SAO » Chuyện làng sao

Mẹ chồng Hồng Diễm trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Nữ giám đốc từng bán nhà, bán xe để làm việc này, U50 vẫn sống không chồng con

Thứ năm, 30/05/2024 10:12

Có thời điểm khó khăn NSND Mỹ Uyên phải bán nhà, bán xe để giữ lửa niềm đam mê của mình.

Trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", hình tượng mẹ chồng do NSND Mỹ Uyên đóng nhận về những phản ứng trái chiều từ khán giả.

Nhiều khán giả tranh cãi về nhân vật mẹ chồng - bà Xinh của NSND Mỹ Uyên ở phim Trạm cứu hộ trái tim. Dù muốn bù bắp cho Ngân Hà (con dâu cũ), nhưng bà vẫn không muốn con trai mình chịu thiệt.

NSND Mỹ Uyên đóng mẹ chồng Hồng Diễm (Ngân Hà) trong phim "Trạm cứu hộ trái tim".

Khi phim đang phát sóng thì cuộc sống của NSND Mỹ Uyên cũng được chú ý. Được biết từ nhỏ, nữ nghệ sĩ đã đam mê ca nhạc, nghệ thuật. Bởi vậy, chị quyết định thi vào trường Cao đẳng sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Năm 1994, Mỹ Uyên bắt đầu theo đuổi sự nghiệp và nhận vai diễn đầu tiên trong phim Mảnh đất tình đời.

Với ngoại hình không kén vai, cô có cơ hội tham gia nhiều kiểu nhân vật khác nhau, từ cơ cực, bần hàn đến giàu sang, quyền quý, thậm chí là những vai phản diện. Nhờ thế sau gần 30 năm dấn thân vào con đường nghệ thuật, cô được công chúng nhớ đến qua hàng loạt vai diễn trong những bộ phim nổi tiếng như: Mùi ngò gai, Những đứa con thành phố, Hiệp sĩ đường phố, Nợ đời, Người đàn bà yếu đuối, Sống trong sợ hãi, Cả một đời ân toán, Vị đắng tình yêu 2…

Không chỉ khiến khán giả nhớ đến trên màn ảnh lẫn phim truyền hình, nữ nghệ sĩ Mỹ Uyên còn chinh phục công chúng với những vai diễn trên sân khấu kịch. Cô từng là diễn viên chính trong hầu hết các vở kịch của Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần như: Chuyện của Diễm, Sống thử, Một người đi lấy chồng, Chuyến tàu đến thiên đường…

Rời khỏi màn ảnh, sân khấu, khán giả lại thấy một Mỹ Uyên trong vai trò Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần. Từ việc kinh doanh bán vé, cho đến tìm kịch bản, rồi tạo dựng thế hệ trẻ và mang vở diễn đi các hội thi để cọ xát, một mình nữ NSND phải ngược xuôi.

Nhiều năm “lèo lái” Sân khấu 5B, cô chưa từng ngơi nghỉ, luôn tìm cách đưa sân khấu vượt qua khó khăn. Có những thời điểm sân khấu phải đóng cửa do quy hoạch và dịch Covid-19, Mỹ Uyên “thẳng tay” bán xe hơi, nhà để vực dậy. Hiện, sân khấu 5B vẫn sáng đèn, mỗi tuần 2-3 suất diễn dẫu cho sân khấu kịch tại TP.HCM dần thoái trào. Nhờ tâm huyết của nữ nghệ sĩ và dàn diễn viên, nhân viên, Sân khấu 5B gần đây có loạt kịch ăn khách như: Ái tình ngoài hôn nhân, Bến lửa lòng, Bồ công anh trong gió...

Ngoài ra, dòng kịch thiếu nhi phát triển mạnh, sân khấu kịch của Mỹ Uyên trở thành điểm đến mới của nhiều phụ huynh trên địa bàn thành phố. Trong mùa kịch Tết Giáp Thìn vừa qua, loạt kịch thiếu nhi “Thế giới đồ chơi”, “Cậu bé rồng” đã đánh trúng thị hiếu công chúng nên ký được hợp đồng với các trường học, trở thành tiết học ngoại khóa cho các em thiếu nhi.

Có sự nghiệp thành công nhưng NSND Mỹ Uyên vẫn chọn cuộc sống độc thân ở tuổi U50. Tuy vậy, cô vẫn sống lạc quan, yêu đời và luôn muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho nghệ thuật.

Nói về lý do chưa từng lên xe hoa, nữ nghệ sĩ từng chia sẻ trên truyền thông rằng cũng giống như ăn uống vậy, mỗi người sẽ có khẩu vị riêng. Do khẩu vị của cô khá đặc biệt nên chưa ai thỏa mãn được. Cô không thích gượng ép mình phải ăn món mình không bao giờ thích, cũng như chẳng thể lên xe hóa với một người chưa đủ để gọi là chồng.

Ngoài đời, Mỹ Uyên vẫn giữ được nhan sắc, sự trẻ trung, năng động như thời điểm mới vào nghề. Nhiều người nhận xét nữ nghệ sĩ là “người phụ nữ không tuổi”.

Để duy trì vẻ đẹp thanh xuân, cô thường xuyên luyện tập yoga. Mỗi tuần, cô thường dành từ 3 đến 4 buổi để tập yoga. Mỗi buổi, Mỹ Uyên tập luyện trong thời gian 1 tiếng và chủ yếu thực hiện các bài tập căng, giãn cơ, kỹ thuật thở, yoga vận động...

Ngoài ra, Mỹ Uyên còn theo đuổi nhiều bộ môn vận động khác như đi bộ, đạp xe. Bên cạnh việc tập luyện, cô còn kết hợp với ăn uống khoa học và bổ sung collagen đều đặn.

Tường San (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới