SAO » Chuyện làng sao

MC Nguyễn Khang tiễn biệt Mai Phương: 'Tạm biệt em, đoá bồ công anh'

Thứ ba, 31/03/2020 10:02

Nam MC nổi tiếng đã dành một dòng trạng thái dài để ví Mai Phương với đoá bồ công anh mạnh mẽ và kiên cường.

Sáng nay (31/3), bạn bè và người thân cùng các khán giả đã đưa tiễn Mai Phương về với đất mẹ. Ai nấy đều xót xa trước sự ra đi của nữ diễn viên quá cố.

Trên trang cá nhân của mình, MC Nguyên Khang đã dành hẳn một dòng trạng thái để tiễn biệt người em đồng nghiệp. MC Nguyên Khang đã dùng cụm từ đầy ẩn dụ để nói về Mai Phương: "Đoá bồ công anh bay về trời".

Nguyên Khang ví Mai Phương như đoá bồ công anh

Anh kể về những kỉ niệm vui buồn bên Mai Phương trong những ngày còn hoạt động nghệ thuật. Nam MC không giấu sự đau xót nhưng đầy tự hào vì sự kiên cường và tình mẫu tử của nữ diễn viên dành cho bé Lavie:

"Khi nhìn đoạn clip em và Ốc đùa vui cùng nhau với đoá hoa bồ công anh, anh thấy nghẹn ngào và xúc động, anh nhớ mãi nụ cười thuần khiết và hiền hậu của em. Người ta vẫn thường nói: Khi những cánh hoa bồ công anh mong manh bay đi trong gió, nó còn hàm ý đến sự chia xa. Tất cả chúng ta đều trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong cuộc sống, chẳng hạn như bắt đầu một tình yêu mới, hay một cuộc sống mới. Vì thế, việc tặng hoa bồ công anh còn mang ý nghĩa rằng bạn sẽ luôn bên cạnh và hỗ trợ họ trên chặng đường tiếp theo của cuộc đời.

Theo anh biết, ý nghĩa hoa bồ công anh còn có thể hiểu là: “Hãy mạnh mẽ dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra”. Khi tặng cho ai đó hoa bồ công anh, ẩn chứa trong đó chính là hàm ý bạn hy vọng rằng họ sẽ luôn mạnh mẽ và bản lĩnh hơn, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong tương lai.

Em cũng mỏng manh và bé nhỏ như bồ công anh, và em cũng rất nghị lực Phương nhỉ. Bằng chứng là khi phát hiện bênh ở giai đoạn 4B, giai đoạn mà có lẽ với những người khác thì có lẽ họ đã phó mặc cho số mệnh, thì em vẫn kiên cường đấu tranh bằng việc đáp ứng tốt với thuốc, vì hơn ai hết em hiểu rằng em phải sống vì những ước mơ chưa thực hiện được với con gái mình. Em muốn dành cho con những ký ức đẹp và hạnh phúc về mẹ như bao người phụ nữ khác. Và em đã cùng con đặt chân đến những vùng đất mà hai mẹ con lần đầu được đến, ăn những món ăn mà lần đầu con gái được ăn, và kể cho con nghe về những gì thế giới xung quanh đang diễn ra. Đó là lý do em đã gắng gượng đến một năm rưỡi trước khi chia tay cuộc đời này.

Mai Phương à, anh vẫn còn nhớ ngày đầu gặp em, em khoe với anh rằng em đam mê nghệ thuật, muốn thử sức với mọi lĩnh vực mình có thể: Ca hát, nhảy múa, diễn xuất và cả MC. Vì thế, em không ngại những lời mời đi diễn tỉnh, ở những nơi xa, để thực hiện đam mê của mình để có tiền lo cho con và gia đình. Nhiều lúc, anh cũng thán phục sự nỗ lực của em khi một mình lái xe hàng giờ đồng hồ, hàng trăm cây số đến điểm diễn và tức tốc về lại trong đêm vì sợ bỏ mặc con nhỏ. Nhưng em biết không, sự cố gắng đó đã bào mòn cơ thể vốn dĩ quá nhỏ bé mỏng manh của em, để khi em phát hiện những dấu hiệu bất thường của cơ thể là lúc bệnh đã ở giai đoạn nặng. Em thương gia đình nhưng sự hy sinh như vậy quá lớn, và quá thiệt thòi cho em khi phải gánh cả sức nặng kinh tế của gia đình.

Hôm nay khi đến viếng em, anh xúc động không nói nên lời, vì anh biết những đau thương mà em trải qua trong chuyện tình cảm, trong cuộc sống đã làm tổn thương trái tim em. Không nỗi mất mát nào lớn hơn nỗi đau mất mẹ khi mà Lavie còn quá nhỏ để hiểu rằng: Mẹ đã lên thiên đàng, mà thiên đàng là gì? Và khi nào mẹ sẽ về bên con?

Sự ra đi của em để lại nhiều sự xúc đông với mọi người vì câu chuyện của một người mẹ đơn thân phải gồng mình nuôi con nhỏ. Và cũng thật an ủi khi quanh em vẫn còn những người bạn tốt như Ốc. Ốc kể với anh: Nó nhiều tâm sự lắm, hay kể tui nghe, nhưng chỉ có khi bên tui, nó mời thật sự là nó, được trải lòng và đôi lúc lại “khùng khùng” đáng yêu".

Nguyễn Khang mong Mai Phương sẽ luôn dõi theo và phù hộ con gái của mình được hạnh phúc

Nguyên Khang mong Mai Phương dù ở thiên đàn vẫn dõi theo đứa con còn bé dại của mình:

"Phương à, hôm nay bồ công anh bay về trời, em cũng hoàn thành những tâm nguyện của em với con gái, chỉ tiếc là kế hoạch đi Úc của hai mẹ con không kịp thực hiện, nhưng anh tin trên thiên đàng em vẫn dõi theo bước chân của Lavie đúng không em? Lavie sẽ có mọi người yêu thương và lo lắng. Em hãy phù hộ cho con luôn mạnh khoẻ, luôn hạnh phúc em nhé.

Anh vẫn nhớ một câu nói: “Khi ta sinh ra chúng ta khóc còn mọi người cười. Hãy sống làm sao để khi ta mất đi, chúng ta cười còn mọi người khóc”.

Tạm biệt em, đoá bồ công anh".

Lam Khánh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới