SAO » Chuyện làng sao

Lương Bích Hữu gạt bỏ nghi án 'cướp chồng'

Thứ ba, 27/11/2012 10:28

'Người của công chúng là phải sống với lũ, nhưng tôi tự hào suốt bao năm làm giải trí, chưa bao giờ tôi để hình ảnh Lương Bích Hữu bị vấy bẩn bởi chữ scandal.'.

- Sau lời tố cướp chồng của vợ nhạc sĩ Khánh Đơn, chị vẫn không hề lên tiếng. Người ta bảo, chắc đúng rồi nên chị mới im lặng như thế?

Chín người mười ý. Nếu đính chính, có chắc dư luận sẽ hiểu đúng không, hay là lại bảo tôi chối? Người của công chúng là phải sống với lũ, nhưng tôi tự hào suốt bao năm làm giải trí, chưa bao giờ tôi để hình ảnh Lương Bích Hữu bị vấy bẩn bởi chữ scandal. Tính cách của Lương Bích Hữu như thế nào, khán giả là người chứng kiến và hiểu nhất.

- Bao năm sống trong showbiz, chẳng thấy người đàn ông nào xuất hiện bên chị ngoài nhạc sĩ Khánh Đơn. Nếu có ai khác, người ta sẽ khó tố chị như thế, chị nghĩ sao? Thú thực là đến giờ tôi vẫn chưa có ai bên cạnh vì muốn tập trung lo sự nghiệp trước. Nói thế không đồng nghĩa việc tôi chẳng có ai theo đuổi. Có một bờ vai vững chăc, một người chồng giáu có để dựa vào, không phải vất vả thì ai chẳng muốn. Nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng của người đi chung đường đời với minh. Hai người đều làm ra tiền bao giờ cũng hơn một người mà đúng không? Tôi còn trẻ, chỉ có thời gian này là sung sức, đam mê cày để thực hiện những ấp ủ, ý tưởng chứ lớn hơn tí nữa thì hối hận không kịp. Khi đã kiếm được tiền nhiều, đầu tư vào kinh doanh hay mở quán xá gì đó rồi mới tính đến chuyện chồng con cũng chưa muộn. Lương Bích Hữu đâu có tệ lắm đâu mà sợ ế nhỉ (cười). - Bây giờ, mối quan hệ của chị và nhạc sĩ Khánh Đơn như thế nào?  Chúng tôi không làm gì có lỗi thì sao không nhìn mặt nhau? Mọi thứ vẫn bình thường. - Chị vừa làm ca sĩ, vừa là nhà sản xuất kiêm cô giáo dạy nhạc ở công ty riêng... có vẻ chị đang nhiều việc quá?  Thời buổi kinh tế khó khăn, ai cũng bị ảnh hưởng. Chẳng hạn như trước ra đĩa thì nhiều người mua, bây giờ chẳng ai mua cả, làm album coi như lỗ vốn nhưng vẫn phải "cắn răng" làm để giữ tên tuổi. Nhưng tôi ôm đồm nhiều việc không liên quan đến kinh tế, cũng không phải do không có tiền thuê nhân viên. Thực ra tôi chỉ là người điều hành, những việc linh tinh đã có người khác làm. Ở thời đại này, ai cũng năng động hết. Và tôi cũng vậy, tôi muốn mình đa năng hơn trong mọi việc.

- Bao nhiêu năm đi hát, chị tích lũy được nhiều chưa? Tôi mua được nhà, ngay cạnh nhà ba mẹ để có gì ba mẹ trông coi giúp. Mọi chi phí ăn ở, chi tiêu của gia đình, tôi cũng lo hết cho ba mẹ. Tôi gom góp tậu riêng chiếc xe để đi lại thuận tiện, đỡ mưa nắng, phần còn lại đầu tư vào công ty của mình.

Xzone