I’m proud to be your little daughter. Bố và mẹ mình là 2 thái cực khác nhau khi 1 người thì có thể nói là khá chiều con và 1 người quá nghiêm khắc".

Chế Nguyễn Quỳnh Châu chia sẻ: "Happy Father's day. Nhân ngày của cha, cả nhà chúc Ba luôn vui vẻ, luôn mạnh khỏe, luôn vui vẻ và mãi bên mẹ và chúng con. Chúng con cám ơn ba đã hy sinh vất vả vì gia đình mình. Ba ơi chúng con tự hào về ba lắm, Cả nhà yêu ba nhiều lắm".

Á hậu Thu Hương xúc động viết về bố: "Ngày bé con hay sốt vào đêm, lúc ấy cứ mỗi lần con mở mắt ra là thấy Bố đang bên cạnh chăm sóc con. Lớn lên khi trở thành MC bận rộn với các show diễn, bố luôn là người sắp đồ biểu diễn, nhắc lịch diễn và chở con đi dẫn chương trình. Khi con ra đời mở doanh nghiệp, bố cũng tiếp tục đồng hành dẫn dắt con, tư vấn cho con và động viên con vượt qua khó khăn của hành trình lập nghiệp. Con thật may mắn khi được làm con của bố mẹ.Bố Mẹ đã cho con một nền tảng của tình yêu thương, sự giáo dục tuyệt vời để con tự tin bước vào đời. Nhân ngày Father’s Day con chúc bố thật nhiều sức khỏe để hạnh phúc bên mẹ và các con nha bố. Yêu Bố Mẹ rất nhiều ".

Hoa hậu Diễm Hương đăng loạt ảnh bên ba và con trai: "Chúc mừng ngày của cha. Happy Father Day. Hôm nay ngoài là 1 ngày phức tạp hơn ngày hôm qua bởi tình hình bệnh dịch đang xảy ra tại TP HCM, không khí diễn ra xung quanh chúng ta dường như không thực sự tích cực và hạnh phúc trọn vẹn như chúng ta cầu mong, thì hôm nay còn là Ngày của Cha các bạn ạ Một ngày để ta có thể tôn vinh 1 trong 2 người tuyệt vời nhất của mỗi chúng ta. 1 trong 2 người không ai có thể lựa chọn và thay thế được! Nhưng tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp từ tận đáy lòng mình đến người cha của các bạn. Tôi tin tất cả người cha trên thế giới sẽ như người cha trong những bức hình dưới đây. Ông đã hết lòng vì gia đình mình. Cám ơn Ba".

Hoa hậu Khánh Vân tâm sự: "Mừng ngày của Cha... Năm nay con gái phải xa gia đình và thực hiện cách ly ở Hà Nội... Con nhớ cả nhà mình nhiều lắm! Ngày của Cha, Con chúc Papa yêu của con luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc... Con gái thương Papa nhiều lắm! Cảm ơn Papa đã luôn bên cạnh, yêu thương, ủng hộ và dìu dắt con trên từng bước đi... Cả nhà mình là niềm hạnh phúc của con. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, con sẽ về với gia đình mình. Con gái nhớ ba, mẹ và gia đình mình rất nhiều! Con yêu ba mẹ nhiều lắm".

"Ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6 cũng như mọi ngày chẳng có gì đặc biệt vì người làm bố vốn dĩ cũng chẳng bao giờ câu nệ một ngày như thế. Bởi lẽ tình yêu của Bố dành cho các con là một tình yêu vô điều kiện một cách âm thầm", Jun Phạm chia sẻ.

Thu Quỳnh gửi lời chúc đến bố: "Happy Father’s Day! Con mong Ông Ngoại của Be luôn khoẻ mạnh và cười thật tươi thế này! Có ông ở bên cạnh là điều may mắn nhất mà Be có! Luôn yêu đời ông ngoại nha".

Thu Trang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới