SAO » Chuyện làng sao

Lương Bằng Quang đáp trả người yêu cũ sâu cay: 'Tìm mọi cách đổ lỗi sau chia tay, bạn tự nhận mình là một nạn nhân và là một đứa ngu'

Thứ ba, 25/06/2019 21:50

Sau những lời tố thậm tệ của hotgirl Ngân 98, Lương Bằng Quang đã chính thức lên tiếng với lời lẽ thâm sâu, chửi chữ người yêu cũ ngu và mù quáng.

Vài ngày qua, câu chuyện lùm xùm thị phi về việc đường ai nấy đi của hotgirl Ngân 98 và nhạc sĩ Lương Bằng Quang đã gây xôn xao dư luận. Hotgirl xinh đẹp tố nam nhạc sĩ lăng nhăng, bòn tiền... và đủ lời nặng nề khác.

Sau thời gian im lặng và hứng chịu búa rìu dư luận, nhạc sĩ Lương Bằng Quang đã chính thức lên tiếng. Mở đầu câu chuyện, nam nhạc sĩ bình tĩnh cho biết bản thân thường bị mắng chửi, chỉ trích bởi những người không ưa mình và cách đối phó của anh chính là "block" facebook của họ.

Lương Bằng Quang chính thức lên tiếng về việc chia tay Ngân 98

Bằng giọng điệu hài hước, Lương Bằng Quang chia sẻ:

"Tôi hay đăng hình chụp đi chơi với các em gái mưa. Đọc nhiều bình luận này cũng dở khóc dở cười lắm. Tôi sẽ trả lời hết mọi thắc mắc về tình trường, trong đó có từ nhấn là "thanh xuân" với cái đầu bình thường nhất của tôi.

Bạn không thích mùi sầu riêng, đương nhiên bạn sẽ không có hứng thú ăn nó. Một ngày đẹp trời, bạn lướt facebook và thấy đúng facebook của một người mà bạn trước giờ chưa từng ưa chụp hình chung với trái sầu riêng. Bạn vội lao vào facebook của người ta chỉ để bình luận rất duyên dáng rằng: "Suốt ngày không lo làm việc chỉ thấy chụp hình với trái sầu riền". Facebook của tôi để chế độ tự do nên thành phần không phù hợp với "sầu riêng", tôi sẽ làm một thao tác nhẹ nhàng là "block"".

Nói về câu chuyện tình yêu và việc bị tố không đáng mặt đàn ông, lăng nhăng, bòn rút tiền... Lương Bằng Quang lại tiếp tục bằng giọng vui vẻ, hài hước để nói rằng chuyện yêu đương là do hai phía tình nguyện và ai cũng mất thời gian cho đối phương. Chuyện yêu đương là do cả hai cảm thấy đối phương thoả mãn được nhu cầu nào đó của mình nên không xem là gượng ép. Vì thế, khi chia tay nên nhìn thoáng thay vì gào thét. Nếu đổ lỗi cho đối phương khác nào bạn tự nhận mình là nạn nhân và là một đứa ngu:

"Quay trở lại với chủ đề tình trường, tôi biết gì sẽ nói đó. Nhắc đế "thanh xuân", ai cũng nghĩ đến con gái mới lớn trẻ đẹp, gì kì vậy? Độ tuổi nào giới tính nào cũng có thanh xuân nhưng toàn liên tưởng con gái trẻ đẹp mới có thanh xuân. Nguyên nhân là vì lứa tuổi này hay gào thét nhất. Ví dụ tôi bị thằng đo lừa gạt tuổi thanh xuân của tôi, hay tôi đánh mất tuổi thanh xuân bởi thằng chồng khốn nạn... Lí do đôi tượng này hay bám víu vào là tình yêu, con tim. Có bao giờ bạn tự hỏi là vì sao đối phương khiến bạn quá yêu không? Bạn lại tiếp tục gào lên: "Tôi yêu anh ấy không phải vì tiền hay đẹp trai". Vậy những thứ khác khiến bạn quá yêu là gì? Nhiều lắm: cách chăm sóc, cách chia sẻ kinh nghiệm sống, sự quan tâm... Đó là sự bù trừ cho những thứ mà người khác không nhìn thấy. Nổi bật nhất là thời gian của anh ấy cũng là dành cho bạn. Công bằng đúng không? Bạn đổ lỗi cho mọi thứ trên đời chẳng khác nào bạn tự nhận mình là một nạn nhân và là một đứa ngu.

Trong giai đoạn đầu củ tình yêu các bạn gái đều rất tỉnh táo và thông minh. Càng đẹp lại càng tỉnh táo. Bạn nhận ra được giá trị ngắn hạn. Khi bạn liên kết đươc giá trị xứng đáng bạn dành thời gian cho đối phương thì bạn hạnh phúc. Nói đến đây, không hề có sự lừa gạt tình yêu hay cưỡng ép tình yêu mà là tình yêu tự nảy nở. Tình yêu càng nhiều, bạn cho đi và không cần hoàn lại càng hình thành. Lúc này thời gian được thay thế bằng từ hoa mĩ khác là thanh xuân.

Khi chàng trai và cô gái không còn yêu nhau nhiều nữa, từ thanh xuân sẽ trở lại đúng nghĩa của nó là thời gian. Công tâm mà nói là chưa có gì là lừa gạt thời gian của nhau. Nếu bạn nói thằng đó trăng hoa, đối xử tệ với mình, thậm chí đánh mình mà bạn vẫn ở bên trong suốt thời gian đó nghãi là bạn chọn, quyết định đó xuất phát từ sự đánh đổi công bằng. Nếu bạn vẫn sống với thằng đó khi bị đối xử bất công sẽ có hai trường hợp xảy ra: Một là bạn tự nhân mình ngu. Hai là bạn tự nhận mình yêu mù quáng. Sau khi bạn tỉnh táo bạn sẽ tự nhận hai vấn đề này là tình trường. Lúc này, vấn đề sẽ khác, bạn đã trưởng thành trong suy nghĩ rồi. Bạn cũng sẽ không nhận mình là đứa ngu và đổ lỗi cho tình yêu mù quáng nữa".

Nghe những lời mỉa mai cay đắng này từ Lương Bằng Quang, không biết cảm giác của Ngân 98 sẽ ra sao

Cuối cùng, nam nhạc sĩ không quên nhấn mạnh: "Nếu tôi là con gái tôi sẽ chọn cách yêu khi đủ tuổi. Chuyện yêu đúng, sai, không quan trọng. Một ngày nào bạn nghe ai tự gào thét về thanh xuân nghĩa là họ tự đóng vai nạn nhân của tình yêu. Yêu là khổ hả? Tào lao. Khi bạn có tất cả, đủ thông minh nhìn nhận thế giới xung quanh thì bạn không bị dắt mũi, biến mình thành nạn nhân. Nếu bạn thấy tôi nói đúng hãy chia sẻ clip này để chị em phụ nữ không trở thành nạn nhân hay con ngốc nha. Nếu bạn cứ mãi nghĩ mình là con ngốc thì mình sẽ ngốc thật đó".

Đáp trả bạn gái cũ như Lương Bằng Quang sau khi bị tố đủ điều quả là hiếm. Không chỉ làm hẳn một clip chỉn chu, anh còn soạn hẳn một bài văn xuất sắc với toàn từ ngữ sâu cay để mắng thẳng mặt người từng đầu ấp tay gối với mình nhưng giọng vẫn nhẹ tênh và vui đến lạ. Đàn ông thế hẳn là có một không hai.

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới