SAO » Chuyện làng sao

MC Cát Tường hoang mang kể lại giấc mơ bị kẻ lạ dùng dao lam rạch và chích kim tiêm vào người

Thứ tư, 05/06/2019 10:51

'Nhưng cái nhân vật đó (con gái, rất trẻ, mặc áo đỏ sậm) lấy cái lưỡi lam rạch vào tay chảy máu rồi nhào vô lấy kim chích tôi, dí máu vào tôi' - MC Cát Tường kể lại.

Gần đây, MC Cát Tường gây xôn xao khi bị cắt hợp đồng với chương trình "Bạn muốn hẹn hò". Bởi từ nhiều mùa trước, bộ đôi MC Quyền Linh - Cát Tường đã tạo nên quá nhiều thành công cho gameshow hẹn hò này. Thậm chí, nữ MC còn tạo được thương hiệu riêng với danh xưng "bà mối" Cát Tường.

Chia tay "Bạn muốn hẹn hò", Cát Tường dành nhiều thời gian cho bản thân như sang Úc thăm con gái, kết hợp du lịch và lưu diễn. Mới đây, nữ MC kể lại giấc mơ gây hoang mang với nhiều người. Theo đó, trong giấc mơ của Cát Tường có nhắc đến Thúy Nga - Việt Hương. Cao trào của giấc mơ là nữ MC bị một kẻ lạ mặt dùng dao lam rạch vào tay, lấy kim tiêm dính máu chích vào người. Và dù là 4 giấc mơ rời rạc nhưng vẫn là một nhân vật, một câu chuyện được nối tiếp khiến cô không khỏi lo sợ là điềm gỡ.

MC Cát Tường hoang mang kể lại giấc mơ bị kẻ lạ dùng dao lam rạch và chích kim tiêm vào người

"Có phải là ác mộng? Một giấc mơ dài hết ngủ luôn, điềm gì đây. Xui bữa giờ chưa đủ hả. Kể cho nghe, có 4 sự kiện nối tiếp nhau nhưng rất liên quan.

1/: Tường đang ngồi học trong lớp, có cãi cọ với bạn trai (người yêu) nên học không vô. Buồn quá nghĩ học, nhưng hôm sau vẫn tò mò đến lớp rình xem bạn trai đó ra sao, có buồn giống mình không?

2/: Tự nhiên qua hiện tại luôn. Nhóm nghệ sĩ chúng tôi đi diễn ở cái chỗ gì mà giống như mùa nước lũ? Dơ và nước lỉnh bỉnh. Chúng tôi đi tìm chỗ ngủ mà cứ đi loanh quanh rồi lạc. Tôi đang đi một mình thì thấy Thúy Nga đứng ở cuối một cái hẻm tối và có một kẻ lạ mặt chặn ở đầu hẻm, vẻ mặt rất hung tợn. Tôi đi ngang qua, sợ quá không biết xử lý sao thì chị Việt Hương từ một con hẻm khác đi ra. Chỉ cũng nhìn thấy sự việc. Chỉ nhìn tôi rồi nói: “nảy giờ chị tưởng tụi này kiếm em. Ai dè kiếm con Nga“. Lúc đó tôi mới lên tiếng: “nè, định làm gì người ta vậy?” Tự nhiên cái nhân vật đó quay qua tấn công tôi. Tôi không sợ, tôi đánh lại. Tự nhiên thấy ở đâu ra đông người lắm, hỗn chiến luôn (hình như bạn bè tôi xuất hiện). Nhưng cái nhân vật đó (con gái, rất trẻ, mặc áo đỏ sậm) lấy cái lưỡi lam rạch vào tay chảy máu rồi nhào vô lấy kim chích tôi, dí máu vào tôi.

Bạn bè và dân mạng dành nhiều lời an ủi, động viên gửi tới "bà mối" Cát Tường

Lúc đó tôi chụp tay nó lại cắn nó thật mạnh. Nó sắp lủng cả tay nhưng tôi chợt nhớ ra, chết rồi - tụi này dân xì ke ma túy. Cắn nó chảy máu thì mình chết. Tôi buông ra và chạy nhưng con đó vẫn dí theo chích kim tôi một cái nữa thì tôi được bạn bè cứu. Tôi khóc quá trời và sợ chết. Lúc đó tôi liên tục gọi tên bạn trai tôi (không nhớ gọi tên gì) nhưng vì giận nhau nên anh ấy không đi gần tôi, tôi mới bị như vầy. Anh ấy tới, mọi người đưa tôi đi chích thuốc kháng sinh và nói tôi yên tâm đi sẽ không bị lây bịnh vì mình xử lý kịp thời. Rất nhiều công an khi bắt tội phạm cũng bị như tôi nhưng đến bịnh viện kịp thì không sao. Máu ở tay tôi chảy ròng ròng. Tôi tức quá và nói với bạn trai là anh phải tìm tụi nó trả thù cho em. Từ nảy giờ anh đi đâu? Lúc đó nguyên nhóm bạn dẫn tôi đi tìm, vừa gặp tụi kia chưa kịp nói gì tụi nó lại tiếp tục nhào vô dở trò cũ tấn công tôi, các bạn tôi chiến đấu để bảo vệ tôi.

3/: Tôi chạy như bay trên con đường vắng dài về nhà, rất lo sợ. Cuối cùng vừa đến trước cửa nhà, ba tôi chờ sẵn mở cửa. Tôi vừa vào, ba đóng cửa cái rầm là bọn xấu kéo đến. Tôi thoát nạn (con đường và cái nhà đó là nhà cũ mà tôi sống từ nhỏ ở chợ Vĩnh Long).

Tôi nói với bạn bè, tôi không bỏ qua. Phải họp báo đưa thông tin cho mọi người biết nhóm nghệ sĩ tui đang bị nạn ở dưới quê, chính quyền đâu mà để bọn xấu tung hoành như vậy. Rồi cả đám ngồi chụp hình, quay phỏng vấn cho nhau và tính liên hệ báo nào uy tính?

4/: Ở phòng trà, nhiều khán giả đang xem. Đến phiên tôi lên hát (hình như ở Sài Gòn rồi), mắt tôi còn đỏ hoe vì khóc. Tôi mặc cái đầm trắng. Tôi giới thiệu, hôm nay là sinh nhật của Cát Tường. Tường đang buồn lắm và xin hát bài "Chia tay tình đầu (bài này ngày xưa 19 tuổi, tui thi Tiếng hát truyền hình). Vừa cất tiếng hát là tui tỉnh luôn. Viết cái status này. Giấc mơ dài, nhiều bối cảnh nhưng liền một nhân vật và câu chuyện nối tiếp nhau, hoang mang quá. Sáng rồi!" - MC Cát Tường kể lại.

Mr Ngao (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới