SAO » Chuyện làng sao

Lynk Lee: 'Trên gương mặt tôi có chỗ nào không hài lòng, tôi sẽ làm'

Thứ bảy, 12/11/2022 08:26

Ca sĩ Lynk Lee cho biết giọng hát vẫn chưa biết có hồi phục hay không sau ca phẫu thuật dây thanh quản. Tuy nhiên, cô khẳng định không hối hận về quyết định này của mình.

Chào Lynk Lee, sau khi phẫu thuật giọng nói bạn cảm thấy như thế nào?

Sau khi phẫu thuật giọng nói tôi cảm thấy nói chuyện với mọi người tự tin hơn. Có nhiều người bảo không khác ngày xưa nhưng thực sự có khác. Nếu mở lại clip trước đây của tôi, tôi nghe lại như người khác nói, trầm dã man. Bây giờ đã mềm mại hơn rất nhiều, có thể trước đây tôi đã tập được cái giọng này. Sau khi phẫu thuật xong tôi cảm thấy tự nhiên hơn.

Hiện tại, bác sĩ vẫn đang tiêm botox vào thanh quản nên đang bị co hết cơ lại, phải hạn chế hoạt động như la hét, hát. Tiêm botox co lại nên không thể giãn ra, dây thanh quản không thể tạo thành tiếng hay được nên chỉ hát ở quãng thấp, quãng cao chưa hát được. Bác sĩ bảo phải đợi thêm nữa.

Từ sau phẫu thuật, bạn có gặp khó khăn gì không?

Tôi nói chuyện khó khăn hơn. Đến bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều. Đợt vừa rồi sang Hàn tôi đã kiểm tra lại và đã tiêm một lần nữa, phải đợi mấy tháng nữa mới giảm đi.

Đến bây giờ bạn đã phẫu thuật bộ phận nào trên cơ thế của mình?

Tôi đã xong hết, không còn cái gì cần phải làm nữa. Trên gương mặt tôi có chỗ nào không hài lòng tôi sẽ làm. Tôi nghĩ làm xong mũi không cần phải làm gì nữa. Đầu mũi hơi cao, tôi không biết sau này có gom lại không? Nếu bị cao quá tôi phải làm cho nó thấp đi, cao quá sẽ mất tự nhiên, mọi người nhìn hơi kỳ.

Ba mẹ, người thân, bạn bè thân thiết khi nghe giọng mới của bạn thỏ thẻ hơn, nhan sắc lên hương hơn. Họ phản ứng như thế nào?

Nhan sắc của tôi không thay đổi nhiều lắm so với trước đây. Bây giờ, tôi có thể tìm được thời trang hợp với mình hơn. Nếu bảo hạnh phúc, tôi muốn thay đổi hơn nữa. Bác sĩ bảo sau này có thể cao hơn nữa nhưng tôi muốn cao vừa thôi cao quá thành như chim họa mi hót mọi người không nghe tôi nói gì.

Đến nay bạn đã bỏ bao nhiêu tiền đầu tư cho diện mạo mới của mình?

Nếu liệt kê lại hết tất cả, tôi không nhớ hết vì rất nhiều. Không đến nổi bán mấy căn nhà vì tôi chưa kiếm được nhiều tiền như thế. Riêng giọng nói tôi mất tầm 200 triệu nhưng tôi bị u nang thanh quản nên bác sĩ làm luôn nên chi phí lên khoảng gần 300 triệu.

Khoảng bao lâu bạn có thể trở lại ca hát?

Bác sĩ bảo tầm 6 tháng đến 1 năm, giọng mới phát triển ổn định lại như cũ. Tôi không biết sau 3 tháng hết botox tôi có hát lại được nữa hay không, vẫn phải chờ. Bác sĩ nói như thế nhưng thực tế đôi khi không được như người ta nói.

Trước khi quyết định phẫu thuật bạn có bị áp lực nỗi sợ mất giọng không?

Khi tôi đã quyết định chuyện gì tôi không hối hận vì tôi đã xác định nếu như đã phẫu thuật kiểu gì cũng có khả năng mất đi giọng hát nhưng tôi vẫn làm nên tôi không buồn, nếu không hát được thì thôi. Nhưng bây giờ tôi vẫn hát được một tí, ở quãng thấp không phải cao.

Nếu bạn không hát nữa, bạn sẽ làm gì?

Tôi định đi làm diễn viên, đi học diễn xuất, làm kịch bản hoặc đi livestream bán hàng, người mẫu.

Bạn có dự định đi thi các cuộc thi Hoa Hậu không?

Thông tin tôi thi Hoa Hậu ở đâu ra vậy? Tôi không có thi sao mọi người lại bảo tôi đi thi. Sao tự dưng mọi người lại muốn tôi đi thi Hoa Hậu, tôi cảm thấy mình không đẹp.

Bạn có thích đi thi Hoa Hậu không?

Khi hồi bé tôi thích nhưng nghĩ lại bản thân mình người thì gầy, các vòng không ra gì, không có mông, mặc bikini xấu lắm. Bây giờ có nhiều bạn trẻ xinh đẹp hơn tôi rất nhiều làm sao tôi có cơ hội vươn lên tầng cao. Tôi thi phải đạt giải nhất mới thi.

Bạn có áp lực phải tăng cân để các vòng đầy đặn hơn?

Tôi cũng định thế nhưng bây giờ đi nhiều quá nên không có thời gian tập luyện, một phần cũng do tôi lười nữa.

Bạn cũng tư vấn cho chị Lâm Khánh Chi về việc phẫu thuật thanh quản phải không?

Tôi có bảo chị Lâm Khánh Chi làm giọng, tôi định giới thiệu chị sang chỗ trung tâm tôi làm nhưng chị làm luôn. Chắc chị ấy không chờ được như tôi khao khát làm gì tôi muốn làm ngay dù có khó khăn thế nào. Tôi nghĩ chị ấy cũng như thế, khao khát được thay đổi.

Bạn có cảm thấy tiếc không vì có nhiều bình luận bảo bạn xinh đẹp, chất nữ tính nhiều khi hơn những bạn gái thực thụ. Khi sửa giọng làm mất đi giọng hát của mình, cái giá phải trả hơi đắt một tí?

Tôi làm gì miễn mình thấy tự ti hơn vì nếu để giọng trước kia của tôi sẽ trầm hơn rất nhiều. Bây giờ mọi người có thể mở lại clip khi tôi bắt đầu come out, lúc đó tôi chưa tập giọng, từ năm ngoái tôi đã tập. Cái clip tôi gọi điện thoại vay tiền Đen Vâu giọng đó đến bây giờ khác hẳn.

Từ lúc xinh đẹp hơn, bạn có nhiều lời tán tỉnh không? Phản ứng của bạn ra sao?

Nếu nói không là tôi nói dối. Tôi không dính ai cả.

Khi đẹp lên vậy, bạn cảm thấy rất là vui vì có nhiều cơ hội hơn, tình yêu cũng ổn hơn phải không?

Mọi thứ vẫn sẽ ổn lên nhưng hiện tại tôi đã rất là vui.

Ngày xưa bạn có chia sẻ làm phụ nữ hơi bị mệt vì phải đầu tư mọi thứ rất là tiểu tiết. Bây giờ bạn đã quen với việc đó chưa, gu bạn ngày càng lên như vậy chắc phải tốn nhiều công học hỏi lắm phải không?

Tôi có một người bạn thân làm quản lý, giúp tôi trong việc stylist. Bạn ấy tìm hiểu thay đổi tôi, tôi đẹp lên 1 phần nhờ bạn ấy.

Khi đẹp lên như vậy, bố mẹ có nói gì không?

Mẹ tôi lúc nào cũng ủng hộ, lần nào cũng khen xinh, chưa bao giờ nói tôi xấu. Mẹ còn tự hào, đi đâu cũng khen tôi xinh, ngày càng giống mẹ.

Bạn có bị hối chuyện lấy chồng không?

Hạnh phúc là do tôi quyết định, mẹ tôi cũng hiểu nên không bao giờ giục, yêu ai thì yêu.

Bản thân bạn có áp lực không?

Trước kia thì có, bây giờ thì không. Trước kia năm nào về họ hàng đều hỏi bao giờ lấy vợ, tôi nghĩ trong đầu không bao giờ đâu.

Từ ngày chuyển giới đến giờ, khả năng kiếm tiền của bạn có vượt bật như nhan sắc của mình không?

Tất nhiên khi tôi thay đổi, bản thân tôi sẽ thay đổi. Trước kia căn bản tôi không muốn làm gì nên kiếm tiền chỉ bình bình. Bây giờ hơn một chút, không thay đổi nhiều lắm.

Chi phí cho phẫu thuật nhiều như vậy, bạn còn phải làm đẹp. Nhiều chi phí như vậy, bạn có bị áp lực về kinh tế không?

Có cũng có nhưng tôi luôn cân bằng được chi tiêu.

Bạn có được tài trợ hay tự mình lo về chi phí?

Có những cái tôi được hỗ trợ một phần, có những cái tôi phải tự bỏ ra.

Nhiều năm đi hát, nhà cửa, xe cộ của bạn như thế nào?

Tôi vẫn đi thuê nhà, xe chưa mua được. Tôi chưa có mục tiêu về những cái đó, tôi có bao nhiêu sẽ đổ vào mình. Sau khi hoàn thiện xong tôi mới bắt đầu có kế hoạch kiếm tiền như nào. Mình phải yêu bản thân làm cho bản thân tự tin, xem như đó là sự đầu tư. Sau khi hoàn thiện hết mới bắt đầu bùng lên.

Cảm ơn Lynk Lee về buổi trò chuyện này!

Ảnh, clip: Bảo Quỳnh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới