SAO » Chuyện làng sao

Loạt sao Việt chúc mừng và chia sẻ xúc động về 'Ngày của cha'

Chủ nhật, 17/06/2018 20:50

Nhiều sao Việt đã gửi lời chúc xúc động đến cha của mình. Bên cạnh đó, các nam sao Việt cũng nhận được lời chúc từ người thân nhân dịp "Ngày của cha".

Ngày của Cha (Father's Day) là một dịp tôn vinh những người làm cha, mối quan hệ với cha và ảnh hưởng của người cha trong xã hội. Ngày này được tổ chức vào Chủ nhật thứ 3 của tháng 6 tại nhiều quốc gia. Nhân dịp này, nhiều sao Việt cũng đã gửi lời chúc ý nghĩa đến ngày của cha. Ngoài ra, các nam sao Việt cũng được nhận lời chúc từ người thân.

Trizzie Phương Trinh chúc mừng ngày của cha đến Bằng Kiều. Cô quay lại clip các con chúc mừng để gửi đến Bằng Kiều.

Clip: Các con nói lời yêu thương Bằng Kiều nhân ngày của cha.

Lam Trường khoe clip bên con và chúc mừng bản thân trong "Ngày của cha".

Bà xã của Lam Trường cũng gửi lời chúc mừng đến chồng.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ lời bài hát 'Cám ơn cha' để mừng ngày Father's Day: "Cha ơi mỗi khi ngã con luôn cần cha để con tựa vào. Cha luôn dành tất cả cho cuộc đời con, luôn như thế".

Nhân dịp Father's Day, MC Thảo Vân khoe hình ảnh của cô ở bên cạnh người cha đã mất.

"Hoàng tử xiếc" Quốc Cơ gửi đến ba: "Rất hiếm con thấy những hình ảnh này. Biết là con rất yêu Ba nhưng rất khó để có thể bày tình cảm chân thật như vậy... Cảm ơn Ba cho con thấy được tương lai của mình, cảm ơn Ba đã con có cuộc sống hạnh phúc ngày hôm nay... Chỉ khi làm Cha, con mới thấy được chỉ cần con mình trầy xước thì tim đã nhói đau.. Chứ nói gì đến 2 anh em con đã đánh đổi sinh mạng mình trong đêm chung kết Britain’s Got Talent, con đã hiểu được cảm giác của Ba Mẹ trong đêm ấy...! Xin lỗi Ba và Mẹ rất nhiều... Cảm ơn ngày lễ của Cha hôm nay cho con đủ dũng cảm để nói những lời nói từ lâu trong trái tim này...! Yêu Ba Mẹ rất nhiều".

Quốc Nghiệp cũng gửi lời chúc đến ba: "Vinh quang của con, hạnh phúc của con hôm nay là được đánh đổi bởi sự hao gầy lo lắng một đời của Ba. Tất cả đều hằn in trong đôi mắt mòn mỏi ấy. Cám ơn Ba".

MC Quỳnh Hoa xúc động chia sẻ về người cha đã mất: "Ngày của Cha năm ngoái con còn được ôm Ba, tặng bánh với dòng chữ “Chúc Ông ngoại sống lâu trăm tuổi”, Ba cười tít mắt...! Vậy mà năm nay Ba đã đi xa! Thời gian ơi sao đi nhanh quá, mới đó mà đã 49 ngày Ba đi rồi!

Con vẫn nhớ những ngày vừa đi làm, vừa đi thu, đi quay... tranh thủ được giờ phút nào là con lại phóng xe lên bệnh viện! Lúc Ba còn nói được, mỗi lần nhìn thấy con vào là Ba kêu vuốt lưng cho Ba, Ba thích được vuốt lưng lắm! Những ngày khoẻ, Ba nói rất nhiều, con phục trí nhớ minh mẫn của Ba. Ba kể đủ chuyện ngày xưa, hỏi thăm mọi người, dặn dò con Bin ráng học rồi về thăm Ông... Rồi sau đó Ba không còn nhận ra con, đứa con gái mà gặp ai Ba cũng khoe con gái của Ba...Ba không còn nói được nữa, ngày nào cũng sốt... Bác sĩ dùng đủ loại thuốc kháng sinh mạnh nhất cũng không giảm sốt! Cuối cùng Ba phải vào phòng hồi sức cấp cứu! nhìn Ba nằm 1 chỗ với đủ thứ dây chằng chịt truyền vô người...tay thì bị buộc vô 2 bên thành giường để không thể giựt các dây truyền dịch ra... thương Ba mà không thể làm gì!

Tiếp theo đó là những tháng ngày mà đêm đến con rất sợ điện thoại reng! Con là đứa rất dễ ngủ, chỉ cần đặt lưng xuống xíu là ngủ ngay... Ấy vậy mà tự dưng đêm 28/4 con trằn trọc cả đêm không ngủ được... Sáng sớm 29/4... Đường phố vắng rộng thênh thang vì mọi người đi chơi lễ! Điện thoại của bệnh viện gọi gia đình lên!.....

Ai đã từng trải qua cái cảm giác chứng kiến người thân yêu của mình nằm đó bất động, các y bác sĩ lần lượt rút ống thở, rút máy đo nhịp tim, rút hết các dây truyền dịch ra khỏi người... cái cảm giác đó thật kinh khủng...! Con không bao giờ quên được giờ phút đó.... Ba ơi! Con nhớ Ba nhiều lắm....

Tiếp tục thực hiện tâm nguyện của gia đình, trao học bổng và quà cho 40 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Quận 1, nơi cả gia đình đã gắn bó, an sinh lập nghiệp từ ngày vào Sài Gòn đến ngày Ba ra đi... con sẽ còn tiếp tục thực hiện những chuyến đi thiện nguyện. Ba yên tâm Ba nhé".

Stylist Travis Nguyễn vẫn muốn một lần được gặp mặt bố: "Khi sinh ra cho đến bây giờ mình chưa biết được mặt bố như nào. Con cũng hi vọng khi con đăng tên bố lên trên mạng xã hội thì con có thể tìm được bố của mình. Dù bố bỏ rơi con nhưng con vẫn muốn tìm ra họ nội của mình...

Và tên bố đặt cho mình là Lý Châu Toàn còn tên bố mình là Lý Châu An. Gia đình họ nội của mình là người gốc hoa chính vì vậy mình luôn thích học hỏi về phong thuỷ, tử vi và đi theo con đường hướng tới Phật Giáo.

Nhân ngày của cha, con cũng mong muốn tìm được dòng họ nội của con. Và con biết dòng họ của mình ở Sài Gòn nhưng mãi con vẫn chưa tìm ra được. Hy vọng qua mạng xã hội này mọi người giúp mình tìm ra bố mình nhé...Mình cảm ơn tất cả mọi người!".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng ảnh con cùng bài thơ: "Hoá ra đây là thế giới của Cha! Một thế giới mà giờ con mới thấy được. Người ta vẫn thường hay nói rằng khi khôn lớn thì mới hiểu thấu. Những gì Mẹ Cha yêu thương và dành cho ta!..."

Diễn viên Quỳnh Hoa chia sẻ rất lâu rồi cô không được gọi cho bố.

Nguyễn Tú đăng ảnh của cha nhân ngày Father's Day.

Nhạc sĩ Huy Tuấn vui đùa cùng con: "Mục mỗi ngày 1 ảnh,1 đất nước, trong một quốc gia. Happy Father’s day to các bố!".

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)