SAO » Chuyện làng sao

Lưu Tuyết Hoa 63 tuổi sống một mình 10 năm với chiếc TV bật 24/24 giờ, đằng sau bà là nỗi đau quá lớn

Thứ tư, 10/05/2023 10:51

Từng là 'nữ hoàng nước mắt' trên màn ảnh được nhiều người yêu mến, nhưng hiện ở tuổi ngoài 60, nữ diễn viên Lưu Tuyết Hoa không con cái, sống một mình tại Thượng Hải.

Lưu Tuyết Hoa ra mắt năm 19 tuổi và đảm nhận vai nữ chính trong nhiều phim truyền hình của Quỳnh Dao. Xinh đẹp cùng kỹ năng diễn xuất xuất sắc, cô được gọi là "Nữ hoàng nước mắt" với những vai người phụ nữ có số phận bất hạnh.

Xinh đẹp tài giỏi lại giàu có, Lưu Tuyết Hoa trong mắt người khác đã là người chiến thắng trong cuộc sống, có một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, trên thực tế Lưu Tuyết Hoa lại rất cô đơn, không có con và hiện sống một mình. Cô từng chia sẻ: “Tôi rất sợ mình ngã ở nhà sẽ không có ai biết”.

Theo truyền thông, đường tình duyên của Lưu Tuyết Hoa khá lận đận. Trong số những mối tình của cô, gây chú ý nhất là khi nữ diễn viên yêu diễn viên trẻ nổi tiếng Lưu Đức Khải. Hai người gặp nhau trong đoàn làm phim, khi đó Lưu Tuyết Hoa đã là diễn viên nổi tiếng hạng nhất. Lưu Đức Khải bị thu hút bởi vẻ đẹp của Lưu Tuyết Hoa ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy và bắt đầu theo đuổi quyết liệt.

Nhan sắc lúc trẻ của Lưu Tuyết Hoa.

Vẻ đẹp trẻ trung của Lưu Tuyết Hoa cho đến tận bây giờ vẫn là vẻ đẹp không ai sánh bằng. Xung quanh Lưu Tuyết Hoa không bao giờ thiếu người theo đuổi, nhưng cô lại chỉ từng rung động hai mối tình trước khi hẹn hò với Lưu Đức Khải.

Lưu Đức Khải là người không giỏi trong các mối quan hệ, nhưng khi ở bên anh Lưu Tuyết Hoa lại có cảm giác thoải mái. Không lâu sau đó Lưu Tuyết Hoa và Lưu Đức Khải công khai mối quan hệ. Lưu Đức Khải thường đến thăm Lưu Tuyết Hoa, tự nấu ăn cho cô và tạo ra những bất ngờ lãng mạn cho nữ diễn viên. Điều này khiến Lưu Tuyết Hoa cảm động, bất kể trước ống kính hay ngoài đời, cô ấy đều dành những lời có cánh để khen bạn trai kém tuổi.

Lưu Tuyết Hoa và Lưu Đức Khải.

Nhưng khi cô còn đang đắm chìm trong hạnh phúc bên bạn trai thì có người tung tin Lưu Đức Khải đã kết hôn và là bố của 3 đứa con. Lưu Tuyết Hoa rất chú ý đến tin tức của bạn trai, khi xem những bài báo như vậy, cô cho rằng giới truyền thông chỉ tung tin đồn và muốn thu hút sự chú ý. Nhưng khi sự việc tiếp tục bị đẩy lên cao, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Lưu Đức Khải đã có vợ con và tất cả đều là sự thật. Thấy không thể che giấu, Lưu Đức Khải thừa nhận mình là đàn ông đã có vợ, khóc lóc cầu xin Lưu Tuyết Hoa tha thứ.

Không biết vì quá yêu hay vì cảm thấy xấu hổ mà Lưu Tuyết Hoa đã tha thứ cho Lưu Đức Khải. Sau khi được nữ diễn viên tha thứ, Lưu Đức Khải đã quyết ly hôn với vợ, sau đó chuyển đến nhà của Lưu Tuyết Hoa. Khi đó nhiều người khuyên Lưu Tuyết Hoa nên nhanh chóng chia tay và đừng để bị "tra nam" lợi dụng, nhưng cô vẫn dửng dưng mọi lời can ngăn. Trong thời gian này, Lưu Tuyết Hoa phát hiện ra mình có thai với tình trẻ. Cô vui mừng thông báo với đối phương rằng mình đã có thai. Vốn dĩ cô còn tưởng rằng bạn trai cũng sẽ kích động như mình, hai người nhiệt tình ôm nhau, đối phương cẩn thận chăm sóc cô. Nhưng Lưu Đức Khải chỉ trả lời anh không muốn đứa trẻ này. Lưu Tuyết Hoa đã rất lâu mới có thể bình tĩnh được khi người bạn trai hết mực yêu thương mình lại nói ra những lời độc ác như vậy, cô không thể hiểu nổi.

Đối với Lưu Đức Khải, anh ấy đã có ba đứa con và đã trải qua kinh nghiệm làm cha nên đương nhiên anh ấy không quan tâm đến việc mất một đứa con. Nhưng đây là lần đầu tiên Lưu Tuyết Hoa làm mẹ, cô quyết tâm sinh em bé. Bạn trai hẹn hò nhiều năm chưa từng cầu hôn Lưu Tuyết Hoa, sau khi biết đối phương có thai và muốn sinh con, Lưu Đức Khải bắt đầu xa lánh cô.

Lưu Tuyết Hoa nhận thấy sự thay đổi của bạn trai nhưng cô vẫn chọn cách tin rằng anh bận rộn với công việc, không có thời gian chăm sóc bản thân. Cho đến khi, Lưu Đức Khải bị chụp ảnh lén lút hẹn hò với cô gái khác. Không những vậy, Lưu Đức Khải còn tuyên bố kết hôn với người phụ nữ mà anh đang bí mật hẹn hò. Lúc này Lưu Tuyết Hoa mới hiểu rằng bản thân chỉ là kẻ bị đối phương lợi dụng và lừa gạt tình cảm.

Vì quá đau buồn, Lưu Tuyết Hoa muốn làm tê liệt bản thân bằng cách lao vào công việc. Đáng tiếc, Lưu Tuyết Hoa lại gặp phải vấn đề về thể chất do làm việc với cường độ cao, đứa con trong bụng cũng không giữ được. Vì tình thế rất nguy cấp phải cắt tử cung để giữu mạng của Lưu Tuyết Hoa. Kể từ đó, cô mất tư cách làm mẹ. Một thời gian dài sau đó, Lưu Tuyết Hoa chìm trong đau khổ không cách nào giải thoát, ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, cô cùng phải ngừng mọi công việc một thời gian.

Thời gian có thể chữa lành vết sẹo, Lưu Tuyết Hoa dần thoát khỏi tâm trạng buồn bã nhưng sự việc lần này khiến cô trở nên rất nhạy cảm. Vì vậy, khi Đặng Dục Côn bày tỏ tình cảm với cô, Lưu Tuyết Hoa đã từ chối ngay từ đầu.

Đặng Dục Côn là một nhà biên kịch nổi tiếng, nhiều kịch bản điện ảnh và truyền hình kinh điển đều do ông viết. Lưu Tuyết Hoa cảm thấy rằng một người đàn ông biết cách sáng tạo ra các câu chuyện như vậy sẽ không thể biết được anh ta có đang nói dối hay không.

Lưu Tuyết Hoa và ông xã Đặng Dục Côn.

Dù Lưu Tuyết Hoa liên tục từ chối nhưng Đặng Dục Côn vẫn không có ý định bỏ cuộc. Cuối cùng, anh ấy đã khiến Lưu Tuyết Hoa cảm động bằng sự chân thành của mình. Không lâu sau khi hai người hẹn hò, Đặng Dục Côn đã cầu hôn Lưu Tuyết Hoa, hứa sẽ chỉ yêu cô ấy đến hết cuộc đời. Lần này, Lưu Tuyết Hoa nhận được sự quan tâm và yêu thương chưa từng có. Nhưng cứ ngỡ hạnh phúc sẽ mỉm cười với người đàn bà đẹp nhưng bất hạnh, nào ngờ đến năm 2011, Lưu Tuyết Hoa tiếp tục gặp biến cố khi chồng của nữ diễn viên qua đời sau tai nạn.

Điều này như một đòn giáng xuống Lưu Tuyết Hoa, dù rất đau buồn nhưng cô vẫn đứng lên lo liệu tang lễ cho chồng một cách chu toàn. Kể từ đó, Lưu Tuyết Hoa không còn hẹn hò hay tái hôn và cô sống một mình.

Trong những năm cuối đời, Lưu Tuyết Hoa chuyển từ Đài Loan đến Thượng Hải. Tại thành phố đô thị hóa này, nữ diễn viên gặp phải nhiều bất tiện mà cô không thể tự mình giải quyết. Cô không biết dùng điện thoại thông minh, không biết mua sắm trên mạng, thậm chí chỉ nhớ được đường gần nhà, xa hơn hoàn toàn không biết.

Còn việc sử dụng tivi, cô chỉ biết tắt mở, không biết chỉnh tần số hay xem phim. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Khi sử dụng tivi, tôi chỉ biết tắt mở, không biết tìm chương trình, chỉnh tần số. Ngày nào tivi nhà tôi luôn mở 24 giờ vì như vậy căn nhà sẽ có tiếng người, có sinh khí hơn. Tôi thường xem đến mức ngủ quên trên ghế. Tôi sợ mình sẽ bị ngã trong nhà mà không ai hay biết".

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới