SAO » Chuyện làng sao

MC Thành Trung thức từ 1h sáng đến 4h sáng để làm món quà sinh nhật tặng vợ

Thứ năm, 26/03/2020 15:38

Thay vì hàng hiệu, năm nay Ngọc Hương nhận được món quà sinh nhật ý nghĩa từ chồng là MC Thành Trung.

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, MC Thành Trung tìm được bến đỗ mới bên vợ xinh đẹp là Ngọc Hương. Cả hai đã sống hạnh phúc bên nhau được ba năm và có hai con trai song sinh. Từ khi có hai bé, MC Thành Trung thường xuyên dành những lời tình cảm để ca ngợi vợ vì đã vất vả sinh con cho anh.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật vợ, MC Thành Trung đã làm món quà ý nghĩa tặng Ngọc Hương. "Biết em từ thủa 22. Đến khi 26 em là vợ anh. 28 em vẫn còn son. Rồi em 29, hai con một chồng.

Chúc mừng sinh nhật vợ. Hỏi vợ: "sinh nhật vợ, vợ thích gì không". Vợ bảo: "thôi, đang dịch bệnh, khó khăn lắm chồng ơi". Thế chả lẽ lại không có quà gì à?

Thế là hì hụi thức từ 1 giờ sáng - 4 giờ sáng tìm lại những tấm ảnh đẹp nhất từ lúc yêu đến lúc này, ghép thành những khoảnh khắc đáng nhớ là quà tinh thần tặng vợ. Sáng dậy, thấy vợ cười tủm tỉm có vẻ hài lòng. Đúng là “khi yêu, phụ nữ rất dễ hài lòng với những món quà của tình yêu", nam MC chia sẻ.

MC Thành Trung thức từ 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng để ghép ảnh tặng vợ.

Trước đó ít ngày, nhân dịp kỉ niệm 3 năm ngày cưới, MC Thành Trung cũng có những lời nhắn nhủ cực ngọt ngào đến vợ: "Kế hoạch 3 năm lần thứ nhất 22/3/2017- 22/3/2020". Hơn 2 giờ đêm giữa thời điểm dịch căng thẳng mới về tới khách sạn, sau 1 ngày làm việc hết công suất, và điều đầu tiên anh nghĩ tới là vợ và các con, hôm nay tròn 3 năm ngày cưới của 2 vợ chồng nhưng bây giờ mới có thời gian để viết gì đó cho chúng mình! Biết đâu về già đọc lại những gì mình viết sẽ là 1 thú vui đỡ phiền đến con cháu.

Vậy là thời gian chúng ta là vợ chồng đã bằng thời gian là người yêu của nhau, 3 năm có lâu không? Không lâu lắm nhưng nó là 1 chặng đường rất quan trọng trong hôn nhân..nếu 5 năm luôn là khoảng thời gian vừa đủ để hoàn thành 1 kế hoạch vĩ mô nào đó như kinh tế, chính trị thì 3 năm là khoảng thời gian phù hợp với những kế hoạch của hôn nhân, gia đình. Và 3 năm đầu tiên trong hôn nhân là “dài nhất, khó khăn nhất và có thể nhiều biến động nhất”!

Sau thời gian yêu, đưa đón sớm tối rồi ai về nhà nấy thì chúng ta phải làm quen với việc sống cùng nhau, gặp nhau hàng ngày, hiểu hơn về những thói quen tốt xấu của nhau. Đã có những người hiểu nhau hơn để rồi tình cảm phai đi, nhưng cũng có những người hiểu hơn để chia sẻ, thông cảm, rồi yêu hơn. Đến lúc này anh có thể nói rằng, chúng ta đã xuất sắc vượt qua kế hoạch 3 năm lần thứ nhất của hôn nhân. Trước mắt chúng ta sẽ là những kế hoạch mới, mong ước mới mà chắc chắn không còn chỉ dành cho 2 ta nữa.

Đến lúc này trong đầu anh là tất cả những kỷ niệm và khoảnh khắc đáng nhớ của 2 đứa từ lúc quen nhau, đến lúc yêu, rồi lấy nhau, như ùa về. Anh chỉ biết nói rằng cám ơn em rất nhiều vì đã chọn anh là định mệnh của cuộc đời mình, để đặt niềm tin, hi vọng, để hi sinh và cả để thay đổi hoàn thiện mình. Cám ơn em vì đã làm mẹ của 2 đứa con trai anh, cám ơn em đã dành thời gian để chăm lo cho ba con anh. D vẫn biết không gì là mãi mãi nhưng 3 năm hôn nhân chưa bao giờ là con số xứng đáng với tình yêu mà chúng ta đã có, anh nghĩ ít nhất con số cũng phải là 50 năm, nửa thế kỷ thì cũng gọi là ít tạm được vợ nhờ?..lúc đó anh 86 còn em 77, nếu còn sống, anh xin phép lại được “gia hạn Visa” thêm vợ nhé.

Tình yêu đích thực sẽ không chỉ có hạnh phúc tột cùng, mà nó còn có cảm thông, chia sẻ và chấp nhận đến tận cùng. Anh chưa bao giờ là người đàn ông tốt nhất nhưng sẽ luôn cố gắng tốt hơn mỗi ngày, em chưa phải là người phụ nữ hoàn thiện nhất nhưng anh biết em đang cố hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. Tất cả đơn giản vì chúng ta vẫn đang luôn dành tình yêu cho nhau, có lẽ như thế là đủ để hạnh phúc phải không vợ.

Cuộc đời không thể nói trước được điều gì nhưng đến lúc này anh chỉ dám nói rằng, em là 1 trong những người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh, giúp anh có động lực để tiến lên và nâng cấp bản thân mình. Và chắc chắn đến hết cuộc đời này chúng ta ít nhất luôn có 2 sợi dây liên kết!

Chúng ta cùng cố gắng hơn nữa, cũng như lạc quan, trân trọng mọi việc sẽ đến trong cuộc đời này vợ nhé. Anh yêu em và các con. Chúc mừng ngày hai ta thành đôi mãi mãi".

Thành Trung là người đàn ông lãng mạn, thường xuyên viết những lời ngọt ngào dành cho vợ.

Thu Trang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới