SAO » Chuyện làng sao

MC Đan Lê bàn về quan điểm 'Tết là để dành cho gia đình, cho mình' khiến nhiều người đồng tình

Thứ năm, 19/01/2023 13:56

Nếu như nhiều người sợ Tết vì bận rộn nhiều việc thì theo MC Đan Lê những ngày nghỉ lễ nên dành thời gian cho bản thân.

Những ngày gần Tết, mọi người bận rộn với công việc trang trí dọn dẹp nhà cửa, đi Tất niên, biếu xén... Chính vì vậy, có những người cảm thấy mệt mỏi thậm chí sợ Tết.

Mới đây, MC Đan Lê đã nêu quan điểm về ngày Tết của mình nhận được sự chú ý: "Tết cho ai? Năm nào cũng Tết, chuyện nghìn năm như thế. Vốn là dịp lễ cổ truyền lớn nhất trong năm, đáng ra người người phải vui, nhà nhà phải tưng bừng, phấn khởi. Thế mà bỗng dưng, nhiều người sợ Tết, lo Tết, muốn xoá sổ Tết.

Ừ thì … thay vì đầm ấm, quây quần. Tết nay là dịp đôn đáo mua sắm, biếu quà, tặng người này lo thiếu người kia, nếu có tâm an mà nhìn cảnh tất bật đua chen thì cũng phải giữ lòng sắt đá mới không lung lạc. Tết nay là lễ nghi, lênh láng cỗ bàn.

Nhớ năm mình ở thuê nhà, bếp tầng 1, ăn tầng 2, thắp hương tầng 4. Năm, bảy ngày Tết chỉ giúp mẹ nấu cơm, chưa bày bát xong đã quay ra gãy lưng rửa bát.

Mẹ là phụ nữ công dung truyền thống, lúc nào cũng lo mâm cơm ngày Tết không tròn vẹn, đủ đầy. Thay đổi mẹ chẳng thể dễ gì, chỉ mong mẹ bớt lo toan, giảm phần vất vả. Và nếu có thật thế giới bên kia, mình tin ông bà tổ tiên chẳng bao giờ muốn con cháu lãng phí, bận bịu.

Tết nay là dịp gặp gỡ những mối quan hệ xa xôi, có khi còn chẳng thuộc họ tên, vai vế. Chào hỏi, chúc nhau đôi ba câu sáo rỗng và đợi năm sau tái diễn đúng vòng lặp vô tri.

Tết nay là dịp Tổng Kết, Tất Niên, Liên Hoan cả tháng. Có anh chồng đến đóng cái đinh, sửa đường nước cũng phó mặc cho vợ xoay sở ở nhà nhưng chẳng vắng bất cứ đám hè, đám hội. Từ hội cơ quan, đối tác, bạn học, đá bóng, cầu lông, cấp trên, cấp dưới … càng nhậu nhiều càng thấy mình thêm phần quan trọng.

Và khi mà mối quan hệ nông sâu được tính bằng "Chén anh đầy hơn chén chú", "Quà cậu A chu đáo hơn cô B" thì xem ra ngày Tết vẫn còn nặng nề, mệt mỏi.

Nhưng xét cho cùng lỗi không phải tại âm - dương, Tây - Ta chưa hoà làm một. Càng không phải lỗi tại Tết đâu. Thế thì do đâu? Và ngày Tết là để cho ai thế nhỉ?

Với mình, Tết là dịp để dành cho gia đình. Cho người vợ đã tần tảo đỡ đần, đầu gối tay ấp, kiêm gia sư, giúp việc, nhân viên ngân hàng, thợ điện … thay chồng mà không được trả lương.

Cho người chồng hôm sớm gánh vác giang sơn, dẫu có khó khăn, ấm ức bao nhiêu cũng nuốt nhịn vào trong để vợ con an lòng. Cho cha già mẹ héo vì mong đứa con xa nhà cả năm.

Cho bầy con thơ háo hức cầm tay ra hồ thả cá. Những đứa trẻ mà chỉ đôi ba năm nữa sẽ không cần ai giải đáp: Thế nào là Ông Công, Ông Táo, Giao Thừa … Và phong bao lì xì dẫu mệnh giá bao nhiêu thì cũng chỉ để tiêu chứ không còn vuốt duỗi phẳng phiu đi cất.

Nhưng quan trọng nhất! Tết là để cho mình. Cho những ước cầu mà chỉ bản thân mới biết, cho thân thể đã làm việc không nghỉ suốt 52 tuần qua, cho trí não đã căng ra vì 365 ngày suy nghĩ, cho đôi mắt đã mỏi mệt vì cần tỉnh táo gần 6.000 giờ, cho cái dạ dày bớt kêu than vì những bữa ăn qua loa, lỡ cỡ …Tết đúng ra là để cho những điều như vậy".

MC Đan Lê cho rằng thay vì bận bịu công việc nhà cửa, hội hè, tất niên, Tết nên dành cho bản thân mình nghỉ ngơi.

Chia sẻ của Đan Lê nhận được đồng tình của nhiều người: "Chúng ta chung tư tưởng nha", "Viết hay lắm", "Sâu sắc quá em ạ, chị cũng áp dụng triệt để điều em nói nên Tết an nhiên lắm", "Bài viết sâu sắc quá", "Hay quá, tôi yêu Đan Lê nên mới đọc người khác tui không đọc, tôi đồng tình 100% với Đan Lê, tôi thích Tết"...

Nhiều người đồng tình với quan điểm của Đan Lê.

Thùy Dương (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)