SAO » Chuyện làng sao

Lương Bằng Quang: 'Mẹ mắng tôi khi bênh Ngân 98 khiến tôi thất vọng. Hiện tại, tôi và mẹ chưa nói chuyện với nhau'

Thứ năm, 21/11/2019 08:46

Lương Bằng Quang đã có những chia sẻ về câu chuyện tái hợp cùng Ngân 98 và rạn nứt tình cảm mẹ con của anh.

Chào Lương Bằng Quang, thông tin anh và Ngân 98 tái hợp thật sự khiến công chúng bất ngờ. Vậy chuyện chia tay trước đây của cả hai là một trò đùa với dư luận nhằm đánh bóng tên tuổi?

Người ta hay nói: “Giả mà thật, thật mà giả". Đối với những câu nói gây bất lợi, tôi cho qua. Những câu tố khiến hình ảnh tôi bị bóp méo trong những phút nóng giận và bực bội nên người phụ nữ nói nhiều điều bất lợi cho người yêu cũ, cụ thể là tôi. Bản chất con người tôi thế nào chỉ cô ấy và những người đã tiếp xúc tôi sẽ biết. Còn thật nằm ở chỗ chúng tôi chia tay thật, việc đánh bóng tên tuổi như một hệ quả không mong muốn. Bản chất công chúng quan tâm điều đó. Họ muốn xem diễn biến thế nào. Bản thân Ngân cũng là cô gái thị phi nên việc cô ấy yêu ai và không quen ai, cả hai đều nổi tiếng nên dễ gây sự chú ý của công chúng kèm theo việc dễ bị hiểu lầm là đánh bóng tên tuổi. Thật sự chuyện này không phải là đánh bóng tên tuổi, mài mờ tên tuổi đúng hơn. Xét theo cương vị một người thầy, một người sản xuất âm nhạc, tôi không có bất kỳ scandal nào trước đây nhưng vấn đề tình cảm, đời sống riêng tư lại ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của tôi trước giờ.

Ngân 98 từng tố anh lăng nhăng khiến anh nhận nhiều chỉ trích. Lý do vì sao anh lại muốn tái hợp với người yêu cũ khiến hình ảnh anh xấu đi?

Việc Ngân tố tôi lăng nhăng chỉ là chuyện nhỏ. Bản chất người đàn ông ai cũng lăng nhăng, chỉ chưa đến lúc phát hiện ra. Lăng nhăng thế nào, cường độ ra sao, diễn biến thế nào mọi người chỉ nhận được một chiều, tôi không muốn nói, không phải tôi không muốn giải thích vì chỉ có người bên trong mới hiểu tôi cư xử thế nào. Việc tái hợp cũng đủ thấy những sự việc đó ít nhiều không cường điệu như các bạn đã đọc trước đây. Việc tái hợp với người yêu cũ làm xấu đi hình ảnh hay không chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được. Có hai điều cơ bản trong cuộc sống, một trong đó là không cần giải thích với người khác về việc yêu ai và tại sao chọn người đó làm người yêu. Nếu giải thích chẳng khác nào người tỉnh đang cố phân trần với người khác, điều đó không cần thiết.

Khi quyết định tái hợp với Ngân 98, anh đã lường trước những chỉ trích nặng nề, thận chí là ném đá?

Những gì nặng nề nhất tôi đã trải qua. Đôi khi những việc đó bây giờ trở thành thói quen và nhìn thấy được hai mặt trái chiều, có những điều lợi và hại. Suy cho cùng, cái chính vẫn là tình yêu, dù có bị ném đá, tình yêu như một khiên chắn rất lớn để có thể ngăn chặn hết mọi thứ, tôi luyện được sự cứng rắn. Tôi tự nghĩ tôi bị chỉ trích vì những điều tôi chưa từng làm hại bất kì người chỉ trích nào và chưa làm tổn hại đến những người xung quanh nên tôi rất thoải mái và tự tin trước những luồng dư luận như vậy.

Việc anh và Ngân 98 công khai du lịch, cả hình ảnh nhạy cảm của cả hai đã tạo sự phản cảm. Anh nghĩ như thế nào về việc này?

Những video tôi đăng công khai trên Youtube là nhật ký, rất tự nhiên đời thường của tôi và Ngân. Song song đó là những video kiến thức du lịch, trải nghiệm, kinh nghiệm cuộc sống. Tôi là một người già dặn trong suy nghĩ, Ngân lại hồn nhiên trong lối nói chuyện, chắc chắn sẽ tạo ra nhiều điều thú vị khi xem những video đó. Việc phản cảm chỉ có cư dân mạng biên tập và chụp lại những khoảnh khắc trước đây. Khi đó, ai làm người ta sẽ tự chịu. Phản cảm nằm ở vấn đề mỹ thuật, nếu bạn cho rằng những video sexy đó quá mức cho phép của bạn, khi đó sẽ phản cảm, những người khác có thể cho là đẹp và gợi cảm.

Phản ứng của bạn bè và quan trọng là mẹ của anh như thế nào vì sự tái hợp này?

Đối với việc này đều có thật, mẹ tôi mắng tôi cũng là nói thật, không có chuyện sắp xếp, đó là việc khiến tôi thất vọng về mẹ nhưng dù sao cũng là mẹ tôi. Hiện tại, tôi và mẹ chưa nói chuyện với nhau vì mẹ tôi đang có những sự cố khác trong cuộc sống, đó là một vết rạn nứt khiến hai mẹ con khó hiểu nhau. Bất kể sự cố nào trong cuộc sống, mẹ đều không có niềm tin vào tôi nên khi có việc gì xảy ra mẹ hay có những phát ngôn và cái nhìn sai lệch. Lúc này, tôi chỉ muốn mẹ khoẻ và không quan tâm đến phản ứng của mẹ.

Anh có nghĩ đến chuyện gắn bó lâu dài, thậm chí là kết hôn với Ngân 98 không?

Theo quan niệm của tôi, cuộc đời là một chuyến xe và chuyến xe chỉ chở đến nắm mồ. Chuyến xe đó càng đi xa bao nhiêu, số lượng người đi chung càng ít dần. Ngân 98 là một trong những người bước lên, đi chung chuyến xe với tôi. Chuyến xe đi càng dài, không biết khi nào họ sẽ xuống xe, nếu có xuống tôi vẫn phải vẫy tay chào. Có thể tôi là người đã bước lên chuyến xe của cô ấy nên không nói trước được một đám cưới, chưa thể nói vào thời điểm này.

Từ trước đến nay, những mối tình của anh luôn được đón nhận và không ồn ào thị phi. Đây có lẽ là lần nhận gạch đá nhiều nhất của anh, liệu có khi nào anh tự nhìn nhận lại bản thân, lỗi do mình hay lỗi do người?

Không cần phải hỏi vì tất cả sự việc xảy ra tôi đều nhận lỗi về bản thân tôi trước, nhìn nhận bản thân trước mới dám nhìn người khác. Tất cả đều là sự lựa chọn của tôi. Tôi chọn, tôi đánh đổi được niềm vui và những hậu quả, cái nào đánh đổi được, tôi vẫn sẽ lao đầu chọn người đó. Trong trường hợp này, tôi tin kết quả của những lựa chọn của tôi đều do tôi hứng thú, tôi thích. Cuộc đời không thể yên ả hay cùng mô tuýp được, phải thay đổi để nhịp sống có sự thăng hoa trong suy nghĩ để câu chuyện cuộc đời như một cuốn nhật ký và có sự thăng trầm. Giống trong một bài hát có điệp khúc, cao trào mới trở thành một bài hát hay, ấn tượng đáng nhớ.

Người ta hay nói sửa mặt sửa tướng số, anh cảm thấy bản thân đã thay đổi được nhiều sau khi phẫu thuật chưa vì khán giả vẫn chưa thấy gì ngoài việc anh càng bị chỉ trích hơn?

Những người có góc nhìn sai lệch về tôi hoặc đã có phản cảm về tôi từ đầu họ rất thích câu hỏi này và luôn đặt vào vấn đề tướng số. Bản thân tôi là người duy vật nên tôi tin vào năng lực và những hậu quả tôi làm ra. Việc phẫu thuật lợi nhất mang đến cho tôi sự tự tin, vui vẻ, hạnh phúc và giao tiếp tốt hơn. Khi tôi thay đổi gương mặt, tôi kiếm tiền tốt hơn, tốt hơn ở mọi phương diện, không riêng gì âm nhạc và đến bây giờ tôi vẫn hài lòng về vấn đề này. Khán giả càng ngày càng chỉ trích là một điều tuyệt vời với tôi vì khán giả còn quan tâm và có luồng trái chiều. Tôi biết những sự chỉ trích đó chỉ nhắm vào đời sống cá nhân, không phải về công việc. Quan trọng chưa có khách hàng nào chỉ trích tôi cũng như chưa có khán giả nào chỉ trích về những sản phẩm âm nhạc của tôi, họ chỉ chỉ trích về lối sống cũng sự sự lựa chọn tình cảm, quan điểm thẩm mỹ của bạn gái tôi. Ở phương diện này tôi cảm thấy rất hả hê và vui vẻ vì ngày càng có nhiều góc nhìn sai lệch, khi có nhiều góc nhìn sai lệch như vậy, thời gian sẽ giúp cho họ thấy tôi rất hứng thú với những suy nghĩ sai từ đầu của họ.

Nhiều bình luận trên Facebook nói anh quen Ngân 98 vì gu anh thích những cô gái hớ hênh, thích khoe hàng, có phải vậy không?

Đây là điều bình thường, gu của tôi là vậy nên không phải phiền vì những lời bình luận của khán giả. Tôi phân biệt được đâu là người có góc nhìn giống tôi.

Thời gian sau này khán giả không thấy anh xuất hiện với tư cách ca/nhạc sĩ, chỉ thấy anh xuất hiện với những vụ lùm xùm khi quen Ngân 98, anh cảm thấy như thế nào khi khán giả không còn nhớ đến anh như một người làm nghệ thuật?

Tôi không còn hát. Tôi sản xuất âm nhạc với vai trò nhạc sĩ cho những ca sĩ hải ngoại và làm nhạc thương mại. Những dòng nhạc này, việc xuất hiện của tôi không còn lớn. Bóng của tôi chỉ dừng lại ở việc là một người thầy dạy hát bá đạo nằm trong top những khoá học online được bán hiện nay. Dĩ nhiên, việc lùm xùm với Ngân 98 vì họ quan tâm nhiều về tình cảm, về ngoại hình, về niềm vui thăng trầm của tôi, nếu việc đó nổi trội chắc chắn sẽ lấn át hết toàn bộ công việc của tôi. Trong công việc lại ít ai quan tâm.

Cảm ơn Lương Bằng Quang về buổi trò chuyện này!

Lam Khánh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới