SAO » Chuyện làng sao

Maya: "Đã đến lúc không nên nhắc đến nhạc sĩ Hà Dũng"

Thứ sáu, 14/12/2012 14:12

(Ngoisao.vn) - “Tôi cũng không ít lần nói đến nhạc sĩ Hà Dũng và có lẽ đã đến lúc không nên nhắc nhiều đến nhạc sĩ nữa… Cho nên, cách mà mình có thể giúp được là im lặng!”.

Ca sĩ, diễn viên Maya

Gặp Maya tại đêm hội Giáng sinh trong một sự kiện tối qua (13/12), Maya không chỉ thu hút tất cả mọi người bởi độ chín đến từ nghề nghiệp mà còn qua nhan sắc vô cùng mặn mà, xinh đẹp của mình. Và trong không gian ấm cúng, thân mật, phóng viên Ngoisao.vn đã có ít phút trò chuyện với ca sĩ, diễn viên Maya như những người bạn về công việc và cuộc sống hiện tại của cô.

Thành công từ “Scandal” giúp tôi tỏa sáng

Maya có thể chia sẻ về công việc hiện nay của mình?

Bắt đầu một ngày của tôi là thời gian cho việc tập vũ đạo, tập gym và yoga để rèn luyện sức khỏe. Bên cạnh đó là đi hát vào mỗi tối, còn sắp tới tôi sẽ tham gia một bộ phim mới của đạo diễn Victor Vũ trong tháng 01/2013, và tích cực học khiêu vũ để dự thi Bước nhảy Hoàn vũ.

Sau thành công từ bộ phim điện ảnh “Scandal”, tên tuổi của Maya được khán giả biết đến nhiều hơn, Maya nghĩ gì về điều này?

Tôi nghĩ rằng, mình đã làm được một việc thuận lợi cho sự nghiệp tại thời điểm này. Có thể nói, bộ phim là cơ hội thứ hai giúp cho tên tuổi Maya được tỏa sáng hơn nữa và là dịp để tôi phát triển sự nghiệp. Đó là điều khiến tôi rất vui.

Trong phim “Scandal”, Maya diễn xuất rất “nhập vai”, điều đó có ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của Maya?

(Cười…)  Ồ không, bây giờ khi tôi ra ngoài nhiều người gặp hay trêu: “Ồ bùa ngải, bùa ngải…” và còn hỏi trực tiếp tôi có biết…bỏ bùa thật không?! (cười). Tôi thấy rằng đó là những câu hỏi rất vui, những kỷ niệm đẹp cho cuộc sống và sự nghiệp của tôi. Điều đấy giúp tôi tốt hơn chứ không xấu đi.

Có nhiều trường hợp bị “bùa ngải” không riêng trong showbiz

Nhưng Maya có nghĩ rằng, những trường hợp “bỏ bùa” lẫn nhau trong giới showbiz giống như phim là có thật?

Điều này cũng chỉ là tin đồn thôi, với lại tôi cũng chưa được nhìn tận mắt một trường hợp cụ thể nào, cho nên cũng rất khó nói là có thật hay không. Tuy nhiên, ở ngoài đời tôi thấy có nhiều trường hợp như vậy chứ không riêng trong showbiz!

Nếu đặt trường hợp, Maya là một trong những “nạn nhân” bị bùa ngải như thế, Maya sẽ thấy thế nào? Nó có thật sự “rùng rợn” như trong phim hay không?!

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào những chuyện như vậy, mà nếu một ngày nào đó tôi gặp phải trường hợp như thế chắc chắn sẽ rất hoảng hốt, và không biết xử lý như thế nào. Nhưng đôi khi, vì bản năng sinh tồn của con người mà mình sẽ “hành xử” giống như trong phim, nhưng… giảm bớt đi một chút! (cười).

Maya đẹp cuốn hút trong một thiết kế váy của NTK Minh Tú tại sự kiện tối qua

Còn giữa điện ảnh và âm nhạc, Maya chú trọng việc nào hơn?

Tôi chú trọng cả hai, vì không phải bây giờ mình bén duyên với điện ảnh mà xao lãng việc ca hát, hơn nữa, xuất phát điểm là một ca sĩ nên tôi lại càng phải có trách nhiệm hơn với sự nghiệp âm nhạc.

Và đời sống “riêng tư” của Maya hiện nay ra sao?

Đời sống riêng tư thì bây giờ vẫn cứ…riêng tư thôi, chưa có “chung đụng” gì ai hết! (cười to).

Điều đó tin được không khi lúc này đây, trông Maya như một bông hoa đang tỏ hương sắc vô cùng quyến rũ?

Đôi khi những điều tưởng rất khó tin nhưng lại là sự thật. Lúc này đối với tôi chỉ có công việc là duy nhất, tôi dành nhiều thời gian cho công việc và lấy đó làm niềm vui cho cuộc sống của mình.

Đã đến lúc không nên nhắc đến nhạc sĩ Hà Dũng

Hiện tại, Maya còn liên lạc với nhạc sĩ Hà Dũng hay không?

Tôi và anh Hà Dũng vẫn thường xuyên nhắn tin thăm hỏi nhau, nhưng do công việc bận rộn nên cũng ít khi có dịp gặp mặt.

Vậy Maya có quan tâm đến những thông tin khó khăn trong công việc mà nhạc sĩ Hà Dũng gặp phải?

Tôi cũng không ít lần nói đến nhạc sĩ Hà Dũng và có lẽ đã đến lúc không nên nhắc nhiều đến nhạc sĩ nữa. Bởi cho đến lúc này, nhạc sĩ Hà Dũng vẫn luôn một mình phải gánh vác những công việc hết sức to lớn, và bản thân tôi lại không thể giúp được gì. Cho nên, cách mà mình có thể giúp được là im lặng, để nhạc sĩ không phải bận tâm đến những chuyện bên ngoài.

Cho đến bây giờ, cảm xúc của Maya đối với nhạc sĩ Hà Dũng ra sao?

Luôn luôn là một sự biết ơn, trân trọng và thân quý vô cùng!

Nhân dịp Giáng sinh và năm mới đang đến rất gần, Maya có muốn nói điều gì đến độc giả Ngoisao.vn không?

Mùa Giáng sinh đang đến nhưng trước đó sẽ là… “Ngày tận thế” (cười lớn), nhưng tôi tin không bao giờ có ngày đó đâu, nên Maya xin chúc cho quý vị độc giả Ngoisao.vn những ngày cuối năm thật vui vẻ, có nhiều sức khỏe để đón một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới tràn đầy hương sắc.

Thay mặt ngoisao.vn cảm ơn Maya về cuộc trò chuyện này, và chúc cho Maya có được nhiều thành công hơn nữa trong công việc cũng như cuộc sống!

Bài, ảnh: CKool