SAO » Chuyện làng sao

Mấy ai dám yêu và sống như Jennifer Phạm?

Thứ bảy, 15/12/2012 10:20

Đọc bài viết Jennifer Phạm lấy chồng vì Quang Dũng, Bảo Nam của bạn Dạ Lan, tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Jennifer Phạm thật sự là một người phụ nữ tốt, tốt hơn gấp vạn lần những người phụ nữ khác và đáng để chúng ta yêu quý khen ngợi.

Tôi rất cảm thông và thấu hiểu Jennifer Phạm bởi không có người phụ nữ nào muốn gia đình dang dở, ly tan để con trẻ phải sống thiếu cha hoặc mẹ. Nhưng khi đó là số phận thì đành phải chấp nhận.

Hôn nhân tan vỡ, thiệt thòi vẫn là phụ nữ. Tôi tin rằng khi cuộc chia tay với Quang Dũng đã lấy đi không ít nước mắt của Jennifer. Nhưng sống với nhau mà đau khổ dằn vặt thì thà một lần đau... Do vậy tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định ly hôn với Quang Dũng. Đàn ông đi bước nữa là lẽ thường, đàn bà tái giá chẳng dễ có được sự cảm thông bởi bị mang tiếng "một đời chồng". Trong showbiz có rất nhiều người đẹp sau khi hôn nhân tan vỡ đã ở vậy nuôi con như Dương Yến Ngọc, Thân Thúy Hà, Kim Hiền, Cát Phượng, Thúy Hiền, Ngọc Thúy...

Là phụ nữ, tôi hiểu họ cũng có những khát khao thầm kín, cần có một người đàn ông để nương vào. Họ có thể có bạn trai nhưng mấy ai dũng cảm như Jennifer Phạm, dám vượt lên định kiến để công khai "người đàn ông trong bóng tối" và giành lấy hạnh phúc cho mình.

Jennifer Phạm là người dám yêu và dám đấu tranh cho tình yêu

Thế giới showbiz vốn đầy giả dối. Điều tôi trân trọng và yêu quý ở Jennifer Phạm chính là sự can đảm, trung thực sống đúng với con người của mình, yêu thì nói rằng yêu và dám bảo vệ tình yêu của mình.

Tháng 4 năm nay, sau khi một số bức hình chụp Jennifer vui vẻ bên "người mới" được tung ra, cô đã thừa nhận con tim đã vui trở lại. "Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những lời chúc, sự quan tâm và tình cảm mà các bạn dành cho Jenni. Sau khi post tấm hình lên, Jenni đã nhanh chóng nhận được rất nhiều like và comment... Có nhiều người ủng hộ, cũng có những người không. Jenni cũng không biết nói sao nhưng sự thật chỉ có những người trong cuộc mới hiểu. Jennifer Phạm cũng ý tứ nói về việc không muốn nhắc đến chuyện tình cảm của mình với Quang Dũng: "Hãy cứ giữ những kỷ niệm đẹp của quá khứ và quên đi những ưu phiền".

Jennifer Phạm hạnh phúc bên chồng mới, tại sao mọi người cứ ném đá cô ấy?

Jennifer Phạm cũng là người đàng hoàng, không giả dối, mọi niềm vui nỗi buồn cô đều chia sẻ: "Tôi đã gặp mẹ anh ấy rồi. Mẹ anh cũng là một người giàu tình cảm và rất yêu quý tôi. Lần ra mắt đầu tiên, tôi cũng run lắm. Nhưng sau khi gặp rồi, tôi thấy yên tâm và thoải mái. Bà tạo cho tôi cảm giác rất ấm áp, thân thiện. Chúng tôi cùng nhau dùng bữa cơm thân mật tại nhà anh ấy". Dám yêu, Jennfier Phạm cũng quyết liệt bảo vệ tình yêu và chồng tương lai của mình. Khi có những thông tin không đúng, Jennifer Phạm sẵn sàng lên tiếng bảo vệ chồng:

“Jenni cảm thấy có những thông tin phiến diện, sai sự thật núp bóng "báo chí" và mình cần phải thể hiện quan điểm của mình. Việc làm của báo nhằm cố tình hạ uy tín người khác như thế chỉ làm cho báo càng mất điểm trong lòng dư luận mà thôi". Khi Jennifer Phạm hạnh phúc bên chồng mới, tại sao mọi người cứ ném đá cô ấy? Thậm chí có người còn phản đối đám cưới của Jennifer Phạm. Khi Quang Dũng không còn là chỗ dựa vững chắc thì Jennifer có quyền tìm cho mình một bờ vai chứ? Chẳng nhẽ mọi người muốn Jennifer Phạm phải suốt đời sống trong sự cô đơn, lạnh lẽo với 4 bức tường?

Mọi người ơi, hãy yêu và sống như Jennifer Phạm. Gái nạ dòng thì sao nào? Gái nạ dòng vẫn có quyền yêu, quyền hạnh phúc. Đừng sống vì dư luận, hãy sống vì bản thân mình. Tôi chúc Jennifer Phạm sẽ có cuộc sống mới hạnh phúc và viên mãn bên "tập 2" của mình. 

Phunutoday